Góc Khen

GÓC KHEN!!!
Chắc một số bạn trong nhóm cũng không lạ gì với bánh xèo Anh Béo phải k ạ? Nói ngắn gọn: Bánh mỏng và cực kì giòn, nhân tôm thịt cực ngon kiểu tẩm ướp hoà quyện vào với vỏ bánh ấy Đặc biệt nước chấm pha ngọt ngọt chua chua ăn với bánh cực hợp Ôi mình chả biết tả )) Nhưng mà nó ngon lắmmmm Ngoài ra có ngao và ốc nhưng mình thấy ăn ngao ngon hơn ốc rất nhiều 1 địa chỉ nên thử đấy Chú ấy bảo sắp tới sẽ free ship trong 5km bất kể mưa gió luôn n xem tiếp
{ GÓC KHEN }
Quán Chú Long đối diện trường THPT Kim Liên( Ngõ 4c Đặng Văn Ngữ )
Hôm qua mình cùng hội bạn mò vào ngõ 4C thì trời ơi không phải khen mà có quá nhiều hàng ăn vặt luôn mà CHẤT LƯỢNG nữa nhất là món cơm gà Hàn Quốc này. Đối với sinh viên một tô cơm quá ngon và vừa miệng luôn, thịt gà lại còn nhiều nữa chứ cùng với đồ uống đi kèm cũng Ok luôn.
Sau giờ học thì ăn một tô này tối về nhà khỏi cần ăn thêm, có điều giờ tan học thì quán đông phục vụ hơi chậm xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Miến xào bò - miến xào lòng mề.
Lần đầu tiền Review có gì sai sót các bác thông cảm
Được ngày đẹp trời 2 chị em mình đi ăn đổi món.
Miến xào dai dai, không bị nát. Miến và rau (xào cùng rau cải nha) hơi nhạt nhưng ăn cùng topping rất vừa miệng.
Mình gọi thịt bò, rất mềm và ngon, được đầy ú ụ như trong hình nữa
Chị mình ăn lòng mề ( nói vậy nhưng có cả trứng và tràng nhé ). Mình không ăn nhưng nhớ không nhầm đây là lòng mề chim bồ câu thì phải mình không ăn được vì bị dị ứng nói trước cho bạn nào dị ứng giống mình.
2 suất còn có thêm nước canh nhé
Không nói nhiều nữa nhưng thực sự rất ngon, hoặc cũng có thể do mình đói
30k/suất y hình. Bạn nào đói cứ bảo xào nhiều miến giá vẫn không đổi
Quán rộng và sạch sẽ
Địa chỉ cho những ai cần nè
Ngõ 110 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy ạ
(Do có sự nhầm lẫn đôi chút huhu em xin lỗi nha, em chỉ nhớ là ngõ 110 đi thẳng vào đến ngã 3, quán nằm ngay chợ Trung Kính, đối diện mấy cửa hàng tạp hoá, bên trong quán có cái biển này nên em nhầm, quán có cả vịt nữa nhé, hình ảnh trong quán em bổ sung dưới cmt ạ) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hello mọi người, hnay là lần đầu e viết bài trong này ạ. Mùa đông rét sun các thứ như thế này chỉ có lẩu và đồ nướng là best đúng k ạ. Và oh yeah, trời không phụ lòng người, em đã tìm đc quán thịt xiên nướng yêu thích sau bao tháng ngày dông nhan tìm yêu. Mọi người có ai quanh quanh khu Hoàng Đạo Thuý hay lân cận thì em nghĩ nên đến chỗ đầu đường Nguyễn Thị Thập đi ạ. Em không rành cách đánh số chung cư ở đấy lắm, nhưng cứ đến đầu Nguyễn Thị Thập ngay đoạn giao Hoàng Đạo Thuý là thấy mùi thơm rồi ạ. Thịt xiên ở đây mặc dù giá (6k/xiên) không thể đem so sánh với thịt xiên chỗ Tôn Thất Tùng (10k/4 xiên), nhưng xiên chỗ này rất to, bằng bề ngang hai ngón tay ngừoi lớn, và cũng khá dài nữa. Nên thực sự là em thấy đáng tiền hơn là thịt xiên ở TTT mn ạ. À tất nhiên là không thể thiếu bánh mì thịt xiên được rồi, bánh mì ở đây thơm, được nướng bằng lò vi sóng cho giòn, cũng khá to, nhân thì luôn đầy đặn thịt, nộm trong bánh thù không có gì quá đặc biệt, nhưng nói chung tổng thể bánh mì thịt xiên thì ngon, và giá cũng ok (1 bánh 2 xiên: 15k), mn thử nghía qua ảnh em để dưới nhé xem tiếp
[Góc Khen - Góc ẩm thực Miền Trung]
Ngủ trưa đến hơn 12h mới dậy đói quá k biết ăn gì tự nhiên thèm bánh bèo quê mình nên mình và đứa bạn lại phóng xe giữa trưa nắng từ Tân Mai đến Triều Khúc để ăn bánh bèo, bánh mì Hội An đúng là 1 khi con nghiện lên cơn ) mình nói không phải PR gì đâu nhưng đây là quán quen của mình chắc thành khách ruột của quán từ khi quán bắt đầu bán đến tận bây giờ là 4 tháng rồi ) à có 1 tháng chị chủ có việc nên nghỉ bán hàng mà làm mình lao đao cồn cào mỗi khi thèm bánh bèo mình quê ở Hà Tĩnh nên khẩu vị hơi có thiên tí vùng miền 1 tí, mình chỉ hợp mỗi món bánh bột lọc chan ( bánh bèo ) của quê mình thôi chứ ra Hà Nội đi học 3 năm cũng từng đi ăn bánh bột lọc chan nhiều nơi rồi nhưng k có quán nào làm mình ưng cái bụng như quán này. Chị gái mình suốt ngày bảo quán đấy bỏ bả m à 1 tuần thì ít nhất có 1 lần e dạo qua đây mặc dù đi xa hơn 10km k thì cũng vài 3 lần nếu máu quá. Ăn ở đây nhiều rồi mà chưa lần nào e review cho quán thấy có lỗi quá ) nên hôm nay cho e đc nói hơi nhiều 1 tí mn nhé e k văn tốt đâu hơi lủng củng lan man 1 tí ))
Điểm cộng: quán sạch sẽ từ đồ ăn đến cốc trà đá trong veooooo. chị chủ siêu nhiệt tình lại còn thật thà ) đồ ăn thì ngon khỏi bàn giá lại siêu rẻ trong hình mình chụp là 2 bát bánh bèo 30k và 1 bát 15k bánh mì Hội An 15k sữa chua ăn 6k sữa chua uống 18k ạ . Bánh mì Hội An Patê thơm lừng lun ngon hơn mấy quán bánh mì Hội An Bmi Bread các thứ vì c chủ là cũng quê Hà Tĩnh nên chắc làm khẩu vị hợp với mình. Bánh mì kẹp bánh bèo thì là món siêu nghiện từ bé đến giờ của mình luôn chắc cả Hà Nội k tìm ra được quán thứ 2 có món này ) À quán có cả bánh lọc gói lá chuối nữa nhưng mình ít ăn hơn những món khác vì k phải món tủ nên k biết nhận xét thế nào, nhưng nhìn chung là ngon ạ. Sữa chua ăn, sữa chua uống vị hoa quả cũng siu ngon luôn. ( sữa chua uống hơi nhạt 1 tẻo với mình)
Điểm trừ : quán ở Ngõ ngách khó tìm với những bạn k sành đường ) quán phục vụ hơi chậm vì có mỗi chị chủ quán và mẹ c ấy làm vừa bán quán vừa trông con hihi không gian quán 4 bàn hơi bé. Nhiều lúc đông khách k có chỗ ngồi.
À tên quán là Bếp Mẹ Ủn ở số 1 ngách 51 ngõ 68 Triều Khúc mn nha ) mãi PR mà quên béng nói địa chỉ từ đầu
p.s: em ns nhầm, mỗi bát như trên có 15k thôi ạ đã chỉnh sửa xem tiếp
[Góc Khen]
Bún đậu cô Vân số 43 ngõ Văn Hương ,khu vực quận Đống Đa ,25k 1 suất đầy đủ
Quán nhỏ ngồi được khoảng 10 người là căng nhưng bố trí hợp lí lắm
Bún đậu chả cốm thịt luộc nem rán dồi sụn
Ai ăn mắm tôm nước mắm hay magie thì đều có mà cô pha mắm tôm cứ bị mê ý ,vừa miệng dã mannnn xem tiếp
[Góc Khen]
Tín đồ Matcha nên ghé: Yamamoto Matcha Cafe
- Đá bào matcha kem tươi:
Rất ngon, cảm nhận đầu tiên khi nếm đá bào là vị TANH đặc trưng của matcha, đậm vị matcha, độ ngọt vừa phải không gây cảm giác nhợ hay ngấy cho đến khi ăn miếng cuối cùng, không bị cảm giác nhạc toẹt của nước đá - nếu so sánh với bingsu (so với vị matcha của brobingsu) thì mức đậm vị matcha có nhỉnh hơn chút, nhưng không mềm mịn xốp nhưng bingsu vì là đá bào.
Phần đậu đỏ - TUYỆT: Dù là người không thích đậu đỏ nhưng khi ăn thì không miếng nào mình k xúc thêm đậu đỏ để ăn kèm. Độ ngọt hoàn toàn vừa miệng, ăn kèm với đá bào làm dậy lên vị, chỉ cần 1 chút nhỏ bằng đầu móng tay đi kèm với cả thìa đá bào cũng không thể chạy đâu được vị ngọt bùi và thơm được.
Phần kem tươi - ngon, không hề ngấy hay bị ngọt quá, vừa miệng và khi ăn kèm không làm át vị matcha.
Kết hơp 3 thứ trên rất tuyệt, vị bổ sung cho nhau mà không bị lấn át, làm giảm tanh cho matcha nhưng vẫn đượm vị, ngon và thơm, xúc liên tục thìa này đến thìa khác không dừng được
Giá: vừa phải đáng đồng tiền bát gạo, bát ăn khoảng 2- 3 người là đẹp
Điểm trừ: vì là đá bào nên sẽ tan nhanh, cần năng suất tránh ăn với tốc độ tình yêu.
-> Must try
P/s: cái ốc quế là ăn kem còn thừa cắm vô chụp cho đẹp )))
:
Bánh ăn ok nhưng không quá đặc sắc, phần cheese dày nên vị hơi lấn át và có vẻ phần bánh cũng không rõ vị matcha lắm, kem tươi nhỏ nhỏ bên cạnh ăn ok.
Kết luận: ăn được nhưng không quá đặc sắc
Giá:

Được tặng kèm theo hóa đơn trên 100k.
Cả mình và bạn khi vừa nếm thử đều khá bất ngờ. Kem rất ngon, RẤT đậm vị matcha, kem mịn xốp và ngọt vừa phải
Giá: Không nhớ rõ hình như 30k vì là đồ tặng nên k để ý giá
-> Must try.
: Quán sạch sẽ, ấm cúng, có 2 tầng thì phải nhưng lúc mình đến chắc do chỉ có 1 chạy bàn nên chỉ ngồi dưới tầng 1. Mình đến buổi tối muộn (9h45) nên chỗ để xe thoải mái do các cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa, có vỉa hè để xe nhưng không thấy có bảo vệ trông. Nhân viên khá ngoan và lịch sự, khi đến và đi đều cúi đầu chào bằng tiếng nhật. Menu bánh hơi nghèo (chỉ có matcha mouse, matcha cheess cake, waffle và nama chocolate). Đặc trưng của quán là matcha nên menu sẽ thấy xanh lét 1 màu, tuy nhiên đá bào hay kem vẫn có thêm 1 vài vị khác.
Đánh giá chung: Lần đầu đến quán cảm giác rất hài lòng, vừa túi tiền lại được chén ngon )) Khuyên chỉ nên thử các món matcha vì là chủ đạo nên sẽ đặc sắc nhất. Chắc chắn sẽ quay lại để thử các loại đồ uống khác.
xem tiếp
GÓC KHEN
thi thoảng 3h sáng em phi lên hàng chiếu đợi mỏi mòn kiểu “chết vì ăn” mới ăn được bát phở gánh. Hôm nay lên tình cờ quán nghỉ, qua quán này ăn thì thực sự bất ngờ về độ ngon.,nếu như ở phở gánh miếng sốt vang và thịt rất nạc., thì sốt vang quán này thực sự chuẩn ( có nạc có gân) ,bánh phở dai mềm vừa đủ, nước phở đậm đà .
Điểm cộng xuất sắc là thái độ phục vụ vô cùng vui vẻ ^^ free quẩy nóng + trà đá thơm vị hoa nhài.
Em gọi xuất đầy đủ , thêm nước sốt vang thực sự ăn rất ngon, ngon cả mắt ngon cả miệng nên e ăn luôn chẳng bùn chụp choẹt j. Đến lúc ăn xong còn 2 cái bát gần hết nước thì mới nhớ ra về share cho anh em cú đêm
Bác nào thèm bát phở gánh mà không có sức để chờ đợi qua 40 thằng trước mình + 15 thằng khách quen thì qua 136 hàng bạc nhé ^^ từ nay chắc em khỏi lên phở gánh nữa mà chuyển qua quán này hiuhiu
Quán bán từ 2h30 sáng. Ở đó có 2 quán cạnh nhau khó phân biệt.MỌI NGƯỜI THẤY QUÁN CÓ BÀN GHẾ ĐỎ THÌ NGỒI NHA, VÀ CÓ CHÚ LỚN TUỔI. KHÔNG PHẢI QUÁN CÓ CHÚ TRỌC ĐẦU
Giá : 50k/xuất ( free trà đá và quẩy) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mỳ vịt quay Jacky 77 Đặng Văn Ngữ.
Mưa gió định đi ăn thử bún trộn Nam Bộ của 1 bạn trong hội đã review ở trong ngõ Khương Thượng mà mới 8h kém đến cô chú đã bảo hết đồ, buồn như chó cắn thì nhớ ra còn món mỳ này chưa thử.
Lúc đầu ko thiết tha muốn thử lắm vì vốn ko thích ăn vịt với cả hôm xem clip của hội thấy mỳ bị dính lại dù biết là do ship và nên ăn ở quán nhưng vẫn bị mất cảm tình nên không hy vọng nhiều. Nhưng mà lúc ăn miếng đầu tiên í ôi mẹ ơi nó ngon hơn mình tưởng tượng ạ, mình hơi bị shock luôn ấy. Kiểu lâu lắm ko được ăn món gì mà phải thốt lên là ngon ấy.
Ngon từ vịt, mỳ, rau đến nước sốt luôn. Vì mình ăn nóng ở quán luôn nên mỳ không hề bị dính lại mà vẫn dai vừa phải, vịt ko bị bã, nước sốt nhiều mà vừa luôn ko hề bị mặn ( mình ăn nhạt ), thấy có mấy anh chị toàn nhắc quán cho nhiều nhiều sốt. Mình thích ăn rau lắm mà mỗi tội hơi ít Mính ăn yếu nên là ăn xong 1 bát này là no căng.
Ngoài ra mình có thử thêm cả miến xào vịt quay thì thấy ăn cũng được.
Điểm hơi trừ là ngồi chờ hơi lâu, từ lúc vào quán, chờ order cho đến lúc bát mỳ đến tay mất khoảng 20'. Một phần cũng vì mình đi ăn vào cuối tuần, trời mưa mà quán lúc nào cũng full bàn, khách ra cái là lại có người vào ngồi luôn.
Mình để ý thấy khách vào hầu như gọi món này và miến xào vịt quay, mỳ xào hay cơm xá xíu gì đó mình ko nghe rõ lắm chỉ nhớ keyword là xá xíu nên chắc chắn lần sau sẽ thử,
Quán sạch sẽ, sáng sủa có điều hòa, anh chị nhân viên nhẹ nhàng tình cảm luôn
Tổng thiệt hại cho 1 mỳ, 1 miến của mình tối nay là 90k ( 45k/bát)
~ Đến hôm nay thì mình phải công nhận là góc kiểm chứng của hội đáng tin tưởng hoặc ít nhất là mồm mình vs mồm admin của hội cùng khẩu vị ) Tính đến giờ thì món nào được kiểm chứng LIKE thì mình đều đã thử và thấy OK, còn bánh bao NH thì mình ko có ý định thử lắm và hàu thì chắc phải cân nhắc vì bảo 1 đứa dân biển bỏ tiền ra ăn hải sản ở HN thì ns thật mình hơi ngại

xem tiếp
GÓC KHEN
Ai là tín đồ của ramen thì nên thử để cảm nhận nha Chưa ăn ramen bao giờ thì cũng nên đến đây ăn một lần nhưng cảnh báo trước là cẩn thận lại thành nghiện thì đau ví lắm
Thật sự cũng ăn ramen ở một số quán nhưng cho đến bây giờ thấy quán này là ăn ngon nhất và vị cực kì ok luôn Sợi mỳ rất tươi, thịt mềm, thơm và nước dùng ngọt, đậm vị.
Há cảo của quán này ăn cũng được, nên ăn há cảo hấp hơn là há cảo chiên vì nó đỡ ngấy.
Nhưng thật sự chưa tìm được chỗ nào ở Hà Nội có món há cảo hẹ vừa ngon, vừa đẹp mắt như lần trước được ăn.
Đúng kiểu ăn một lần rồi nhớ mãi!
Add: 25 Đường Thành
Món ăn đánh giá: 9,5/10
Điểm trừ duy nhất là giá 120-150k/bát. Hai người ăn 2 mì, 1 há cảo hấp, 1 đĩa há cảo chiên và nước hoá đơn là 500k (cá nhân mình thấy chấp nhận được vì bát ramen khá to và ăn lại ngon nữa )



xem tiếp
Chả là tôi cũng đã bước qua cái tuổi 26 đầy trẻ trung và mộng mơ, hành trang tiến đến cái tuổi 30 không có gì khác ngoài 1 mớ list đồ ăn ngon trong đầu, qua đây xin giới thiệu các bạn 1 quán mà tôi đã mài mòn đít ở nơi đây
[GÓC KHEN]
Đó là quán nem chua rán + khoai tây đường quá đỗi quen thuộc trong con ngõ nhỏ Hài Tượng.
Đã đến đây phải gọi cho bằng được đĩa khoai tây rán tẩm đường và bơ thơm ngậy. Vỏ giòn bên trong bở + mềm. Chấm tương ớt mix xì dầu thì nhất quả đất.
Nếu ai đến muộn lỡ dịp ko dc thưởng thức thì chớ vội buồn, làm ngay 20 nem rán cùng vài chai beer là rôm rả lắm rồi xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Thích bún bò Huế lắm, ở HN cũng ghé ăn, lùng sục nhiều quán rồi, nhưng đây là quán để lại ấn tượng nhất, cứ có time là lại ghé
Review 1 chút :
-Địa điểm: quán không quá rộng nhưng sạch sẽ và có điều hòa, lúc cao điểm ( tất cả buổi trưa các ngày trong tuần ) phải ngồi ra vỉa hè . 7 điểm
-Phục vụ : Nhân viên, đâu bếp niềm nở và nhanh nhẹn nên giờ cao điểm dù quán rất đông nhưng cũng k phải đợi dài cổ .8 điểm
- Nguyên liệu : Móng giò, hoa chuối hay từ gia vị được chế biến đều rất tươi ngon ( mình biết vì do quán nhỏ nên sơ chế luôn bên cạnh quán, các bạn đi lúc rảnh khách thì sẽ trực tiếp thấy ). 7 Điểm
- Bún bò suất như trong ảnh mình ăn là 35k ăn no luôn, quán rất đông nên đồ k bị tồn, giả sử như tiết ăn lúc nào cũng mềm và ngọt chứ k bao h bị cứng và xát như các quán khác ( có suất nhỏ 30k và suất đặc biệt 45k nhé )
1 điều mình thích nữa là từ bò, mọc hay chân giò đều là quán chế biến nóng hổi, chứ k giống nhiều quán hay có giò bò, hoặc dăm bông ( mua sẵn ) rồi thái cho vô . 8 điểm
- Rau sống hoặc rau trần tùy chọn của khách + trà đá free, có bảng giá public nên thoải mái chọn .8 điểm
-Địa chỉ : 147 Nguyễn Ngọc Vũ, bạn nào ăn rồi thì vào nhận xét đi ạ ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Vâng lại là mình, con nghiện bún riêu đây:)))) lần này tìm tòi chút và mình đã đi ăn thử 1 quán ở Khâm Thiên
Nước dùng đậm, bún nhiều, mỗi tội hơi ít đậu huhu
Cũng gọi là 1 quán bún riêu có thể ăn được đó ạ
Giá cả thì bát mình là 25k - 30k ạ mình cũng k nhớ rõ
Tuỳ mồm thôi chứ bạn mình khen ngon nức mũi, mình thấy cũng gọi là ổn=))
Địa chỉ : ngõ cống trắng, số nhà 22, khâm thiên
Giờ mở cửa thì mình kb ạ, mình đi tầm 10h sáng
xem tiếp
[ Góc Khen ]

- Tôi khuyên các bạn nên ra Lê Thanh Nghị ăn buffet lẩu riêu của ở đó. chỉ 130k 1 người mà ăn đến nỗi dời ơi đất hỡi luôn. Vì cá nhân thích ăn lẩu riêu cua nên đã ăn thử ở đây. Nhìn nồi lẩu này đi Ăn no lòi tòi phòi ra ấy. Nước chua chua ngon dã man ))) (Vì riêu cua mà hahaha )) )
Nói chung cũng không biết diễn tả thế nào khi mà ngồi viết mấy dòng rv này lại thèm nhỏ dãi ấy .. Gọi tẹt ga 3 chỉ bò, sườn sụn, gạch cua, trứng vịt lộn, mọc , vv.. Ôi thề luôn ấy. No căng cực luôn. Ăn về ngấy luôn thịt bò haha )))
- Địa chỉ: 170 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng ..
À ở quán còn có cả Lẩu Chim Kê và đồ nướng nữa nhé xem tiếp
GÓC KHEN :
Sau lần review ăn đêm thì hôm nay em xin review hai quán đồ trộn ăn trưa quanh CG mà em đúc kết ra ))
1. Bún trộn ngan Bà Hằng ngõ cạnh công viên Nghĩa Đô, ngõ mà ngay đối diện Gemini Tô Hiệu ý ạ )
Điểm cộng : sốt trộn ngon, đầy đặn. Ngan không bị bở, măng ăn khá đưa mồm tuy với con ăn cay như em thì măng hơi bị ngọt ))) nước dùng ăn kèm lạ, kiểu cho hoa hồi hay quế gì ý ạ )) nó hơi tê tê đầu lưỡi mà em không nhớ ra nó là cái gì )))
Điểm trừ : những ngày nóng thì chỉ nên gọi ship hoặc mua về vì cái vị trí đắc địa ấy thì chả độ ai cả :((( nóng lắm nóng lắm anh chị ơi. Măng cho có ba miếng ít quá ăn không bõ ))))
Giá : 30K một bát trộn như hình ạ ))
2. Bánh đa trộn, miến trộn Ngân - Ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc
Điểm cộng: chỗ bà chị này thì bánh đa trộn chỉ có giò tai, chả cá, đậu và rau giá thui nhưng em thề là sốt nó đúng là của bánh đa trộn chứ không phải vị ngọt và không liên quan như cái quán cổng THPT CG vì em thấy quán quá đông nhưng đồ ăn được cái rẻ thôi chứ em thấy vị nó không hợp với em )) nước dùng cua thì khá ngon, đậm đà. Đặc biệt nhất ở đây em thấy là cái ớt chưng )) cái ớt mà em lần nào ăn cx phải cho một thìa to xong xuýt xoa )) em thích ăn bánh đa trộn đơn thuần như này thôi, chứ thêm thắt vào ăn nó cứ như nào ấy các bác ạ )))
Điểm trừ : Bán ở đối diện cổng trường THPT Phạm Hồng Thái nên là êu ơi đừng đi ăn lúc 11h các anh chị ạ )))) đông dã man kinh khủng )) còn lâu mới được ăn vì chả hiểu sao có cả dân văn phòng ra ngồi la liệt ))) và có điểm nữa là chỗ này thì cũng không đc Phật độ nên nóng dã man nếu đi ăn trưa mùa này ))) em vote ship Go Viet về cho nhàn ạ. Với cả nếu ai ăn nhạt thì em không nghĩ hợp lắm vì chị ấy làm đậm đậm cơ )
Giá : 25k ăn tại chỗ ) còn gọi Go Viet có 20k thui ạ )))
Kính hội với cả ngàn trái tim ))) em định review cả quán ngan ngon Hàng Thiếc nhưng sợ đông quá không ngồi được nên em xin để ảnh cho cả hội cùng nghiệm ạ )))) xem tiếp
[GÓC KHEN]


Anh họ mình học KTQD nên thỉnh thoảng sang chơi với anh và được anh giới thiệu quán chè cực phẩm ạ. Mình hay ăn chè hoa quả và sữa chua hoa quả ở đây. Mình ăn 1 lèo hết luôn vì vị cực kì gây mê ạ. Chè có xoài, ổi, dưa hấu,... gì nữa mình cũng k nhớ tại ngon quá cứ ăn liên tục. Cảm giác lần nào ăn xong cũng tiếc nuối ấy. Cách kết hợp chè với hoa quả ở đây cực hợp luôn ạ. Bản thân mình là đứa k thích ăn chè hoa quả lắm vì cảm giác cứ hỗn độn kiểu gì đó. Trừ ở đây ạ.
Cứ mỗi lần mình sang thì anh lại ngồi ở 1 chỗ khác nhau. Nhưng đợt này có vẻ ổn định chỗ rồi. Các bạn cứ đi từ KTX KTQD vào ngõ tự do thì nhìn bên tay phải quán có ghi CHÈ ANH ĐẸP TRAI ạ. Anh chủ quán cực thân thiện, nhanh nhẹn ạ. Anh họ mình kể là các bạn vào ăn hay gọi anh đẹp trai nên lấy luôn tên quán như thế. Chỗ ngồi hiện tại sạch sẽ khang trang lắm ạ. Anh họ mình kể có những bạn tuần nào cũng sang ăn luôn ấy ạ. Vì món này ngon thực sự ạ. Các bạn có dịp ghé KTQD nên ăn thử món này ạ.
À 1 cốc chỉ có 10k thôi ạ.
Chấm điểm 9/10 xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay sinh nhật nên mình có đặt bàn bên One Piece Thái Hà lúc 11h. 3 người ăn buffet lẩu nướng.
- Về đồ ăn:
Nướng: đồ cũng khá tươi, có cả hàu và bạch tuộc. Trong các loại thịt thì có 3 chỉ hơi nhiều mỡ, còn lại ok. Tẩm ướp hơi cay so với mình, bạn nào thích ăn cay chắc hợp. Nước chấm có 3 loại, nhưng mình chỉ chấm muối tiêu chanh vì thích. Kèm với đồ nướng có cả đồ ăn vặt như khoai chiên, bánh bao, 2 loại salat. Cá nhân mình thấy loại trộn xà lách ngon hơn loại trộn bắp cải.
Lẩu: nước chua cay, bạn mình ăn khen nước ngon nhưng mình thấy hơi ngọt. Đồ nhúng lẩu không ngon bằng đồ nướng nhưng ăn vẫn khá được. Ngoài thịt thà rau cỏ thì có thêm các loại viên chiên nữa.
- Về phục vụ: nhân viên quán này ngoan, thân thiện. Bạn đứng nướng bàn mình hôm nay xinh và rất để ý khách. Đang nướng thịt mà thấy con em mình bảo muốn ăn kim chi nướng là cũng để ý đứng nướng xong gắp đúng vào bát cho nó luôn. Lúc ăn lẩu mình no quá nên bảo thôi không lên đồ nữa. Có bạn nhận order nghe nhân viên bàn báo lại thế nhưng vẫn ra bàn mình hỏi lần nữa để xác nhận xem có muốn ăn gì thêm nữa không. Sau khi ăn xong thì có anh quản lý ra xin ý kiến của khách để quán cải thiện thêm trong tương lai. Nói chung là chim ưng thái độ phục vụ.
Về giá cả: cơ bản thì với giá 189k/lẩu nướng mình thấy khá hợp lý nên chắc chắn sẽ quay lại ăn. Nhưng lần sau mình sẽ chỉ ăn lẩu hoặc nướng thôi, ăn cả 2 no lồi rốn.
P/s: mình lên page xem thì riêng lẩu hoặc nướng là 159k mn ạ xem tiếp
GÓC KHEN
BÁNH CUỐN NHÂN THỊT
m rất hay ăn bánh cuốn đã ăn ở rất nhiều nơi nhưng thực sự ưng ý nhất là quán bánh cuốn ở Đặng Tiến Đông nhìn sang Gò Đống Đa. Vừa ngon, vừa sạch, 2 vkck a bán hàng cũng rất nhẹ nhàng nữa
Bánh cuốn nhân thịt chả quế 20k
Bánh cuốn nhân trứng 10k
Bánh cuốn thịt nướng 30k
free trà đá
Và quan trọng là cái hành phi là hành phi tay chứ ko phải khoai tây phi hoặc mua sẵn hành để cho vào cho khách ăn như 1 số quán khác
Bạn nào có sở thích giống m ở gần khu Đống Đa thì qua trải nghiệm nha
M thêm địa chỉ cho mn dễ tìm nha 83 Đặng Tiến Đông xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Chè khúc bạch của bbqsumo
Em đóng họ ở đây chắc cũng đc 3-4 năm nay rồi . Ngày trước còn phải canh ngày có khúc bạch để đi ăn . Còn giờ thì thoải mái
Thử khúc bạch khắp HN rồi mà em vẫn chưa tìm được quán thực sự ưng ý sao cho giống với bbq
Nhân viên nhiệt tình , chu đáo , đồ ăn ra nhanh , hoặc nếu ra chậm cũng có lý do và nói râtd cẩn thận
Khúc bạch mềm , mịn , ngọt dịu , tan trong miệng , ngậy nhưng không hề làm ngấy . Nước ngọt thanh rất thanh không gắt xíu nào . Nhãn là long nhãn chứ không phải nhãn tươi , hạch nhân ròn - bùi - thơm. Về phía đồ ăn mặn thì em không nói nhưng riêng khúc bạch thì em cho 10 điểm . Nếu có điển cao hơn thì e cho điểm tuyệt đối luôn
Nhưng mà thực sự nhiều khi thèm lắm cơ mà bỏ ra hơn 300k đi ăn buffet vì khúc bạch thì công nhận là chát thực sự cho nên đến giờ em vẫn miệt mài tìm quán khúc bạch sao cho vừa ý , tìm hoài 3-4 năm nay rồi chưa ra . Hihi
Lần nào đi ăn cũng phải gọi 10 bát là ít
Đừng ai review chè nhà Suvy nhé , em đã ăn thử và không quay lại lần 2 , viên khúc bạch ở suvy quá ngậy nên rất rất ngấy , và nói chung em chẳng ưng , nhiều bạn chưa ăn thư ở bbq cứ bảo ở suvy ngon hơn thấy kì kì lắm xem tiếp
[GÓC KHEN]

Vì nhà hàng này nó ở góc rẽ vào phố duy tân nên hơi khó nhìn. Điều thứ nhất khi mình tới đây là không gian rộng rãi bài trí cũng khá đẹp nếu đi buổi tối thì vô cùng lãng mạn luôn.
Thứ 2 về món ăn ở đây có set ăn pizza giá cả cũng khá là hợp lý với những bạn đi đông ăn no thôi rồi luôn. Mình đi 2 người nhưng k có voucher và k vào đợt khuyến mại gọi lẻ thì có hơi đắt xíu thôi . Về bít tết ở đây mn có thể chọn độ chín theo ý mình, mình thì k quen ăn tái nên chọn 70% thịt bò mềm vừa đủ nước sốt ok., mỳ ý sốt kem khá ngon k bị ngấy món ăn dc mang ra lần lượt nên bạn k sợ đợi lâu mà đói khai vị là salad. Salad ở đây mình khá thích vì vị vừa đủ ăn k quá chua hay quá ngọt. Điều thú vị là pizza dc mang ra vẫn còn nguyên lò bạn vẫn ăn bít tết tmai mà k lo pizza bị nguội. Cuối cùng là thái độ nhân viên ở đây rất nhiệt tình. Mình gọi pepsi và nước lọc bạn nv còn mở chai nước lọc cho mình mình để bừa đĩa bạn ý liền giúp mình dọn luôn. Ngoài ra khi bọn mình vừa ăn xog mỳ và bít tết bạn nv còn giúp mình cắt pizza bỏ vào đĩa cho tụi mình. Nói chung mình rất ưng ý và cảm thấy k tiếc tiền khi tới đây
Đc : góc rẽ từ trần thái tông vào duy tân. Ngay gần bibomart xem tiếp
[Góc Khen..]
đời thủa t đi ăn bún chả toàn kiểu phải ăn dè dặt kèm kèm rau vào kiểu để để dành thịt cả chả ấy ))) ăn kiểu lèo tèo ức chế cả k thoả mãn vchh . Và đây lần đầu tiên ăn suất bún chả mà k hết ý ạ, chả thì các cậu nhìn đi, đầy ụ cả cái bát, chả viên phải ns là cắn phát ngập răng thật sự ) t gọi thêm cả nem, cũng ngon cả đầy đặn cực, nước chấm cũng ngon, vừa vặn, ns chung chỉ mỗi rau thấy có vẻ k đc tươi lắm thôi, còn đâu t thấy ok hết, các cậu nên thử
/suất , t đi 2 người 2 suất gọi thêm 2 nem = 86k --> nem 8k/c )
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thỉnh thoảng đi làm buồn mồm mình với mấy bạn nhân viên lại gọi ship thịt bò khô qua shop ăn chơi. Mình cực thích thịt bò khô ở đây vì thịt được tẩm ướp rất đặc biệt, mùi gia vị và mùi thịt bò hài hoà với nhau, một chút ngọt ngọt cay cay. Thịt không bị khô hay cứng quá, càng nhai càng cảm nhận được độ giòn , độ ngọt tự nhiên trong từng thớ thịt. Mỗi lần order mình toàn đặt nửa cân 300K về ăn cho sướng mồm )))))
Nhược điểm duy nhất mình thấy đó là thịt bò đôi khi ướp hơi bị ngọt quá, nếu giảm ngọt đi chút thì sẽ ngon hơn. Nói chung về tổng thể mình ăn thấy ok và sẽ tiếp tục ủng hộ lâu dài
Fb : ref=bookmarks xem tiếp
[GÓC KHEN]
YEOL KWANG - Dịch Vọng, Cầu Giấy
Cái này đi ăn cả tháng rồi mà nay trời lạnh thế này, nghĩ review cho mọi người một món ăn siêu hợp để ăn trong thời tiết ntn
- Đồ ăn: Mình ăn chân giò cay, gọi nửa suất là 310K. Trong suất đã kèm thêm canh kim chi và trứng hấp phomai rồi nên 2 người đi ăn thoải mái nhé )
Đĩa chân giò nhiều phết, chân giò mềm với thơm, quấn rau sống vs đồ ăn kèm, chấm nước chấm thì tuyệt. Ngoại trừ việc nó hơi cay quá so với mình nên 2 đứa ăn hết đĩa này gọi hẳn 2 bình nước lọc Bạn nào không ăn được cay lưu ý nhé.
Canh kim chi ăn ngon, trứng phomai thì bình thường vì cảm giác nó k quyện vs k hợp, chưa kể sau đó nguội thì phomai nó vón lại ) nhưng vì là đồ ăn tặng kèm nên thế cũng ok rồi.
- Không gian: bên trong quán rộng với ấm lắm hình như chủ quán là người Hàn Quốc
- Phục vụ: Các bạn nữ trực tiếp order các thứ thì xinh vs nhiệt tình nhưng ở tầng một có một đám các bạn nam không biết có phải nhân viên không, vì thấy vẫn ra vào quán kiểu rửa bát, cơ mà lúc mình dắt xe thì không có ai ra dắt hộ. Kiểu mình cũng thấy hơi khó hiểu ) xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Mấy hnay ngày nào cũng ăn phở rồi. đói mà sáng sớm thấy có mỗi quán phở này mở cửa cô chủ quán bảo có cả bún miến mì đấy nên thử gọi bún bò tái ))) kiểu nước dùng phở bò nhưng ăn kèm bún thôi. Ui nước phở ngọt thanh ngoài momg đợi. Ăn hết bún rồi vẫn còn thịt ý. Cô bán hàng thì thân thiện mình sợ gần bến xe lại chém nên hỏi giá Haha sợ hỏi giá sáng ngày ra đã bị chửi cơ nhưng cô cười bảo 30k/bat trứng 5k/quả thôi con, cô mở bán từ 4h sáng đến khoảng 10h sang thôi. Bàn ghế bát đũa hay tương ớt dấm tỏi đều sạch sẽ, rất ưng. Thấy cô còn có cả phở gà nữa lần sau nếu có tiện đi qua mình sẽ thử. Quán chẳng có biển hiệu gì cả. Có mỗi quầy bán hàng với bàn ghế trong nhà thôi nên khó để ý. Tổng thiệt hại 40k cho 1 bún bò tái + 2 trứng
Đia chỉ 969 giải phóng. Bên cạnh là hàng matxa có biển nha ) xem tiếp
(GÓC KHEN)
Địa chỉ: Chỗ này này...
Số 9 Nguyễn Đình Thi - Tây Hồ
Trên ảnh mình đi 2 người nên gọi combo 160k:
5 cái chân gà rút xương, 4 con chim quay cắt thành 8 miếng, 2 bánh mì mật ong, 1 đĩa khoai, 1 đĩa củ đậu.
Nhìn chung thì đồ ăn vặt khác ok. Bánh mì mật ong ở đây giòn và ngon lắm ạ . Mỗi tội chim hơi bé nên ít thịt tí thôi. Còn lại mọi thứ không quá xuất sắc nhưng đều ok.
Điểm: 8.5/10 xem tiếp
[GÓC KHEN 1k LẦN]
Đây là quán mà mị đã ăn cả 2 năm mà vẫn nghiệm đây ạ
Địa chỉ : ngõ đối diện đại học Sư Phạm ạ
Quán nằm sau trong ngõ, menu đa dạng từ bún mọc, bún cá, bún riêu, bún ngan gà bla bla đến Miến ngan , gà các thứ
Điều đặc biệt là đồng giá 25k thôi ạ, nhiều không ở đâu nhiều thịt bằng , mà nước dùng đậm đà và siêu siêu ngon í
Phục vụ nhanh đến nỗi chưa an toạ tại bàn mà đồ đã mang tới nơi ý ạ ) 10 điểm
Quán mới sửa sang thoáng sạch và mát hơn hồi xưa nhiều , xưa em đi ăn đứng xếp hàng mãi mới có chỗ í ạ )
Khuyên các mẹ nên ăn thử để xem chỗ nào ngon mà rẻ hơn ở đây k nhia ) xem tiếp
[Góc Khen dạo]
Bún ngan sợi to thập cẩm (măng, mọc, thịt, hành) cảm tưởng như chén thêm đc bát nữa ý. Nhưng ăn xong là no đẫy hết bụng, húp sạch nước ko chừa cái gì
Mà có 25k/b nhưng gọi thêm quẩy là 2k/c, n chị chủ chỉ tính 5k/3c thôi hihi
Quán nhỏ ở 145 Trần Đại Nghĩa ngay gần ngã tư Lê Thanh Nghị

xem tiếp
[Góc Khen]
Thấy nhiều bạn review hàng Phở cuốn Thanh Hằng 29B Ngũ Xã nên nay mình gọi ship ăn thử. Nay mình gọi 1 suất phở cuốn, 1 phở chiên phồng, 1 phở chiên trứng, 1 phở xào bò và 1 khoai lang chiên. Tổng hết 270k cả 20k tiền ship. SDT: 0983160317
- Trước hết về cung cách phục vụ, cực kỳ ưng luôn. Phở xào, phở chiên trứng và phở xào đều được để riêng, bọc cẩn thận, thịt bò xào rau cải của 3 suất để riêng trong hộp nhựa, trên hộp phở cuốn còn dải 1 lớp phở cuốn lên trên để tránh khô bánh. Đồ ăn nhận được còn nóng hổi, giòn tan. Mắm để trong chai nhựa, bát đũa ăn 1 lần đầy đủ. Nói chung là cực kỳ cẩn thận, nhìn mà mát lòng mát dạ.
- Về thức ăn, ngon nhất là phở chiên trứng, giòn, thơm ngậy. Phở chiên phồng nóng, giòn, khá ổn. Phở xào thì không có gì đặc biệt. Thịt bò xào cải ăn kèm mấy món trên mình thấy hơi nhạt, ổn nhưng cũng không có gì đặc biệt. Phở cuốn thì được cái khá nhiều thịt bò, ăn cũng ổn. Nước chấm ok.
Nói chung về cơ bản là thấy rất ổn, đồ ăn ổn, phục vụ thì quá ok, lâu lâu mới thấy hàng ship mình thấy ưng thế )) xem tiếp
< Góc Khen >
Bánh cuốn, bánh đúc ngõ 29 Thụy Khuê. Bánh đúc bột khá là mịn, ăn không bị dẻo. Thịt và nước khá là vừa. Còn bánh cuốn thì ko còn gì phải chê. Ngon và thơm. Em chỉ bt nói thế thôi ns chung là ngon các bác nên đến ăn thử 1 lần
Giá: bánh cuốn 10k
thêm chả là 5k
Bánh đúc là 6k
Quán bán hơn 20 hay 40 năm rồi í. Ngày xưa là bà bán giờ bà nhìu tiền thì con gái bán. Chủ yếu ván cho công nhân vs trẻ em nên giá ko đổi xem tiếp
GÓC KHEN - YIXIN LẨU HONGKONG 99k/người
Bình thường 2 vc thích ăn lẩu ở Kichi hơn, nhưng sau hôm qua thì đã ghi thêm bạn này vào danh sách quán lẩu NGON RẺ và sẽ ghé lại.
Nồi lẩu 2 ngăn, một ngăn nước không cay và 1 ngăn chua cay( nhà hàng có 4 hay 3 loại gì đó). Nước ngon nhé cả nhà, ngọt đến lúc gần cạn luôn á.
Bánh bao kim sa nhân rất thơm, mềm lắm. Há cả cảo nhân là hẹ và tôm, hình như cửa hàng chỉ có 1 loại há cảo hấp này thôi. Sụn gà rang muối cũng khá ngon.
Nhà mình đi 4 người, gọi thịt rau phải mấy lượt mà bạn phục vụ rất nhanh và nhiệt tình. Rất ưng khoản phục vụ hôm qua đi tầm trưa, lần sau sẽ đi tầm tối để Feedback lại phục vụ nha.
Không gian quán ngồi tầng 1 chắc sẽ nóng, vì có Bưởi đi cùng nên nhà mình chọn lên tầng 2 vừa thoáng vừa mát hơn.
ở đây không có tôm hay mực mà chỉ có đồ nhúng lẩu như trên ảnh thôi ạ. Ai thích ăn thì ok, còn ai theo trường phái "thịt là tất cả" như em thì ko thích đâu.
Tổng thiệt hại hôm qua là 530k hay 560k ấy mình cũng không nhớ lắm vì đc anh chị mình mời mà hihi
Đc: số 6 ngõ 71 Láng Hạ ( trên foody ghi Thái Hà là sai nhé) xem tiếp
GÓC KHEN : nướng Jlegu 70 Nguyên Khiết
Điểm Cộng
- trong ảnh là set ăn cho hai ngừoi ăn khoẻ : 219k gồm 700gr thịt bò ,ba chỉ ,nầm ,gà ,tim,ba chỉ sườn sụn + hai bánh mì + rau ăn kèm,kim chi siêu nhiều ( nấm , cà rốt , rau cuộn ,...) .Bọn mình gọi thêm một bình trà đá to oạch mà có 20k
- đồ tẩm ướp vừa miệng.có đến hai loại nước chấm cho các bạn trải nghiệm.đúng chuẩn hàn quốc..- đồ ăn thì nhiều.bọn mình ăn không hết.chs chụp vào ảnh trông nó nhỏ.nhưng thực sự là nhiều các bạn ạ
- mặc dù quán rất là đông nhưng nhân viên phụv vụ rất nhanh. Không gian mát mẻ rộng rãi.một điểm cộng lớn cho mùa hè nóng bức
- đồ gọi thêm giá cũbg rất hợp lí giá dao động từ 8-50k.
Điểm Trừ
- đường hơi khó tìm và ít hải sản
==> tổng chi phí hết 239k/2 ngừoi.quá hài lòng cho một bữa ăn nướng. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hà Đông mới có quán bán món Bún Vịt quay này chỗ ngã tư Văn Phú - Lê Trọng Tấn khá là ngon ạ, lúc mình ăn thì bị hết Phở, nhưng vịt quay ăn rất ngon, đúng kiểu Lạng Sơn, thịt mềm ngậy mà gia vị ngấm đậm đà và rất thơm.
Bún vịt quay kèm nước chấm vịt, măng chua ngâm hạt móc mật và ớt chưng với xả rất hợp.
Quán xá thì sạch sẽ khá ok. xem tiếp
GÓC KHEN
Taster's choice Chùa Láng
Nhân viện phục vụ nhiệt tình tư vấn tốt có mở cửa hộ cho mn ra vào.
Quán hơi nhỏ chút nhưng ko gian trang trí khá là đẹp, tuy nhiên là phải ngồi ở phòng trong mới có điều hoà chứ mạn ngoài thì ko có nên nóng.
Trà sữa khá là ngon đặc biệt là topping đa dạng nhiều lựa chọn, mình gọi trân châu táo xanh có mùi hương táo rõ.
Giá thì rẻ hơn dingtea hay các quán trà sữa có tiếng 1 chút
Chấm 7/10
Bài up lại đã thêm địa chỉ mong ad duyệt xem tiếp
[GÓC KHEN)


Nói thật chứ răng lợi đầy đủ chả bệnh tật gì nhưng cứ bị thích ăn cháo từ bé. Cá nhân cảm nhận trên phương diện của 1 đứa nghiền các loại cháo như mình thì cháo ở đây đến thời điểm hiện tại với mình là tuyệt vời nhật, bát cháo sánh mịn, hạt gạo cháo nhừ ăn tê phải biết, ăn đến tận cuối bát cháo vẫn sánh chứ k như kiểu cháo 37, đc cái tiếng thơm mà chả ra gì. Chị chủ trẻ nghe bảo là nhà bán cháo gia truyền có tiếng ở Cầu Giấy nhưng muốn tự lập và có thương hiệu riêng nên k lấy tên nhà ( nghe đồn vậy ). Nói nhung mình sẽ luôn lưu ý và qua lại quán vì bát cháo quá ưng không chê đc lun.
Cháo gà 30k
Cháo tim - cật 35k
Thập cẩm 40k
Mỳ xào tin cật 40k
Có cả trứng muối lun ý
Thấy quán có cả Lẩu Cháo Chim 200 - 300k/ nồi nhưng chưa có dịp ăn thử nên sẽ review về riêng món này sau xem tiếp
[GÓC KHEN]
THAI PATTAYA
Điều mình ấn tượng nhất là thái độ phục vụ của nhân viên siêu thân thiện , làm cho khách hàng cảm giác rất thoải mái.
Menu đồ ăn đa dạng :
Mình ăn suất buffet 369 k/ người ( chưa vat)
1 điểm trừ là menu thiếu khá nhiều món, ví dụ phần sashimi chỉ có cá hồi , món này thì khá tươi thịt ngọt , với 1 tín đồ của đồ sống như mình thì gỏi tôm là món rất ngon, tôm tươi giòn ăn cùng sốt xanh hải sản và chanh vàng , best
Về phần đồ nướng : thịt tươi nhưng đa phần ướp hơi ngọt , kiểu đặc trưng đồ Thái cái gì cũng ngọt ngọt
Hải sản nướng thì mình ăn mỗi tôm , tôm size nhỡ , tươi lắm
Món ăn kèm : đa dạng , nhiều món hay phết
Mình thích cánh gà tomyum , nem bò , salad củ đậu , gỏi heo bằm chua cay..,
Lẩu : chuẩn vị Thái , chua cay ngậy đậm mùi sả
Đồ tráng miệng : kem , chè caramen trà xanh ngon xem tiếp
[GÓC KHEN]
Các fan của thịt xiên đâu hãy nhao vào đây !! Hôm trước mình có đi qua Chùa Láng thấy cửa hàng tên hay quá “ Hợp tác xã thịt xiên” các mẹ ạ, lại còn rất đông, mình táp vào làm cái thử xem sao .. đau tiên mơi vao co anh chủ quán cao to đẹp rai ( ưng lần 1 ) nhiệt tình nhanh nhẹn ( ưng lần 2 ) chỉ chỗ phải đứng xếp cuối hàng chờ 10’.. trong lúc xếp hàng thi order đồ luôn.. các em nhân viên thi lễ phép va cũng nhanh chơ chưa đen 10’ đã có rồi : thịt xiên ra thì thơm mùi giềng, miếng thịt rất tươi, ăn mềm và ko bị khô ,
(Hơi chê)quán còn có cả bánh mỳ mật ong, bánh my bơ tỏi nưA, nhưng theo mình bánh my ko dc ưng í lắm, tại vi nướng cả cái lên, mình thich ăn cắt đôi va phết bơ rồi nướng thì bánh nó mới ngấm mật va bơ.. nhưng dc cai đúng là bơ va mật xịn ko phải phết đường như ở các cổng trường các mẹ ạ. Lần sau sẽ còn quay lại đay nữa
P/s : đói diện la quán yutang trà sữa nghệ nhân nữa ! Buổi chiều ma làm cốc tra sưa vơi 5 cai thịt xien thì no đen tối lun kakaka . Địa chỉ 55 Chùa Láng nha (8k/xiên) xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Hôm nay đi chơi ưng quá nên phải dành một review khen tưng bừng cho Cup of tea ( 317 Nguyễn Khang).
+ View: Mình đánh giá khá cao view ở đây, đẹp, thoáng, rất nhẹ nhàng, tinh tế. Điều mình thích là quán được decor khá cẩn thận khi mỗi góc đều rất đẹp, ko như 1 vài quán chỉ tập trung decor 1 số chỗ cho khách check-in, có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà tầm nhìn trước mặt cũng rất đẹp. Điểm cộng siêu lớn là quán rất thơm, thơm kiểu nhẹ nhàng rất relax. Âm nhạc cũng nhẹ nhàng, du dương. Chấm 10/10
+ Đồ uống: mình uống Smoothie Đào và Greentea Latte thì cả 2 món đều ngon. Smoothie thơm, ngọt vừa, có vị hơi chát của trà( trong menu quán có ghi thành phần có trà Earl Grey). Greentea Latte ngon, vừa mồm. Điểm trừ là 2 cốc hơi ít và hơi nhiều đá. Chấm 8/10
+ Phục vụ: các bạn nhân viên của quán lịch sự và nhẹ nhàng. Với mình thế là vừa đủ, gặp quán nhân viên nhiệt tình, nói nhiều quá mình cũng hơi sợ . Mình thích là lúc mình đi tầm 5h chiều, các bạn có cầm bình tưới cây và dọn lại vườn. Là 1 con người thích cây cối như mình thì nhìn cách các bạn ý nhẹ nhàng tưới cây, ngắt lá già, chỉnh cây mình cũng thấy vui, điểm cộng siêu siêu lớn. Chấm 9/10
% mình sẽ quay lại luôn. Rất phù hợp với những bạn cần 1 quán coffee nhẹ nhàng, tinh tế và để relax hay chỉ đơn giản là 1 nơi để suy nghĩ mà giá thành không quá cao.
P/s: hơi buồn 1 tẹo là bác bảo vệ lạnh lùng quá. Lúc mình vào và lúc ra đều đông xe, bác thì đang ngồi dỗi mà bác kệ mình luôn, cho 3 đứa con gái tự dắt xe ra xe vào :((((( xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nay em đói quá, lang thang ở khu Nghĩa Tân xong tạt vào quán gà tần Thanh Còi chỗ gần trường Nghĩa Tân 106 - B6 làm bát mì tim tần (đói cũng phải chụp ảnh đẹp để cũng phây). Nhìn bảng giá hơi xót tiền nhưng vào rồi mà k ăn em thấy nhục nhục, thôi làm phát đã cho đỡ đói.
- Kết quả: ngải mềm ngon, không đắng, nước tần thanh ngọt, tim ăn đã mồm (mất tiền lại chả) với em ưng nhất cái tiết chị chủ quán cho thêm. Nó mềm, không bị bã mà kiểu tan trong mồm ấy! Nói chung là ưng với giá 55K
- Chủ quán nhanh nhẹn, sạch sẽ, hài hước phết
- Điểm trừ: quán hơi bé nên vào giờ cao điểm chắc hơi chật
P/s: các bác nào ăn khỏe thì hết suất chứ như em là ăn k hết suất đâu. May tạt té mà dc ăn ngon chứ ăn dở thì em hận đời!!! xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Trời mưa buồn làm bát bún riêu ) vị chua ngọt hợp vô cùng với tiết trời se lạnh
1. Bát bún có 25k nhưng quá ư là chất lượng. Nước dùng chua ngọt rất vừa miệng. Nhưng vì em thích ăn chua nên vắt thêm 2 quả quất ăn chua nhăn mặt thì mới ngon chứ!!! Đồ trong bát gồm bò mọc rau cần đậu riêu cua và hành tự phi. Bát hơi ít bún nhưng bù lại quá trời đồ chấm 9/10 tại rau héo
2. Cô chủ quán bán tại nhà nên chắc giá rẻ vậy. Quán rất dễ tìm. Đi đến trường thcs tân triều rẽ phải vào ngõ xóm chùa là thấy ngay quán cô rồi. Chỗ để xe rộng rãi, chỗ ngồi ăn sạch sẽ, điểm cộng là nhà cô vẫn có cái chọc giấy như thời năm 2k ) rất hoài niệm chấm 9/10. Một điểm trừ là mình cô bán nên ăn muộn quán sẽ hơi bẩn.
Sẽ quay trở lại rất rất nhiều lần!!!!
xem tiếp
[Góc Khen]
Beard Papa's cơ sở ở Linh Đàm mới khai trương đang sale 20% nên mình tranh thủ ra mua. Thích bánh này cũng khá lâu rồi, nhưng giá hơi cao nên chưa có dịp thưởng thức nhiều. Giá khá cao nhưng kèm theo đó là chất lượng theo cá nhân mình thì bánh rất ổn, vỏ bánh có độ mềm vừa phải, phần kem bên trong rất nhiều, lúc nào cắn cũng bị phòi ra ngoài. Vị trà xanh ăn rất thơm, đậm vị và không dễ gây ngán. Vị socola thơm, đậm đà nhưng mình thích ăn ngậy nên cứ trung thành với vani đang trong đợt khai trương nên được sale 20% từ bây giờ đến 9/7. Các bạn nhanh chân qua thử nhé. Mua bánh ở đây xong cầm bill sang siêu thị bên cạnh sẽ được mua nước với giá 5k/chai nhaaa xem tiếp
[ GÓC KHEN ]

Trưa thứ 7 tuần trước mình có đến ăn thử quán Bún Đậu 25k ở đầu ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (đối diện trà sữa Chevi) - theo mình biết thì quán này mới mở thì thấy ăn khá ngon và hợp lý với 1 bữa trưa
- Về chất lượng đồ ăn thì rất ngon. Một xuất 25k có đậu, chả cốm ( khá chất lượng - rất ấn tượng ), dồi, thịt (do mình ko thích ăn nên ko có trong ảnh). Mắm tôm ở đây ăn rất ngon ! Mình thích ăn giòn nên được cô chủ rán đồ cho rất kĩ
- Địa điểm ngay đầu ngõ nên chỗ ngồi khá thoáng và để xe rất thoải mái
- Về cách phục vụ thì rất thoải mái, cô chủ siêu dễ tính rất đáng yêu
Tóm gọn lại mình thấy với 1 xuất đầy đủ 25k rất thích hợp với 1 bữa trưa !!! Sẽ còn quay lại nhiềuuu xem tiếp
[ Góc Khen ]
Lần đầu review :> các bác góp ý nhẹ tay
Bánh Mỳ Huế siêu siêu lâu đời ở phố huế
25k 1 ổ thì so với mặt bằng chung thì hơi đắt
Bánh Mỳ : To , Rất rất giòn và lúc mình mua thì còn khá nóng , bơ thì dc phết cảm giác hơi ít nên hơi thiếu chút vị bơ
Nhân : pate , thịt quay , ruốc , sốt , dưa chuột
Sốt thì ko nổi bật lắm , hơi ngọt , hơi cay :>
pate rất mịn và ngon, thịt quay thì ko nêm muối nhưng lúc cho vào bánh thì kèm theo 1 nhúm muối và cân bằng độ mặn với ruốc nữa thì khá vừa ~!!!!
Rau : sẽ ổn hơn nếu có thêm ít rau thơm thay vì chỉ có dưa chuột :>
Mạnh dạn chấm độ ngon / tiền : 7,5 / 10 xem tiếp
Góc Khen
KAI TEA - 99 Bạch Mai
Năm nay là một năm bùng nổ của trà sữa. Là một tín đồ của trà sữa, nên ở đâu khai trương là phải bắt lấy cơ hội ngay
Quán đang có ctrinh khuyến mại 50% đến 27/6 , nên tính ra 20k/1 cốc khá là hạt rẻ phải không nào.
Mình hôm nay order 2 loại trà nổi bật là Trà lúa mạch sữa tươi và Trà cam sả nhiệt đới.
- trà lúa mạch sữa tươi có vị thơm của gạo rang , vị thanh của trà. Kiểu giống nc gạo hàn quốc nhưng đc kết hợp thêm trà. Mix cùng trân châu trắng ăn khá ngon.
- trà cam sả nhiệt đới, đó là hồng trà đx mix cùng nc cam ép nguyên chất còn nguyên cả tép cam nhé. Thêm vị thơm thơm của sả uống cũng hay. Nhưng lưu ý là hơi chua chút. Nên mình đã chọn topping là thạch tươi ngọt ngọt . Kết hợp vs vị chua khá là vừa vặn.
- không gian quán hơi nhỏ hợp với mua mang đi hơn xem tiếp
GÓC KHEN
"quán phở Hải Trượng KM12 đường Ngọc Hồi-Thanh Trì - Hà nội".
T ăn quán này cũng đến tầm 8 năm nay rồi. Đi đâu ăn cũng thấy không bằng.t thấy nước phở ở đây rất ngon vs đặc biệt.thịt bò thì tươi thơm ăn tái cũng ngon mà gân cũng ngon. Có thể gọi bát tùy ý muốn với sức ăn.
Điều đặc biệt của quán này là trả tiền trước khi ăn (vì có bán cả vỉa hè và rất là đông khách nên phải thu tiền trước).
Bà chủ ở đây thì rất dễ tính và nhiệt tình.
Chắc sẽ gắn bó với quán thời gian dài nữa.
Bên dưới là bát 35k t ăn vì t thích ăn thịt.
*chú ý : quán chỉ mở buổi sáng bán từ 5h-12h thôi nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm trước hỏi han những người anh em thiện lành trong group về chỗ ăn lẩu Thái ngon có pick được mấy quán, đang đi ăn dần để về viết review tiếp :]]]
Hôm nay sẽ chia sẻ quán đầu tiên bọn mình đến là Bangkok Thai kitchen ở Đào Tấn.
Bọn mình đi 5 đứa, gọi buffet lẩu 99k và 4 món ngoài.
- Nước lẩu quá là ưng, không bị ngọt như Food house, chua cay rõ vị, thơm mùi riềng sả và lá chanh thái rất đặc trưng
- Nhân lẩu thì được gọi thoải mái bò, rau, đậu, mì. Muốn ăn hải sản, tôm, mực, sụn… các thứ thì gọi thêm trả thêm chứ ko bao gồm trong gói buffet 99k nha. Nhưng với 1 đứa lấy thịt bò làm chân ái như mình thì thấy thế là quá đủ cho 1 cuộc tình, ko có nhu cầu upgrade hehee
- Rất chi là yêu đó là trong gói buffet lại còn miễn phí Coca. Ăn lẩu uống Coca thì đỡ ngấy nhưng phải cái nhanh no nên là kinh nghiệm cho các anh chị em là đừng để coca lấp đầy dạ dày mà giảm năng suất gọi thịt bò
- Nộm xoài chua vừa đủ, cay cũng vừa đủ (với mình), còn bạn mình thì kêu cay quá ._. lưu ý các bạn ko ăn đc cay thì nhắc phục vụ giảm cay đi nhé không đi ăn chung lại thiệt thòi vì chỉ béo mấy đứa ăn được cay như mình
- Cơm rang trái dứa trông đẹp mắt, bạn mình thích còn mình thì thấy bình thường nên thôi next, vì không có nhiều cảm hứng để nói
- Ngược lại nộm miến nom thì ko đẹp mắt nhưng mà ăn thì rất là nịnh miệng nhé các bạn tôi. Điểm chung các món ở đây mà mình rất thích đó là đều rất đượm vị, đậm đà vừa phải, k bị gắt quá, các vị đều rất hài hòa
- Ngao xào sa tế cay cay, thơm thơm, khi măm nhớ chấm cùng chút nước sốt cho thêm phần đậm đà nha
Chốt lại là rất ưng, ăn uống phè phỡn, thiệt hại mỗi đứa 170k.
Địa chỉ 15C Đào Tấn cho các bạn quan tâm nhé. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Món bún riêu cua này là món tủ của mình luôn í
Chỉ bán từ sáng đến tầm 1h chiều là nghỉ nha.
1 bát đầy đủ có thịt bò,đậu rán,giò sụn như hình chỉ mất 25k kèm rau sống và măng chua.Nước dùng vừa miệng,nhiều gạch cua.Quán có bán cả bún ốc ( loại ốc nhỏ) mình đã ăn thử nhưng vẫn ưng bún riêu này hơn...
Bác chủ quán thì vô cùng dễ chịu,b nào thích ăn thêm đậu hay ốc bác đều cho thêm ko lấy tiền nhé
Địa chỉ : đằng sau công an phường yên hoà,ngõ 255 nguyễn khang,số nhà 24.Quán bác Trang xem tiếp
[GÓC KHEN]
Vì muốn thử pizza viền khoai lang ở MrPizza Thái Phiên nhưng từ nhà lên đó xa xôi với nắng quá. Bọn em quyết định thử quán này ngay gần The Garden Mễ Trì
Số là được thầy giáo của em gái review cho quán này
Em có gọi 1 pizza viền khoai lang với topping là tôm cajun hình như kiểu tôm cay ấy ạ, ngô, hành tây, ớt chuông,phô mai các kiểu với viền bánh bằng kem khoai lang. Ấn tượng của e về pizza của quán là đế bánh mỏng vừa ăn ko bị ngấy vì quá nhiều bánh. Vì là pizza tươi nên chờ khoảng 20' mới có bánh ăn ạ. Khá ưng sau khi e thử nhiều hãng pizza khác nhau. Quán còn có các món gà nhìn menu cũng phong phú, lần sau chắc chắn e sẽ quay lại thử gà
Pizza sz M viền khoai lang này là 265k ạ

xem tiếp
GÓC KHEN
Bún Bò Giò Heo sân B9 Kim Liên
Là 1 tín đồ của bún bò huế, mình rất hay tìm tòi các quán bún bò trên địa bàn Hà Nội. Trước thì hay ăn bún bò huế O Xuân, nhưng càng ngày thấy chất lượng đi xuống Tình cờ biết đến quán bún bò giò heo ở sân B9 Kim Liên qua một người bạn dẫn đi ăn. Mình phải nói là nước dùng ở đây đậm đà, chuẩn vị, tô bún đầy đặn đủ tiết, móng giò, thịt bò, thịt chân giò, chả viên quán khá là sạch sẽ, đặc biệt ăn xong còn có trà đá uống free, trà có vị thơm của lá nếp luôn
Mức giá /bát mình cảm thấy quá là hợp lý cho một tô bún vừa ngon vừa đầy đặn như thế Quyết định sẽ trở thành fan ruột của quán bún này
Địa chỉ: sân B9 Kim Liên - đi từ ngõ 43 hoặc 65 Phạm Ngọc Thạch vào nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm qua mình với ny đi ăn ở Jlegu 70 Nguyên Khiết
Quán này đi sâu vào trong. Mình đến lúc 18h30 thì vắng. Ấn tượng ban đầu là quá sạch sẽ mát mẻ rộng cực kì ( có cả khu trong nhà và ngoài trời ).
Phục vụ khá chuyên nghiệp mình vào chờ tầm 20ph là có đồ ăn rồi
Điểm cộng tiếp theo là đồ ăn khá ngon và đầy đặn. Mình đi 2 người gọi combo 700g gồm bò mỹ, ba chỉ lợn, nầm, sườn sụn,lưỡi lợn, tim gà, 2 bánh mì mật ong, 2 kim chi, dưa chuột chẻ, nấm và rau như trong hình mà hết có 220K, nước cũng khá rẻ coca chỉ 10K 1 chai. Mình ăn no căng rốn còn bỏ lại tim gà và bánh mì vì nhiều quá không tải nổi ))) ĐẶC BIỆT kimchi ở đây ngon và nhiều cực
Đồ gọi thêm cũng khá rẻ. Combo có 3 size M, L, XL tùy vào mức ăn của mọi người
Kết lại quán này cực kì đáng thử xem tiếp

GÓC KHEN
Bánh kếp thái ngã 3 Đức Diễn giao Võ Quý Huấn, Kiều Mai
Địa chỉ khá gần cho các bạn ở khu vực công nghiệp. Vì nay có việc qua Đức Diễn, thấy tên bánh lạ nên được bạn mời ăn thử
Ưu điểm: Bánh khá ngon. Vỏ bánh dai và có vị thơm của trứng gà. Topping xúc xích và ruốc khá vừa miệng, tương cà và tương ớt cay vừa, mình ko ăn được sốt mayonnaise nên không yêu cầu. Vì bánh được bán bằng xe lưu động nên vừa đứng chờ vừa tận mât chứng kiến cách làm bánh với những bạn lần đầu ăn như mình thì thấy hay ho lắm )))
Điểm trừ là bánh được bọc bởi giấy mỏng chứ không phải loại giấy hay bọc bánh mỳ doner nên nếu để nguội thì phần giấy bọc sẽ dính vào vỏ bánh, rất khó ăn xem tiếp
[Góc Khen ]


Quán Chú Thắng đã bán được 20 năm có lẻ , vị ở đấy ăn có thể nói chất từ nước nộm đến rau và bò , tất cả đều đc chú làm bằng tay . Các bạn qua ăn thử 1 lần . À Đặc biết Tương ớt Siêu Cay .
Số 10 quang Trung hà đông . 19h >23h
xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm qua mình và ny có ăn phở, mỳ chiên giòn ở 206 Khâm Thiên.
Không biết có phải vì 2 đứa đói quá không mà ăn thấy ngon quá! Mình có gọi mỳ chiên giòn tim bầu dục và phở chiên trứng tim bầu dục. Mỳ chiên giòn tan, nước sốt tim bầu dục sệt sệt sánh mịn mà rất vừa miệng. Phở chiên trứng thì k giòn bằng nhưng vẫn ngonn!!! Mình thích uống nhân trần và quán này là một trong số ít những quán ở HN có nhân trần. Còn món óc trần mà hết mất.
Nhân viên thì nhanh nhẹn và 2 cô chú chủ quán cực kỳ thân thiện luôn.
Mình ăn tầm 11h đêm. Hết 120k/2 đứa.
Nói chung bữa hôm qua 2 đứa mình k có gì để chê luôn! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bún riêu cua sườn sụn Nguyễn Siêu
Canh bún Nguyễn Siêu
Vì 2 quán gần nhau, mẹ mình muốn ăn bún riêu, mình muốn ăn canh bún nên gọi luôn 2 bên ạ ) hic thực sự ai đam mê bún riêu cua như mình thì nên lên đây ăn thử, nước dùng đậm đà, thịt thà cũng đầy đặn , nói chung 1 bát này tầm 40-50k nghĩ thì có vẻ hơi chát, nhưng ăn đúng là đáng đồng tiền ạ
Còn canh bún mình gọi canh bún thêm giò , tóp mỡ, mình bảo cô ý cho nhiều bún là 30k 1 bát, nhìn chung cũng k đặc biệt mấy ạ, chỉ gọi là ở mức ngon, hơi nhạt nhẽo so vs mình, nhưng có cả loại thêm tóp mỡ, ai thích ăn tóp mỡ như mình thì nên thử ạ=)) ko ngon quá cũng k chán quá ý
Địa chỉ ở 21 Nguyễn Siêu, quán canh bún thì ngay cạnh quán bún riêu luôn ạ, có thể gọi canh bún sang quán bún riêu như mình đều ok nhé
Giờ mở cửa: tầm trưa đến 3 4h chiều thôi ạ
xem tiếp
GÓC KHEN
Dạ đây là lần đầu tiên e viết bài trong hội. Văn vủng ko có hơi lủng củng . Mong a Công duyệt bài ạ
Chẳng là hôm nay e có việc đi tận dưới khu nguyễn trãi thì hôm trước e có đọc 1 bài review 1 quán Nướng Ngói ở khu Triều Khúc tiện đường e qua quán ăn luôn ý ạ .
Phải nói là chưa bao giờ e ăn nướng ngói nên thực sự em ko biết vị các chỗ khác như nào )) nhưng hôm nay ăn ở đây thì rất ngon các ace ạ .
- Điểm cộng cho quán đó là Thịt được tẩm ướp rất vừa và ngon ( có đĩa 39-59k) thịt và các đồ khác rất tươi được nướng trên cái miếng ngói kia ý ạ . Nướng ngói thì thịt ko bị khô và rất thơm ko như bị cháy hoặc dính bụi của than như kiểu của nướng lụi hay nướng vỉ ấy .
- Điểm cộng tiếp là nước chấm . Chỉ có 1 loại sốt thôi nhưng em cũng ko biết sốt có những gì mà ngon lắm . Chấm xin đến lần 2 ))
- Thêm nữa là có rau sống với có dưa cải chua ( free) ăn kèm . Mà ăn rất ngon luôn ko giống như ăn kim chi . Mình cũng gọi lấy 2 lần dưa ))
Quan trọng là mình thấy giá cả ở đây khá hợp lý . Chỉ có 2 mức là 39k và 59k thôi . Mình đi mấy người mà chia ra mỗi ng cả nước các thứ mất có 100k 1 người mà ăn no nê ý .
À , anh chị chủ quán ở đây vs cả nhân viên ( cực xinh )) ) rất nhiệt tình , quán thấy bảo cũng mới mở sạch sẽ mà khi mình ăn có bạn nv phục vụ còn hỏi luôn ý kiến là có vừa miệng ko , hay có vđề gì ko ý .
mình nói hơi nhiều nhưng tại mình thấy rất ngon cả theo tiêu chí vừa ngon vừa bổ vừa rẻ ấy . Muốn share cho ace ấy )) à . Đc quán ở số 17 ngõ 66B Triều Khúc . Quán tên là Vua Lẩu Nướng ý ạ . xem tiếp
[Góc Khen - Hài Lòng]
Bấy lâu nay mọi người review quá trời đồ ăn nội thành Hà Nội. Nay mạn phép cho mình được review nhẹ ở rìa thị trấn Đông Anh nhỡ các bạn nào sau này tới mà không tìm được địa điểm chơi hay ho.
Đã bao giờ các cậu mua trà sữa mà hút hết trà, hết trân châu,... mà dưới đáy k hề có cục đá nào chưa? Nhấn mạnh, t không hề yêu cầu giảm đá hay gì nhé.
T không phải con nghiện trà sữa. Khẩu vị của tớ là cái gì đấy thanh, mát, hơi chua như trà hoa quả, trà táo, nho,....
Hôm nay nhân dịp vui vui nên tự thưởng cho mình 1 cốc trà bên Dino Tea- Số 25b tổ 2 thị trấn Đông Anh- HN. Quán này ngay sát nhà t đi bộ 2 phút là tới nhưng chưa bh tớ thử. T hay ra Ding Tea mua trà táo hơn. Cơ mà hôm nay mãi muộn mới xong việc mà sợ Ding Tea đóng cửa nên đánh liều qua mua thử. Tính mua trà táo như mọi khi nhưng thấy bạn bè t nói là bên này Caramen kem mặn là cực phẩm nên cũng thử xem sao.
Điểm cộng: Không gian quán nhỏ xinh, Decor khá bắt mắt. Tone chủ đạo màu đen nên cảm giác sạch sẽ. Nhân viên khá lễ phép và thân thiện.
Về đồ uống: Caramen thơm, ngọt vừa, không quá gắt, kem có vị mặn, beo béo, nếm kĩ có mùi phomai xen lẫn vị như mùi sữa bột, khuấy lên uống thì khá hài hòa vì vốn dĩ caramen đã có vị hơi mặn rồi.
Kem mặn ở đây khá đặc và cho khá nhiều. T khuấy lên vừa ăn vừa uống mà tới đáy toàn kem mặn là kem mặn.
NHƯNG. T không phải fan trà sữa nên uống nửa cốc thấy hơi bị ngấy. Không biết có phải nhiều kem với caramen quá hay là trà ở đây cho ít đá mà t uống không thấy bị nhạt đi tí nào. Khuấy cũng k nghe tiếng lạo xạo của đá. Cái này m khá hài lòng vì đi uống Ding Tea dù uống hết cốc vẫn thấy 1/3 cốc đá, uống không nhanh đá tan ra rất nhạt luôn.
Giá cả: 25k cho size M và 30k cho size L. Topping tính riêng. Kem mặn thêm 5k.
Menu: T không chụp lại nhưng nhìn chung khá phong phú, có cả trà hoa quả, đồ đá xay, sữa chua đá xay,....
Điểm trừ: t mới đi mua lần đầu nên chưa thấy phật ý vì điều gì hết. Sau này nếu có t sẽ bổ sung sau. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Ko điêu chứ 2 năm rồi mới quay lại Crepes K thấy tiếc nẫu ruột vì phải chi quay lại sớm hơn
Quán có các loại crepe hoa quả, crepe mặn và đồ uống. 2 đứa mình gọi 1 crepe nutella chuối kem tươi + crepe dăm bông + cafe shake cream + cacao kem tươi = 115k được tặng thêm crepe xúc xích ( cái này đc chọn bánh crepe hoặc đồ uống 25k nhé ạ).
Theo khẩu vị của mình thì crepe ko quá đặc biệt nhưng cũng khá ngon, thích nhất nutella chuối kem tươi, chuối lạnh với kem tươi nhai sướn mồm TT^TT.
2 cốc đồ uống thì ngon xuất sắc ạ, cafe đắng vừa luân, 2 cốc nước đầy ự đúng 2 cục đá @@ uống no đứt cúc
Thích cái nữa là quán nhỏ nhỏ ngồi bên ngoài, xung quanh toàn cây cảnh, quán xếp bàn ghế kiểu ngồi dưới bụi cây, cảm giác rất là tiên khí )))) mng có thời gian ghé qua thử nhóe ạ
Địa chỉ: đầu ngõ 91, Chùa Láng
P/s: trên ảnh là crepe nutella chuối kem tươi đã bị mình tộp mất vài miếng xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hồi có bầu, em bé của mình bị thiếu cân nên gần đến ngày đẻ mình chỉ tập trung vào việc đi ăn bít tết cho đủ chất.
Hôm ý đang định phi lên BB Home Cook để choén, nhưng tự nhiên đi giữa đường lại mệt. Lại nhìn thấy quán SoHo Steak ngay mặt đường phố Huế. Nên 2 vk ck bảo vào ăn luôn cho gần và thử xem sao.
Ai dè đồ khá ngon và thái độ của nhân viên cũng khá tốt.
Ck mình ăn mì ý , ban đầu kêu mì hơi nhạt, nhưng đến lúc cho thêm tương ớt vào kêu ngon lắm. Mình đánh giá là quán khá chú trọng vào việc gia giảm gia vị của đồ ăn.
Bít tết của mình thì khá ok, so với giá tiền mình bỏ ra cho 1 suất ở đây thì thấy xứng đáng.
Súp kem thì ngon, và định lượng cũng phù hợp cho món khai vị. Không quá to như bát súp của Al' Fresco, ăn phát no luôn.
Salad thì tươi ngon, đầy đặn mặc dù là món được tặng.
Tuy nhiên, mình ko thích 2 điều ở đây, đó là:
1. Đồ uống ko thấy ngon. Ck mình gọi cái cốc soda chanh leo thì phải, mà tí sặc vì nuốt luôn cục đường. Bảo bạn nv, thì bạn ý bảo món này công thức pha là nt. Ck mình bảo thôi, cứ cho bớt đường ra đi, chứ ko thì ko thể uống được.
2. Suất bít tết thì nhắc đến mấy lần mới thấy bánh mì ăn kèm ra theo. Mà lúc bánh mì ra, mình thấy có thêm lát bơ. Mình nghĩ là theo suất. Ai dè đến lúc thanh toán, thấy có ghi giá lát bơ 10k. Mặc dù chẳng đáng, nhưng giá mà các bạn ý hỏi 1 câu thì mình cungz thấy thoải mái hơn.
Nhưng nói chung là mấy lỗi nhỏ nhỏ có thể bỏ qua. Về chất lượng đồ ăn và giá cả thì chắc chắn mình sẽ quay lại đây ăn cho gần nhà. xem tiếp
GÓC KHEN
Có ai đã từng ăn cơm ở quán Cơm Gà 286 chỗ số 58 ngõ 58 Trần Bình chưa ạ?
E thấy ăn quán này ngon và giá cả phải chăng nữa (25-30-35k), có tivi, không gian của quán trông kiểu cổ cổ, bonus trà đá và nước canh nữa ạ hiuhiu! Cũng khá nhiều món: đùi gà sốt me, đùi gà trứng, gà rang muối, gà xả ớt, bò xào, thịt kho, cá kho, sườn... Đặc biệt e nghiện món thịt kho và cá kho!
Nói chung là cá nhân e thấy rất thích ăn cơm ở đây, Mọi người qua ăn và cảm nhận nhé! hi xem tiếp
< Góc Khen >
Lần đầu tiên mình review bài viết trên hội ạ . Mong muốn là mọi ng có thêm 1 chỗ ăn mới ngon , bổ , rẻ và quan trọng mình nghĩ là sạch sẽ nha .
Hàng Bò bít tết 16 Đại Cồ Việt !!! 50k 1 suất ! mới mở đc tầm 2 tháng , nhà mình cũng gần đấy nên có ghé qua ăn . Và có vẻ như 2vc sẽ trở thành khách ruột ở đây . Bởi vì sao ? 1 suất bò bít tết theo mình thấy vừa đủ ăn , k ít cũng k nhiều . Gồm 1 miếng bò mềmm , trứng , khoai tây , thịt viên , dưa chuột dầm ăn kèm , tất cả đều ổn ! Điều mình rất ưng là ở đây Free trà đá và bánh mì , ăn bnhieu bánh và uống bnhieu trà đá tuỳ thích , k mất xèng hehe . Quán mới mở nên sạch sẽ , có điều hoà , chỗ để xe thoáng , để cả ô tô đều có chỗ . Vchong cô chủ niềm nở , vui tánh . Chứ đi ăn ở đâu chủ mặt lần lì ụ thù lụ nhìn mất cảm tình dã man !
Mng nếu thích ăn bò bít tết hãy đến đây thử xem e nói tnao ạ , có chuẩn chỉ k hehe . Chứ e k rì viu bừa bãi đâu , phí mồm lắm haha ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
-nướng
Mình đi ăn nướng lần đầu với ny, chọn tới chọn lui đọc review cuối cùng rối quá đi tới quán này ko thấy ai trong nhóm review luôn ý. Cơ mà may ko thất vọng
Mình gọi 1 set 220k (quán up dành cho 4 ng) cơ mà mh nghĩ ăn 2-3 ng thui chứ 4ng chắc vô lý quá.
1 set gồm ba chỉ bò, ba chỉ lợn, lườn gà, cổ bò, nầm, nõn đuôi, kim chi, hành tây, carot, bánh mì bơ, rau sống
Nói chung là thịt quá nhiều, ướp khá ngon.mh thích nc chấm, cơ mà nhanh ngán. Nhìn ảnh ít và nhìn mang ra cũng ít mà 2 tụi mh thuộc dạng ham ăn vs ăn như lợn cũng chào thua
Điểm trừ duy nhất là ít rau sống và nhân viên order rất hay quên, và phải nhắc hai lần mới mang đồ vào hoặc thay cồn
Giá gọi thêm cũng khá cao, nên gọi theo set và đặt bàn để đỡ phải chờ
Với nữa là dưa chuột vs lạc ko phải order mà là khoản tính tiền thêm nếu khách ăn
Lần đầu viên review nên ko văn vẻ và ko hay, m.ng thông cảm xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Bánh bột và nem nắm FB : Minh Quân Sờ Qoắt
Bánh: e ăn nhiều mà thấy mng khen nên gọi ăn thực sự , nhân thịt đầy đặn giữa có nửa chú tôm thơm vỏ bánh mềm mỏng rất bắt mắt , 1 suất được 8c ăn có mà nó đến chiều a này rất vẩn thận cho cả bát đũa dùng 1 lần ăn xong là đáp thùng rác luôn )) kia là e mix thêm giá hộ a ấy )) cho vào ngon hơn hẳn. Haha
Nem : nem thơm to bì sợi khá ngon ,e rất thích ở một chỗ là lá sung tươi nhìn đã thấy ngon rồi , để cả cành nhìn tươi mà ăn gém chấm tương ớt thì có mà nửa nốt nhạc ))
Giá cả hơpj lí e gọi 1 suất bánh và 1 nem tổng hết 70k và đc freeship nữa cơ ạ gọi ship cũng nhanh luôn ý .
Rất đáng để lsau gọi ăn tiếp xem tiếp
GÓC KHEN
Dành cho các tín đồ của chè Thái Sầu Liên Đà Nẵng nhé. Trong tất cả các quán chè mình đã chuân qua thì chỉ chim ưng nhất quán này. Bát chè Thái to như bát tô, đầy đặn cả thạch, hạt đác, mít và nhãn, quan trọng nhất là cơm sầu rất thơm và mỗi bát đc cả 1 thìa to cơm sầu. Chắc mình là đứa ăn thùng uống vại nên thích nhất là xúc cái thìa to đùng của quán ăn mà sướng cái miệng, nước cốt dừa rất tươi và thơm. Nói chung là chấm điểm 10/10 và tính đến nay đã quay lại quá nhìu rùi vì lên cơn vật sầu quá.
Giá chè là giá chung 28k có sầu và 25k ko sầu.
Địa chỉ: Đầu đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân cạnh hiệu sách
À điểm cộng thêm của quán là sạch sẽ và thích nhất buổi tối ngồi ngoài vỉa hè ăn chè mát mẻ
Điểm trừ là ko gian quán hơi bé nên ăn trong quán hơi bí dù đc trang bị quạt đá. Nếu có điều hoà thì ko còn j bằng xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Sáng nay lúc 9h vì ngủ dậy muộn quá nên phi xe ra đầu đường Chùa Láng ăn tạm bát bún mọc . Bún ngon, nước dùng đậm đà , thề chứ ăn mọc nhiều nơi r nhưng chưa có chỗ nào mọc ngon như chỗ này ( đây là cảm nhận riêng của mình thôi nhé) . Quán này của cái bác béo béo bán ở đầu ngõ 162 , hình như bán mỗi buổi sáng thôi thì phải , bún đồng giá 25k nhé( có bún mọc, móng giò, dọc mùng) ăn xong mà no căng . Ncl sẽ ủng hộ quán nhiều xem tiếp
[GÓC KHEN] bún mọc thịt số 66 - chợ Mỹ Đình
Hi mn đây là lần đầu tiên mình viết review và cảm thấy nếu k viết thì sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho cô chủ quán và mnnnn
Hôm nay mình và đứa bạn đến hàng bún chả quen thuộc gần nhà nó và quyết định thử xem bún mọc thịt ăn ngon không (ngoài bún chả thì còn rất nhiều loại bún)
Trời ơiii ngon thật mn ạ. Mn có tin là bát này chỉ 25k mà đầy đủ topping mọc với thịt nhiều kinh khủng mình ăn mãi k hết. Mà miếng mọc thì cực to và ăn rất ngon. Cả thịt cũng vậy. Dọc mùng ở bên dưới lớp thịt nhé .
Cô chủ hàng cực kỳ lịch sự và nhẹ nhàng. Hỏi thăm nói chuyện vs đứa bạn mình kiểu dễ gần các thứ. Cô cũng tâm sự là ở khu Mỹ Đình này thực sự rất vắng khách ấy, hầu hết chỉ có khách quen vì người dân bên đó họ ít ăn hàng í.
Lần đầu tiên mình chi 25k cho một bán bún mọc thịt mà cảm thấy thực sự đáng tiền. Mình vs đứa bạn no căng cả bụng
M.n có ai đi qua khu Mỹ Đình thì vào thử ủng hộ cô nhé.
Ki ốt của cô mn cứ đi thẳng vào cổng phụ chợ MĐ, đi đến cuối đường của cổng phụ thì hàng của cô bên tay trái, đối diện quán bún riêu cua xem tiếp

[ GÓC KHEN ]
Hôm nay mình mới được khai sáng bát bún cá rô đồng ở ngay khu Cầu Giấy, thường trưa đi học qua mình hay thấy khá đông các anh chị văn phòng vào đây ăn và thấy chất lượng khá OK nên muốn recommend cho các bạn đang tìm quán bún cá hay bánh đa cá rô nè
Địa chỉ là 18 Dịch vọng hậu , đối diện cty Thiên Ngọc Minh Uy sang nhé
CHẤT LƯỢNG : mình gọi một bún cá rô đồng kèm chả cá thì nước bún là nước canh rau cải nấu đặm và ngọt, mình thuộc đứa ăn mặn mà ăn k cần gia vị gì. Chả cá thì to mà giòn ăn đã miệng. Quán k dùng cá rô phi như quán khác mà dùng cá rô đồng nên ăn thấy lạ miệng hơn hẳn. Nhược điểm chắc mình thấy quán cho nhiều quá ăn mãi k hết no vchg ))
KHÔNG GIAN : rộng rãi, sạch sẽ và bếp được đặt ngay ở phía cửa ra vào để kính trắng nên mọi người dễ theo dõi quy trình làm đảm bảo sạch. K hiểu sao mình thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy người ta làm từ đầu đến cuối ý đũa đựng trong vỏ bao nhìn khá sạch và chuyên nghiệp
GIÁ TIỀN : bát thường cá 35k/ bát còn thêm chả cá thì là 40k/1 bát nha. Free trà đá nữa ( mình thích khoản này ))) )
chấm 8/10 và chắc chắn sẽ quay lại nếu buổi trưa không quá đông xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thịt xiên đê Nguyễn Khoái( dốc đối diện 814 Nguyễn Khoái)
Hàng này t ăn cũng nhiều năm rồi. Từ hôi xiên 6k, bh thịt đắt lên 7k. Xiên thịt tròn lẳn,kp kiểu bẹt bẹt mỏng dính đâu, dài gần 1 gang tay. Hàng cô bán từ tầm 4r chiều. Nhanh hết lắm lên ra muộn thì hết luôn. Xiên ăn ngon, thơm mùi xả, xiên kiểu 7 phần nạc 3 phần mỡ. Bánh mì 3k/cái. Lại sạch sẽ nữa nên t ưng và ăn cũng 3-4 năm rồi.
Cô ngồi ngay gần mặt đường đê Nguyễn Khoái, ngay đầu dốc đối diện 814 Nguyễn Khoái nhé xem tiếp
(GÓC KHEN)
Lẩu nướng Hai Chị Em 170 Lê Thanh Nghị )). Buffet 135k/ng nhé. Hôm qua sau khi họp ở trường xong thỳ team mình 11 người bảo đi ăn, sau khi bàn lên bàn xuống chán chê lăn lê bò xoài thỳ quyết định ăn ở quán này, lúc vào quán là hơn 11 rưỡi, quán hơi vắng khách, sau đó thỳ chật kín bàn luônnnnn
- Không gian rộng rãi, thoáng và khá thoải mái 9/10
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình, mặc dù chỉ có 1 anh phục vụ nhưng rất nhanh nhẹn, gọi gì có đó, bảo anh ấy thay gas cho cũng rất nhanh ))). 10/10
- Đồ ăn: chúng mình chọn lẩu Thái, ăn khá ok, nước dùng vừa miệng, đồ ăn không đa dạng lắm nhưng cũng ok, có bò mỹ, thịt gà, giò viên, bạch tuộc, ngao, đậu, váng đậu, rauuu bla bla, bọn mình chọn bf nên gọi tẹt luôn và ăn đến mức no k lết nổi về nựaaaaaaa ))). 9/10
Nchung khá ok, sẽ quay lại lần sauuuuu xem tiếp
[GÓC KHEN]
Lần trước em có đi ăn Beefstake ở BB home cook 32 Triệu Việt Vương.
Nhìn chung thì không gian của quán cực ổn. Sạch sẽ, có nhiều tầng, ấm cúng lại rộng rãi.
Về đồ ăn, em gọi bs sốt vang đỏ. Hôm nhóm em đi cũng đông tầm 10ng nhưng nhân viên phục vụ vẫn nhiệt tình chu đáo và đồ ăn lên khá nhanh.
Miếng thịt khá dày và to, có gân, lại mềm khá thơm. Có thể yêu cầu làm tái/ chín vừa hoặc chín, em gọi chín 7 phần thấy ổn ạ. Thay vì ăn kèm khoai tây chiên thì ở đây là khoai tây nghiền nên lúc ăn không bị ngán. Có cả salad rau mầm cũng tươi nữa. Điểm trừ là bánh mì không được giòn. Và đương nhiên là có thể yêu cầu nhân viên đi nướng lại nếu muốn. Ngoài ra thì em gọi thêm một ly nước nha đam cũng uống ngon nữa.
Đến đây thì mọi người nên gọi thử chảo bò phô mai ăn cũng khá ổn.
Menu cực đa dạng và nhiều món. Có cả món Âu và Việt để lựa chọn. Và em thấy chất lượng phù hợp giá tiền so với nhiều quán khác.
Giá bít tết giao động quanh 165-180k.
Nước từ 15-50k.
Thấy mn hay ăn ở La Monde Steak vì giá rẻ, em cũng hay ăn do cực mê súp bí đỏ bên đấy. Nhưng theo khẩu vị của em thì BB homecook có thịt bò ngon hơn. Với khẩu phần như thế cũng no nữa.
Chỗ này chọn hẹn hò với gặp mặt cũng ok phết ạ. xem tiếp
( GÓC KHEN )
Tối rảnh lượn lờ phố cổ, tình cờ đi qua hàng than thấy có tiệm bánh xinh quá ghé vào ăn thử. Quán chủ yếu bán hotdog và một số loại nước cơ bản. Hotdog khá đa dạng với các vị truyền thống, phomai, rong biển, hun khói, sốt BBQ, giá từ 20 - 30k thôii.
Ưu điểm : Bánh nóng hổi, mềm, thơm phức, xúc xích mềm cùng với nước sốt hoà quyện khiến mình không thể từ chối và xử lí hết trong vòng 5p.
Nhươc điểm : Duy nhất là không gian quán bé, có vài bàn thôi, thích hợp mua mang về.
P/s: Trong hình là vị thịt sốt BBQ mình gọi thêm sau khi xử lí xong cái phomai quá nhanh k kịp chụp.
-30k xem tiếp
[ Góc Khen ]

Hôm qua kỷ niệm yêu nhau mình và ngieu đặt vela và xả hận ăn thử mà auto full bàn nên nhớ ra hôm đi qua Xã Đàn thấy OP mở cơ sở 2 nên đặt bàn ăn thử
Mình ăn buffet lẩu nướng giá 189k ( mình up ảnh bên dưới )
Về nướng :
Ướp khá đậm, ngon phết nhưng hơi ngọt nhanh ngấy cảm giác như trong gia vị ướp có ngũ vị hương, gà ướp cay ngon, bạch tuộc có ướp cay nhưng ăn ko thấy có vị mấy
Xúc xích là xúc xích CP bthg , mình ko thíc ăn nên ko nhận xét
Ba chỉ heo khá mỡ
Hàu nướng bị đắng
Vai giòn ăn vị giống nầm
Về nước chấm :
Lần mình ăn bên cơ sở Thái Hà là có nc chấm chua chua, còn gia vị hnay có nc tương ngon phết,sốt ớt thì bthg như bao quán nướng khác
Về lẩu :
Nước dùng cực ngon luôn ạ
Đồ như ảnh mình up, ko có gì đặc sắc , ba chỉ ko bị quá nhiều mỡ như đợt ăn bên Thái Hà , rau ở phần lẩu có vẻ hơi héo
Về nhân viên : nhanh nhẹn và lễ phép, vỉ nướng của mình chưa gọi thay nhưng nvien thấy cháy tự thay cho luôn. Quản lí của 2 cơ sở khá sát sao
Về salad và đồ ăn kèm : khoai tây ko bàn, bánh bao chay chiên thì đc cái bên này nóng hổi bê ra vẫn khói khói tí chứ đợt mình ăn bên Thái Hà nguội lạnh ngắt, salad bắp cải 1 loại trộn sốt bơ thì ngấy vì quá nhiều sốt nên mình ko thíc, hnay ăn có thêm salad bắp cải trộn vs nc kiểu chua chua ngọt ngọt giống bún bò ý chứ ko phải sốt dầu dấm khá ngon. Kim chi hơi chua và hắc chút
2 người ăn + nước hết 428k no căng bụng ny còn phải cởi cúc quần để ngồi ))
Sẽ quay lại ăn tiếp
Lần đầu viết review có lủng củng thì mong anh/chị/em bỏ qua )))

an

xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Tầm này gió mùa về cứ ăn bún là thích nhất quán này mở rất lâu từ ngày em còn học cấp 1 mà bây giờ học Đại học rồi mà vẫn giữ phong độ ngon như ngày nào ạ.
- Khen: điều e thích nhất ở quán này là nước dùng, ngọt thanh không kiểu bị mặn quá đúng chất nước ninh từ xương, nước phở Gà cũng thơm ngọt, ít mì chính mà cũng không bị nhạt. Tiếp theo là đến mọc, mọc ở đây ngon lắm ý ạ làm đúng chuẩn từ thịt, mộc nhĩ có thêm tí giò sống nhưng chủ yếu ăn vẫn cảm nhận được thịt từ mọc.
- Chê: quán hơi nhỏ có tầm 6 bàn gỗ cho tầm 3-5 người ngồi vừa. Dọc mùng thì e thấy không ngon lắm ( mấy lần ăn định kêu cô ý bỏ mà lại quên ). Gà ở bát phở cũng hơi ít thịt.
Quán cô này bán từ sáng đến tối nhưng tầm trưa thì hay hết mọc ạ. Đồ thì e thấy ăn được không giống kiểu bán không hết lại bỏ tủ lạnh mà ăn ngày nào làm ngày đó
• 1 bát bún mọc thịt có giá 40k nhưng e gọi thêm mọc thịt nên giá là 60k còn bát phở e không nhớ rõ lắm nhưng hình như là 30k.
Địa chỉ: Quán Bảo Long- 17 Trần Quốc Hoàn đối diện cổng trường cấp 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Bạn nào nghiện cà muối thì chắc ko thể bỏ qua em cà muối mắm chính hiệu gốc Nghệ này :(( cà giòn, ngon, trắng với ngâm mắm thơm nữa mùa hè này chỉ có chết cơm. Đặt ship 1 hộp mà ai cũng tranh nhau ăn. Nói thật mình dân Nghệ ở HN gần chục năm nhưng chưa thấy ai bán loại cà này, chỉ có bạn này có thoai nên hàng hết nhanh lắm Có thể nói là cà muối ngon nhất quả đất
Thứ 2: món gân bò ngâm rau tiến vua. Mình thấy dầm ngâm cóc hay xoài thì nhiều rồi nhưnh chắc vs loại rau này mình nghĩ cũng chưa ai tạo ra món này. Nghe tên rau đã quý tộc rồi ) đúng thật ăn đáng đồng tiền vs sướng mồm dã man Gân vs rau tiến vua giòn , mua 1 hộp ăn ko bõ
Mình chưa bh rì viu món gì trên câc hội cả, lần đtien mình rì viu có gì chia sẻ nấy cho các bạn cùng sở thích vs mình để có đchi ăn sạch mà bao ngon ^^ Các bạn cứ thử đặt ăn xem có đúng như m nói ko nhé. À quên ship siêu rẻ, bạn í dưới Hà Đông mà đồng giá ship 15k thui nè ^^ xem tiếp
[Góc Khen]

Theo chân các bạn review đến ăn ở 54 Khương Thượng, là đứa nghiện mỳ vằn thắn vs sủi cảo nên lun ăn uốg thay đổi các địa điểm các bạn review xách mông đi ngay. Quán sạch sẽ, giá rất ổn hợp lí, đồng giá 30k tất cả các loại ! Nước dùng thì đậm đà, không bị ngọt lợ mì chính hợp khẩu vị với mình, thịt mềm mì k bị trần quá bở như nhiều chỗ, sủi cảo rất ngon thơm . Các bác nghiện mỳ vằn thắn như e nên gim đchi này vì theo e đồ ăn r ok quán còn sạch sẽ !!! xem tiếp
GÓC KHEN
Hôm qua thèm ăn mỳ tần bầu dục tim vào thử quán này thấy rất ổn. Nuớc dùng ngon ngọt không phải kiểu cho mỳ chính vào. Tim với bầu dục giòn ngon. Có 2 kiểu mỳ xào với mỳ nuớc. Mỳ xào thì có thêm giá đỗ vào xào. Chủ quán khá nhiệt tình niềm nở. Giá bát mỳ trong ảnh là 60k full đồ còn mỳ thuờng thì 40k/bát.
Địa chỉ : Ngõ Hàng Bột gần sân vận động Hàng Đẫy xem tiếp
[GÓC KHEN]
Không biết trên này có ace nào review về món lòng bò lai rai số 285 Âu Cơ chưa ?
Nếu chưa thì hôm nay phải review cho 500 ace biết về cái chỗ hay ho này.
Tình hình là sáng nay đi làm mưa gió. Nên ông anh chỗ làm rủ chui vào đây ngồi ))))
Ưu điểm: quán nhìn đẹp value ) vì có cái biển nhỏ xíu ghi đầy đủ và rất chi tiết các thông tin cho khách hàng. Cái cổng bằng cây và con dốc phi xuống sân đẹp như ngôn tình Hàn Xẻng vậy ). Nhưng mưa như hôm nay thì cẩn thận vỡ hết alo. Quán nằm ở sân nhưng có mái che,rất yên tĩnh nên đang nhậu với anh em thì người yêu hoặc vợ có mà zời tìm )).
Nhược điểm: quán chỉ mở tới 2h chiều và mua mang về tới 7h tối thôi. Nên không nhậu tối ở đây được. Tiếc ghê
Vào món chính. Thề là mình ăn bò ngon có quán Thanh Hà hay gì đó không nhớ ở đường Lạc Trung và quán này. Rằng tại sao giờ mới tìm ra nó. Quán có nhiều thực đơn lắm nhưng hôm nay mình chỉ thử có 2 món này.
1. Lòng bò lai rai: gồm có thịt bò,thận bò ),tiết bò(mịn như mông em bé luôn),dạ dày bò và lòng non bò. Nếu gọi mỗi người 1 bát thì chắc là hết được bát này cũng no luôn. Ngon value luôn, nhất là cái nước dùng chứ, nhưng cái nước dùng chưa ngon bằng bát thứ 2. Còn cái nước chấm thì nó đơn thuần là nước tương chấm bê hoặc dê tái chanh ấy. Nhưng mình nghĩ nước chấm này cũng bình thường. Đậm đà chút nữa mới ngon
2. Bát này hình như đơn giản chỉ gọi là mì tôm đuôi bò )))))). Bên trong có dạ dày bò, đuôi bò đã bỏ xương và mì tôm kg.( ăn mì tôm kg ngon hơn mì tôm đắt tiền. Vì mì tôm đắt tiền nó mặn vãi lúa, ăn k ra gì. Trong khi cái mì tôm kg này nó nhạt như miniket nên ăn rất là vừa). Màu vàng của nước dùng thì hình như là do nghệ thì phải. Mà méo biết kiểu gì nó ngon vãi ra. Húp cái nước này để trống thấm rượu thì thôi rồi.
Tóm lại 500ace có ngày nghỉ rồi muộn lượn lờ cf cà pháo ăn sáng khu vực hồ thì lên đây thử đi. Hay cực. Ace sẽ k phải hối hận đâu. Tin tôi đê ))))
À xuýt quên đánh giá về thái độ. Thì mình thấy ở đây k hề có gì gọi là thái độ cả. Cô chú rất thân thiện và thành thật. Vì lúc mình hỏi là mì tôm gì thì chú nói thẳng luôn là mì kg )). Và chú cũng kinh doanh được mấy chục năm rồi đấy
2 bát này total 110k chưa tính tiền rượu )))) xem tiếp
[Góc Khen chê lẫn lộn]
163 đường 19/5 hà đông : nướng Hưng híp
Khen: quán rộng, nằm ngay bên đường, chỗ để xe rộng
- món phục vụ nhanh, nhân viên cũng tạm gọi nhiệt tình và để ý để thêm than thay vỉ
-nước chấm khá vừa ăn (với khẩu vị riêng của mình thì hơi ngọt xíu)
-có món xoài bao tử ăn lạ miệng cũng ok
-sườn bò rút xương nướng kĩ ăn ngon
-giá cả: vừa túi tiền ( tất cả trong hình thêm trà đá và có gọi thêm 1 đĩa ba chỉ tổng hết 560k cho 4 ng), ăn no ự
Chê:
- quán nóng, hình như k có điều hoà, có mỗi cái quạt hơi nước không mát được đến bàn mình
- món rau củ nướng k ra gì, khoai nướng mãi k chín, lúc chín được thì cháy ám khói
- thịt ba chỉ để tủ lạnh lấy ra còn đông đá cắt miếng to như thịt để hầm
-xà lách rau mùi ăn kèm hơi ít cho một lần gọi
-kim chi nát, cay max cay, hơi chua so với quán khác
-bò cuốn cải: bò hình như để lâu tủ lạnh, k thơm, ăn hơi dai
- Lúc em vào thì bàn ăn khá bẩn, còn đọng nước ăn thừa của khách trước xem tiếp
[Góc Khen]
Hqua e đc bạn dẫn đi ăn ở đây mà thấy ngon thật sự nên phải post bài review
Tomato Pizza. Địa chỉ e k biết chính xác nhưng rẽ vào ngõ 84 Trần Thái Tông (đầu ngõ là ADC book) đến ngã tư đầu tiên rẽ trái là sẽ nhìn thấy quán ngay
Đây là quán pizza Nhật, nghe bạn e bảo hình như cũng mới mở, e ăn trưa qua thì k đông, nv chào hỏi đưa menu, đưa đồ ăn nói bằng tiếng Nhật hết, mình nói lại TV thì các bạn ý mới nói TV E thấy cũng có vài ng Nhật ăn hqua nên chắc ở đây phục vụ khách Nhật nhiều. Có vẻ mới nên nv cũng còn hơi lóng ngóng chút nhưng lịch sự nên k vde gì
Về đồ ăn: hqua e gọi Pizza cheese với pasta salmon (đổi mì thành mì sợi dẹt) thì đều ngon cực kì. Pizza thì cheese mềmmmmm, thêm chút mật ong ngọt ngọt oidoioi cái vị đấy ngon cực kì ý. Pasta thì trời ơi sốt ngon kinh khủng, cá hồi ngon mà còn thơm lắm ý. Gắp mì ra đĩa đã thấy mùi thơm của sốt và cá hồi rồi, ăn miếng nào thấy thơm miếng đấy Nchung e vote 9/10 điểm cho đồ ăn luôn ah
Về giá: pizza e k nhớ chính xác, tầm hơn 200k, ở đây chỉ có 1 sz thôi ah. Pasta là 240k hay 260k j đó. Tổng thiệt hại 2 thứ như hình + 2 cốc chanh tươi là 561k. Cũng k rẻ nhưng 2 người ăn ntn no và với vị ngon của nó thì e thấy quá xứng đáng
E thấy menu ở đây trưa có set lunch 120k, gồm mấy miếng pizza (sz chắc nhỏ hơn cái pizza kia) + pasta + miếng gì đó kiểu bánh gà rán j đó + salad. Pizza và pasta có 3-4 lựa chọn. Món còn lại có 2 lựa chọn. E thấy bàn bên cạnh ăn set đấy bê ra cũng nhiều lắm ah. Ăn trưa nthe chắc sẽ hợp lý hơn
E xin hết xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình mua ở CircleK cốc này uống thử. Lúc đầu cũng ko hi vọng nhiều đâu nhưng uống thử thì vị trà đỉnh luôn ý. Đậm vị trà ngọt vừa phải. Có vẻ đây là kiểu trà truyền thống của Đài ý. T thấy ngon hơn các loại trà sữa hay uống luôn. Giá tương đương 1 cốc Size M, 39k.
Điểm trừ là ko có trân châu để ăn. Thế thui. Nên thử vì nó ngon xem tiếp
[ Góc Khen - Samgong icha ]
Quán này đợt trước mở ở Bà Triệu, bh chuyển về Tràng Thi đoạn gần sát Hồ Gươm sòyyy. Trà sữa ở đây ngon dã mannn mà chả hiểu sao lúc nào cũng vắng vẻ ấy :<
Món tủ của toy là Ô long hoa hồng kem mặn. Trà thơm, ngọt thanh và hơi có vị chát của hoa hồng nữa, thêm 1 lớp kem sữa mặn mặn hoà quyện phê quên đường về. Bên dưới đáy cốc còn có cả hoa hồng, thực sự rất là thơm và ăn được ) cánh hoa ngọt nhẹ mềm mềm ngậm cũng thấy thíchhh
Cái cốc rõ là đáng yêu nữa ) Quán chuyển về đây nhìn tưởng bé nhưng thật ra bên trong khá rộng và có cả tầng trệt nhỏ nhỏ nữa. Có các loại trà được đặt trong ô nhỏ trên tường, nhìn hay lắm, không gian hơi tối nhưng xinh xắn lắmmm
Toy vẫn không hỉu sao cái quán trà sữa ngon như nàyyy mà lại vắng thế kb trời ơiii ngon lắmmm các ông hãy đến uống thử điii.
À với cả trà xanh ở đây uống cũng ngon dã man lắm. Rõ thơm xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm nay em có xuống Highlands coffee dưới chung cư nhà em và gọi một ly trà sen vàng size L. Mặc dù em có yêu cầu giảm đá nhưng nhân viên vẫn cho thêm trà chứ lượng trà không bị giảm như những bài review trước đâu em đọc ( có thể là do cơ sở ạ ), mà lớp milk foam lại dày cực dày luôn. Thái độ phục vụ của nhân viên thì vô cùng tốt, tác phong lại nhanh nhẹn. Điểm trừ là milk foam hôm nay có hơi mặn xíu. Trong ảnh là em có uống một chút rồi mới chụp ạ.
Nếu nói về chất lượng thì em recommend Highlands trên Tây Hồ vì được cả view lẫn độ ngon.
Em thường gọi trà sen vàng vì nó khá là dễ uống và vì chưa thấy chỗ nào pha ngon như Highlands.
Tiện thể mọi người có thể cho em vài địa chỉ của những tiệm có đồ uống liên quan đến trà ngon ngon một chút ạ. Em cảm ơn.
Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp
[ Góc Khen]
Haneul_ 11 Thể Giao
Mình ăn ở đây 2 lần r đều thấy ngon. Giá thì cũng ok
Trong hình là gà sốt haneul_ 175k trc có 150k
Mấy món khác cũng khá ngon. Phục vụ tốt.
Có mỗi điều là kim chi ở đây k ngon. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Đi ăn Lẩu ếch Hà My rồi sẽ không muốn ăn ở chỗ khác nữa. Ngon dữ dội nhé
Ếch được chiên r xào chua cay với măng, ếch đặm vị, dai và thơm. Măng chua đủ độ. Nước lẩu thích hợp cho những bạn nào thích vị chua ngòn ngọt điểm cộng nữa là ếch to, nhiều thịt. Quán nhân viên cũng dễ chịu và cũng rộng rãi
Mình đi ăn với bạn, 2 đứa gọi 1 nồi nhỏ 250k ăn no phè phỡn ) cộng thêm đậu, nấm, dưa, trà đá gọi đi kèm tổng hết 300k
Quá ngon cho 1 cuộc đàn đúm
Ngoài ra các món ếch giá giao động 80-150k tuỳ món. So với mặt bằng chung giá vừa phải.
Ngon lắm luôn
Địa chỉ : Số 70 ngõ 36 Giang Văn Minh nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]

Thật sự giờ kiếm k đâu quán mì tim cật 25k nào ở phố luôn ạ. Lạnh lạnh làm bát mì tim cật đầy ắp tim bầu dục thêm chút rau cải kèm quẩy (5k/3c, 10k/6c) ăn cùng chim ưng cái bụng quá ấy. Thích nhất cô còn có thêm bát nước chấm gia vị mỳ ôm+ quất huhu vừa ngon rẻ lại bổ mà sạch sẽ nữa nha, hãy ăn và tự cảm nhận. Nhưng ăn cô làm khá lâu nếu tầm giờ đông sẽ phải chờ 20-30' và nhớ luôn2 nhắc cô nha vì cô hay quên lắm. Quân bán kèm chân gà luộc, óc, cháo, mỳ tim cật. Mở cửa: 17h-22h
•đc: 71-73 hàng chiếu xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh mì nem khoai, hamberger gà bò, hoa quả dầm, nước hoa quả ép và cả tỉ thứ khác mình ko nhớ hết.
Địa chỉ : đầu ngõ 4B Đặng Văn Ngữ đi vào tầm 2 quán có 1 máy làm bánh mì ghi là bánh mì nem khoai giá 15k.
Đây là lần đầu mình ăn bánh mì nem khoai và thấy quán này làm khá ok , bánh mì giòn, nem chua rán thơm, vị ngon, khoai tây chiên ăn ngọt bùi, nước sốt đầy đủ, rau nộm đi cùng ăn rất hợp vị. Nói chung là ăn ko ngấy và muốn ăn cái thứ 2 luôn )) nước ép hoa quả nhìn đã thấy mát với ngọt rồi Kiểu menu phong phú cả đồ ăn và đồ uống nên thấy khá tiện.
Kia là trà đá được tặng free luôn ) mình chưa ăn quán bánh mì nào mà được tặng kèm đồ uống cả nên thấy thích ))
Đặc biệt là chị chủ quán phục vụ best luôn tận tình, niềm nở và vui tính nữa. xem tiếp
[Góc Khen]
thanh
Ăn cũng phải mấy tháng rồi, giờ mới nhớ review.
Quán này chủ yếu ngồi vỉa hè, bán buổi sáng. Nước dùng rất đậm vị, ngon. Ai muốn ăn chua hơn một chút thì có thể thêm nước giấm khế khá lạ, chua thanh thanh chứ không bị gắt. Mình thường ăn riêu ốc nên thêm mắm tôm, ngon tuyệt cú mèo, nhưng ai ăn nhạt sẽ cảm thấy bị mặn. Riêu được một tảng to, tất nhiên có trộn với đậu phụ nhưng ăn vẫn rõ vị cua chứ không bị cảm giác lừa mồm )). Ốc mùa này thì béo khỏi nói, mà được nhiều ốc chứ ko lèo tèo vài con như ở mấy quán khác. Ngoài ra nếu ai thích ăn quẩy thì chú chồng cô chủ quán mới phi xe đi mua, để về quẩy vẫn còn nóng giòn và ăn rất ngon.Thái độ phục vụ thì cả đôi đều rất chiều khách,vui vẻ, ai thích buôn được đáp ứng ngay )
Giá thì một bát riêu ốc như hình mình chụp là 30k, đầy đặn, no căng rún. Hình như riêu không thì rẻ hơn, còn thập cẩm thì hình như 40k thì phải, mình chưa ăn bao giờ nên không để ý.
Quán ở vỉa hè số 17 Đường thành, ngõ bé tí có biển Tattoo, đoạn đối diện quán Chả cá í nhé! xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Được hôm mát giời đưa ông con zai đi ăn quán
khoái khẩu của nó là VỊT QUAY JACKY - 77 đặng văn ngữ
Thật ra thì nó mới có 5 tháng tuổi thôi, nhưng từ lúc nằm trong bụng mẹ thì không ngày nào là mẹ nó ko đòi đi ăn quán này cả ( chắc là vì nó )
40 hay 45k gì đó em cũng ko nhớ lắm vì toàn vợ trả tiền, cơ mà về chất lượng thì em ấn tượng lắm và xin đánh giá như sau ạh:
- vịt quay : thịt vịt mềm, dai ko bị bở. Da ròn ăn đã miệng lắm
- mì tươi : sợi mì mềm thơm nhưng cá nhân e thấy cho nhiều mỳ quá nên no
- cải ngọt : chần hơi mềm
- nước sốt : bản thân e thích ăn đẫm sốt và sốt ở đây khá đặc biệt ( e toàn xin thêm 1 bát nhỏ để trộn mỳ )
Đánh giá 9/10 cho món ăn ở đây. Àh quên còn món thịt xá xíu thơm, mềm nhưng mà hay hết sớm lắm ạh. Hnay e đi hơi muộn nên là hết k chụp được ảnh xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh cuốn Lạng Sơn tại Hà Nội tại địa chỉ: FG cofee và bánh cuốn Lạng sơn- số 18, ngõ 48 Nguyễn Chánh, cầu giấy, Hà nội. Chỗ chân cầu vượt chỗ cổng bên cạnh vào big C Thăng Long.
Mình thích ăn bánh cuốn Lạng sơn nóng hổi, mềm, dẻo. 1 suất này gồm 2 bánh trứng và 2 bánh thường, giá là 25k, mình thích ăn nên lần nào cubgx phải ăn 1 suất này và thêm 2 bánh thường (hình như là bánh thường là 5k/bánh hay sao ấy)
Bánh đúng vị Lạng Sơn, còn có cả măng ớt ăn kèm nếu ai ăn đc cay.
Quán coa cả bánh áp chao nữa.
Hình như quán mở bán từ sáng đến 8h tối hay sao ấy.
Mình còn quay lại đây dài dài
# xem tiếp
[Góc Khen - Bún riêu sân vườn]
Chào cả nhà ạ! Chuyện là sáng nay được nghỉ làm nên bạn em dẫn đi ăn sáng. Theo cảm nhận cá nhân của em thì:
1. Bún: đầy đặn, thơm, nước dùng ngon (chua kiểu em thích nhưng vẫn rất đậm đà) em gọi bát đầy đủ cũng bao gồm ốc, riêu, đậu, bò, giò như những chỗ khác em từng ăn nhưng cảm giác nhiều hơn hẳn ạ. (Đặt biệt là thịt bò)
2. Không gian: em gọi là bún riêu sân vườn vì ngay cạnh chỗ ngồi ăn là cái vườn cây nhìn rất thanh cảnh ạ thời tiết hôm nay còn mát nữa cảm giác như ăn bún riêu trong rừng í ))))) nhã thực sự nên em mới nổi hứng review ạ ))
3. Giá: 30k/ bát (như hình) + 5k (2 cốc trà đá). Giá ngang ngửa so với mặt bằng chung nhưng so với chất lượng thì em thấy quá rẻ ạ (kiểu lúc thanh toán em còn bị đơ vì tưởng nghe nhầm )
4. Thời gian: 6h15 - 10h
5. Phục vụ: cô chú nhiệt tình lắm, hỏi em kĩ càng xem có ăn được mắm tôm k? Có ăn được ốc k? Rồi dọn bớt đồ đạc trên bàn để em ăn cho thoải mái nữa.
6. Vị trí: 56A Đội Cấn, ngay mặt đường nên khá dễ tìm
7. Chỗ để xe: trước cửa chỉ để được tầm 3-4 chiếc xe nhưng còn có sân để xe sâu bên trong nữa ạ.
Sáng nay em đi khá muộn (tầm 9h30) nên quán vắng, không bị đông hay chen lấn gì cả. Còn buổi sáng sớm thế nào thì em cũng không rõ Nói chung bác nào ở gần thì đây là 1 option tốt cho các bác lựa chọn. Cảm ơn các bác đã đọc bài ạ xem tiếp
(Góc Khen)
Pizza 18k 1 cái, ngon mà giá quá yêu thươnggg
Hôm nọ đọc được bài viết của bạn nào về pizza vinmart, mình cũng sí sớn mua thử. Êu ngon dã man ạ
Đây là pizza mình mua ở Vinmart Trần Đăng Ninh, cái to đùng, bản vuông. Ở đây 5h chiều mới ra lò Pizza nên cái nào cũng nóng hổi và rất nhanh hết. Ko như ở 1 số vinmart khác là làm từ sáng nên hơi nguội )
Vị này là hỗn hợp gồm xúc xích+phô mai+cà chua. Xúc xích ăn ngập mồm, sốt cà chua ngọt thơm ngậy, mình thích nhất cái sốt của nó ý, đế vỏ dày, qtrong là nóng nên ăn ngon lắm .
Giá e nó là 18.5k vì đag khuyến mại
bthuong là 22k thì phải. Quá rẻeeeeee mà chất lượng cho 1 món ăn này ạ. Với đứa k có xiền như mình cgiac hp vch khi tìm đx chỗ mua pz rẻ y )))))
Khuyên các b nên lấy cái pizza ở rìa cạnh ) vì nta cắt hết các phần thì ở đó thừa ra nhiều nhất. Và đi lúc 5h chiều ms có bánh , sáng trưa họ k làm

xem tiếp
[Góc Khen nhiều hơn chê - Ưu Đàm Chay 34 Hàng Bài]
Tối thứ 7 vừa rồi mình có đặt bàn ở Ưu Đàm qua facebook. Ấn tượng đầu tiên là rất chuyên nghiệp, mình muốn đặt bàn cạnh cửa sổ cho 3 người, thì tới nơi đúng bàn cạnh cửa sổ, mặc dù bàn to tầm 5-6 người ngồi ý. Cộng 1 điểm việc chiều khách.
Điểm cộng thứ 2 là không gian, siêu siêu đẹp kiểu nhẹ nhàng, decor đơn giản nhưng lại ấm cúng, mời người lớn trong nhà đi ăn thì đây là địa điểm nên đến nha.
Mình order 1 lẩu bông gạo, 1 phở cuốn Ưu Đàm và 1 cơm gạo lứt lá sen.
Đồ lên khá nhanh, trình bày đẹp mắt (như hình) và ăn cũng rất ngon. Phở cuốn ăn còn ngon hơn phở cuốn thịt , cơm gạo lứt ăn như xôi mà ngon hơn, ngậy ngậy.
Lẩu bông gạo ăn như canh dọc mùng ở nhà ý, chua chua ngọt ngọt, nước dùng rất ngon. Điểm trừ 1 xíu là cái mỳ gạo lứt kia ăn vô cùng tệ có thể cho mình k quen chăng.
À tiện trừ 1 điểm, bọn mình ăn lẩu trong nước lẩu có bị dính 1 con sâu (nhỏ).Tuy biết rằng nhiều rau như thế thì ko thể tránh được, nhưng nv phục vụ lúc mình hỏi thì cầm ngay đi, và chỉ quay lại nói với bọn mình là: “Chị thông cảm lỗi này là lỗi nhỏ thôi ạ”
Từ đó cũng ko hề có thái độ là phục vụ tốt hơn hay tỏ ra lỗi thuộc về Nh mà kiểu đương nhiên phải thế ý . Mình cũng có cần đền bù gì đâu, sau đó còn thấy các bạn ấy nói chuyện với nhau và nhìn hướng vào bàn mình, tự dưng cảm thấy đi ăn mà hơi áp lực ý
Thôi ngoài ch k vui đó ra thì tất cả đều hoàn hảo.
Giá mình ăn 550k/3 món là no nê luôn
Nếu uống thêm nước thì ~300K/ng là thoải mái rồi.
Nói chung vẫn sẽ quay lại, vì theo mình đây là quán chay ngon nhất từ trước đến giờ.
xem tiếp
[Góc Khen]
Chuyện hôm nọ hôm nay mới kể.
Chả là em với đám bạn e hôm trước mới tìm chỗ đi ăn chè. Nghe đồn ở trong ngõ 48 Tạ Quang Bửu có quán ngon lắm, thế là dắt díu nhau đi tìm. Đi vào ngõ rồi thì lơ ngơ ko biết là quán nào, vì trên page ghi là Ngọc Thạch quán cơ. Em đánh giá như sau nhé.
+ về không gian: quán hơi nhỏ, nhưng sạch sẽ, thoáng mát, ko có bàn, chỉ có ghế thôi nhé. E chấm 9/10
+ phục vụ: chị chủ nhiệt tình 10/10
+ về các món thì: caramen thơm,ngậy nhưng ko ngấy, ko tanh, thạch và matcha thơm ngon, mềm mịn, nếp cẩm thơm, dẻo, sữa chua cũng rất thơm và ngon vừa miệng. Em chấm 10/10
Giá cả hợp lý 18-20k một bát. Chấm 10/10
Chả mấy khi em khen quán nào vì e thấy ăn đâu nó cũng như nhau, cơ mà hôm nay e phải khen vì quá ngon, bạn e nó cũng khen nức nở.
Có mỗi cái là quán chủ yếu là caramen, hầu như là món nào cũng có caramen ý
Sẽ còn ghé lại quán nhiều lần.
Thấy bảo khu này có nhiều chỗ ăn uống lắm, e sẽ khám phá dần... xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trưa nay trời nắng nóng nghĩ mãi không biết nên ăn cái gì ngon mà lại mát mẻ. Lướt vài vòng trên hội và insta xem có gì khả thi không thì chợt nhớ ra món bún ngan chặt mà chưa được ăn bao giờ. Ao ước mãi hôm nay cũng được đi ))
Thật may cho em là lần đầu đi vào trúng quán ngon luôn hí hí
Điểm cộng: khônng gian cực kì sạch sẽ và rộng rãi. Có 1 chỗ ở 115E Phùng Hưng nhưng là vỉa hè. Nếu hết chỗ thì chuyển vào nhà người ta ở ngõ đối diện đó 1 tí thôi ạ (ngồi trong nhà thích hơn)
Phục vụ siêu siêu nhanh và nhiệt tình. Vào gọi thì khoảng 1-2' sau là đã có rồi ạ
Giá theo em là rẻ. Như hình là suất cho 3 người: e đoán là nửa con ngan, 2 bát bún, 1 bát măng tiết. Trà đá gọi ngoài 5k/1 cốc
Lúc đầu nhìn thì e tưởng hơi ít còn định gọi thêm 1 lần như trong hình nữa vì sợ k đủ (3con tham ăn) nhưng mà thực sự là đầy đặn và ăn no lắm ạ. Giá 195k
Thịt ngan dày, nạc, miếng to đều, ngọt và mềm chứ k dai ngoách là e sợ lắm . Nước chấm vừa vặn ăn ngon lắm ạ. Canh măng tiết thơm ngọt và không bị say mì chính. Măng ăn siêu ngon luôn
Điểm trừ duy nhất: nhà em ở Hà Đông mà quán thì ở Phùng Hưng nên muốn đi ăn phải vác xác đi xa thôi ạ
Nói thì nói thế nhưng chắc lại đóng họ ở đây mỗi khi muốn ăn ngan chặt thui
Địa chỉ: BÚN NGAN CHẶT 115E PHÙNG HƯNG xem tiếp
[Góc Khen]
Nama Japanese Cuisine - 19/30 Mai Anh Tuấn
- Vị Trí : Khá dễ tìm có chỗ để xe thỏai mái cả ô tô . Không gian hơi nhỏ hẹp
- Đồ Ăn: Nếu về một nhà hàng Nhật mình chưa đi Nhật nên không dám đánh giá là có đúng chất hay không nhưng cá nhân thấy món nào ở đây cũng ngon và giá cả khá hợp lý.
+ Mình gọi 1 set sasimi 8 loại và 1 set sushi thấy đẹp mặt, đồ rất tươi, giá cả cũng khá hợp lý ~390-400k/set
+ Salad cá ngừ sốt đậm đà đưa miệng lắm, salad rong biển trứng cua thì không bị độn rau bên dưới khá chất lượng
+ Cơm cari vì bản thân k thích cari nên thấy thịt heo chiên hơi khô và cari hơi nồng. Cơm lươn ngon sốt ngọt , khá đậm đà còn có sốt rưới lên cơm nữa. Canh rong biển ăn cũng khá ngon
+ Gà teriyaki ngọt thơm mùi rượu mirin
+ Mì udon bò bát khá to nhưng lại lèo tèo quá nước dùng ngọt đậm , khá thơm vị của xương của bò. Mì soba xào thập cẩm sốt khá hay ho lúc đầu sẽ nghĩ nó nhạt nhẽo nhưng không cực kì đưa vị và mọi người ăn cùng mình cũng khá thích món này ( thích hơn cả udon)
- Nhân Viên:
+ Khá nice mà đang order lại chạy đi bàn khác .
+ Món ra hơi chậm ví dụ như cơm và mì thì order mới bắt đầu làm nên ngồi vêu mồm chờ 10-20p/ món
Tổng thiệt hại 1tr6/ 6 người khá hợp lý nhưng cũng chưa được no lắm đâu )) xem tiếp
[Góc Khen không hết lời]
Không chắc đc quán bún cá này có bạn nào review chưa )) nhưng mình cứ thèm bún cá là vã vào quán này ăn thôi
BÚN CÁ- THÁI BÌNH , hàng bún cá do 2 vợ chồng bác người TB mở luôn nhé quán mở đc 2 năm
-Hàng sử dụng bún sợi to ăn rất đầy, cá thì có 2 loại 1 loại rán lên rồi mới cho vào chảo trong ảnh 1 loại cho vào luôn:)) rán thì giòn nhưng khô hơn nhưng cả hai đều nhừ
-Nước dùng rất ngon đậm vị và hơi đặc không như các quán bún cá khác sử dụng nước dùng thanh
- Đồ đi kèm là măng chua ns thật với các bác nhá măng chua ở đây ngâm ngon lắm luôn ý chua cay ngọt đều rất đậm đà ăn vào với bún cá đậm 4 vị chua cay mặn ngọt nhé!!!! Thực sự là sự kết hợp phải ns hoàn cmn hảo ý!!!!
- Đến ăn ở quán thì đc nhà bác mời nước nhé! Nước bác mời là trà xanh và sâm dứa free uống bn cũng oki! Nhưng mình khuyên là nên gọi 1 cốc Trà Tắc nhé vì sao lại thế thì các bạn cứ đến thử 1 thìa bún đầy đủ mọi thứ rồi sau đó uống một ngụm trà tắc vào thì sẽ hiểu ý mình )
ĐỊA CHỈ LÀ 21D- HÀNG BÀI nhé! Giá mình có chụp ảnh rùi đó!
xem tiếp
[GÓC KHEN]

Chiều nay lên cơn thèm, mình vượt lười 1 mình phi xe vào Quỳnh Mai ăn nem rán phomai que. Mình đảm bảo trong danh sách top 10 hàng ngon nhất HN, hàng này đứng số 10 thì từ 1-9 k có hàng nào hết. Vì sao à
- nem và phomai rất thơm
- bột giòn
- dầu rán mới hàng ngày, k hôi k khét
- đặc biệt SIÊU RẺ: nem 4k/ cái, phomai 5k/ cái.
Điểm trừ duy nhất: hàng siêu bé, siêu đông khách, 4h dọn ra 6h dọn về
Địa chỉ: gần đoạn Quỳnh Lôi giao Quỳnh Mai, quán kẹp giữa 1 bên là hàng tạp hóa 1 bên là hàng quần áo. xem tiếp
[ Góc Khen ]

Lục lại album ảnh, nhìn thấy mới nhớ ra và muốn review cho các bạn một quán Miến Lươn , giá bình dân lại khá ngon !
- Miến dai, lươn giòn, có măng cay để ăn kèm, mình ưng nhất là hành phi ở đây, thơm, giòn tan luôn ...
- Cô chủ quán thì max nhiệt tình
Bán cũng 2,3 năm rồi, ăn nhiều mà lười không chụp ảnh lại
Suất như trong hình là miến xào - có giá 30k.
Còn lại trộn , nước đều đồng giá 20k.
Có ship, mà mình toàn mua trực tiếp tại quán nên không nhớ số điện thoại
Quán ở : 46 Nguyễn Tư Giản ( Phúc tân ) - Hà Nội nhé
+ Quên viết giờ mở cửa : 7h sáng đến 4h chiều ( Nghỉ chủ nhật ) nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]
Dừa dầm ở ngõ 161 Thái Hà gần đây hot quá và đúng là lần đầu mình được ăn một cốc dừa dầm chất lượng như thế này !!
Dừa dầm ở đây gồm cùi dừa non cắt miếng, nước cùi dừa xay, nước cùi dừa xay với sữa Dalat Milk, trân châu đen và đá bào.
Cả cốc rất ngon và bùi vị dừa, không bị ngọt, cũng không bị ngấy. Trân châu giòn dai đúng kiểu mình thích. Đặc biệt có phần sữa là Dalat Milk nên chất lượng hơn hẳn rồi. Một cốc dừa dầm ở đây có giá 22k, rất đáng đồng tiền vì dung lượng cốc cũng kha khá. Ngoài ra còn nhiều món khác thấy cũng được khen lắm nhưng chưa kịp thử hì.
Quán chỉ là một gian hàng nhỏ trước nhà số 37 ngõ 161 Thái Hà. Chú bán hàng siêu thân thiện, vui tính. Nếu đi qua bạn sẽ không thấy có bàn ghế gì đâu biết mình ăn ở đó chú mới bày bàn ghế. Ngoài ra bọn mình có góp ý cho chú là nên làm thêm một ít dừa khô, vì có một số khách thích cho dừa khô lên trên kiểu topping ý. Chú cũng có vẻ đồng tình nên biết đâu sắp tới ra đây sẽ có thêm topping dừa khô đó. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nhà hàng lẩu nướng SHOGUN số 10 Dịch Vọng Hậu
Tối qua nhà em định đi ăn lẩu HuTong mà gọi chỗ nào cũng hết bàn, đi vòng vòng 1 lúc lại tình cờ gặp quán này nên cả nhà rủ nhau vào ăn thử
Mới đầu bước vào thấy phong cách quán ok gọn gàng sạch sẽ, chỗ ngồi thì kiểu tách biệt theo phong cách Nhật
Xem menu thấy đồ ăn khá phong phú gía cả thấy cũng ok không đắt lắm, nhà em gọi set combo lẩu nướng 290k/ người ( nhà hàng đang khuyến mại mua 3 tặng 1 ), hôm qua ngày lễ nên ko đc km,
Đồ ăn ra thì thấy khá tươi ngon, thịt bò, hải sản cá hồi đều rất tươi. Ăn miếng thịt và hải sản thấy rất dai và ngọt, lẩu thì thấy cũng ok . Mấy món nhà em gọi thêm ăn bên ngoài set ăn cũng rất ngon
Tráng miệng ở đây thì có món mochi nước của nhật em rất thích . Nói chung hôm qua ngày lễ tết nhà hàng cũng vẫn rất nhanh nhẹn, mọi thứ ko phải chờ lâu. Nói chung em ưng 9/10
Điểm trừ duy nhất là không gian quán hơi bé nên ăn xong ám mùi đồ nướng hơi nhiều :(((

xem tiếp
- ( Góc Khen ) - AJITHU
Lần đầu tiên e ngoi lên review sau bao ngày tháng Núp ở động. Tên quán Ajithu ( Quán Hàn Quốc)
- phục vụ: Nhiệt tình, 10/10
- Đồ ăn: ngon, vì chính ng Hàn làm, kim chi đến mấy đồ ăn kèm, canh củ cải còn dk free, hôm gì e ăn k biết gọi canh đậu tương khó ăn lắm, thịt đa số để tủ đông nhưng rất ngon, có cả lòng nướng và mantu, 9/10
- giá cả: quán này k dành cho bạn sinh viên hay ng đi làm thu nhập trung bình vì khá chát, 1 suất thịt heo 120k/200g là rẻ nhất, còn đâu toàn 200k trở lên, canh cũng 100k,cơm trắng 10k,Nhưng bù lại chất lượng tốt, e đi ăn 4ng mà hết 1tr2 toàn gọi thịt heo không thôi đấy.
- không gian quán ấm cúng chuẩn Hàn luôn,,chỗ để xe hơi chặt.
- địa chỉ : e biết ở Hoàng Ngân chỗ ngã tư Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Định .
#Ajithu xem tiếp
[GÓC KHEN]
Xin chào cả nhà iu!
Đã có ai thử mì Bistro này chưa ạ? Không nói quá đâu chứ nó thật sự siêu siêu siêu ngon ấy ạ
Mì này có 2 vị sốt bò bằm với sốt kem phô mai. Cá nhân mình thấy vị sốt kem ngon hơn vì thích vị béo, nhưng sốt bò bằm cũng ngon không kém ạ sợi mì dẹt, dai giống mỳ Ý thật mà ko chiên nên ko bị nóng, 1 tuần nay mình hôm nào mình cũng ăn 1 gói mà ko bị lên mụn ạ hí hí.
Đợt trước mình bị nghiện vị carbonara của mì Samyang nhưng mà em nó đắt quá, 25k/gói vậy nên em này là chân lý mới của cuộc đời lun có 10k/gói thui.
Mì này mình mua ở hàng tạp hoá trong ngõ nhà mình, tìm trong Vinmart thì ko thấy ạ. Vì thích quá nên mua hẳn 1 thùng về ăn dần, 1 thùng có cả 2 vị luôn ấy ăn đến chán thì mua thùng nữa xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
i nhé. Túm lại là như nay mình ăn hết tổng 60k/2ng,trà đá free ạ. Ai biết quán nào về bún như vậy mà ngon hơn chia sẻ nhé xem tiếp
[Góc Khen]
Tin được không bát bánh đa cua đẫm gạch như thế này mà chỉ có 20kkkk.
Ăn xong bát này no đến trưa luôn, nước dùng đậm đà, max nhiều gạch luôn ấy
Thề chứ lúc ăn xong còn nhiều gạch bên dưới mà no quá k húp hết nước nên tiếc
Highly recommended cho bạn nào ở khu Hoàng Mai nhé vì quán ở trên con đường Hoàng Mai, đối diện trường mầm non màu xanh ấy, gần chợ Hoàng Mai ạ. Chị ấy bán từ sáng đến trưa thì phải, 10r ra ăn vẫn còn
Edit: mình k nhớ rõ địa chỉ gần tiệm bánh KHÁNH LY BAKERY 141 HOÀNG MAI, đối diện trường mầm non ạ! xem tiếp
[GÓC KHEN]

Chẳng là trường mình mới mở hàng BÚN HẢI SẢN. Hôm nay thảnh thơi mới vào thử xin phép review cho mọi người.
Nhìn chung, bát này không được đầy đủ như ở Ngũ Xã, cái mình tâm đắc ở đây:
Về đồ ăn: Ngao, bề bề đều tươi và ngọt thịt chứ bị mùi ươn. Điều nổi bật nhất và hơn Ngũ Xã là nước dùng ngọt thanh chứ không phải ngọt mì chính đâu ạ.
Nhân viên ngoan, anh chị chủ nhẹ nhàng.
Quán 3 tầng, có điều hòa, không sợ nóng trong thời tiết này đâu ạ
Bát bún đầy đủ của mình phải có mực nhưng do phải kiêng nên bảo cô chủ quán không cho vào, cô đứng bếp cũng vui vẻ thay thế bằng tôm nõn cho mình.
Mình cũng dễ tính về ăn uống nên đây là ý kiến khách quan của mình thôi ạ.
Quán đang giảm giá 10% em thanh thoán 35k. Bình thường chắc 40k.
Địa chỉ: ngõ 40 Trần Duy Hưng. Ngay đầu ngõ đi vào 50m bên tay trái nhé. xem tiếp
| Góc Khen |
Sau những tháng ngày tìm tòi và hóng hớt qua quyết định gọi 2 món thấy trên page review cũng có mặt khen và có mặt chê .
Em gọi hàu của fb e any định bảo gọi nhưng e bảo gọi ăn thử ( Nói thật chứ nhà bạn nào k có lò hay lười nướng lại thì mình nói thật là ăn chẳng ra gì đâu , chỗ nào cũng vậy thôi . Vì là hải sản ăn nguội sẽ tanh , nói chung là chán ý )
• Hàu phô mai : Rất ngậy , nói chung ăn cũng khá là ổn
• Hàu mỡ hành : Ăn sang mỡ hành nchung cũng ok
Ăn xong đống hàu này no phè phỡn luôn ý ạ
------
Chuyển sang món
Không biết mọi người thế nào , mình thấy khá là ổn rất vừa miệng nhất là nước chấm ý
mà có 25k/1s mình gọi 2s mà lại còn đc nữa ạ
Nói chung mình khá là ưng ý với 2 món này ạ . Gia nhập page mình quả là không sai lầm . Cảm ơn mọi người nhiều về những review rất có tâm ạ
------
Chấm cho 2 món : 8/10 xem tiếp
Làm tý review cho Ao quán
[ GÓC KHEN ]
Đồ ăn ngon , khá tươi , chỉ có hôm ăn cá nướng hơi tanh thôi
Nhân vien khá ok cũng k đến nỗi
Đương nhiên đồ ăn không phải rẻ
Bù lại ăn vào ngày sinh nhật hoặc mấy ngày lân cận sinh nhật 1 ng trong bàn thì dk giảm 20% hay 15% gì đo
Sinh viên ăn trưa mang theo thẻ sinh viên giảm 20% tổng hóa đơn
Chung quy thì khá ok
Và view đẹp , cá cảnh cây hoa các thứ ok
À nên đặt.bàn trước...... xem tiếp
GÓC KHEN
Mình là 1 đứa thích ăn thịt, và ny mình cũng thế, nên 2 đứa lần nào đi ăn cũng chỉ đi ăn Bít tết , dù đã ăn qua nhiều nhà hàng có món kiểu dạng như này nhưng ưng ý nhất là Home Cook Gia Đình BB Đường Thành .
Nhân viên phục vụ tốt , nhanh nhẹn, lịch sự
ngon , thịt vừa chín, sốt đậm đà. Mình hay ăn sốt truyền thống là tiêu đen. Lần nào ăn cũng kèm 1 salad cá hồi hoặc salad táo. Ăn sẽ k bị ngấy. Khoai tây nghiền ăn ở đây đúng là nghiện luôn.
Giá cả cũng vừa phải cho 1 bữa ăn như trên cho 2 người. Tầm 500k gì đấy, mình cũng k nhớ rõ.
Ngoài ra còn có 1 quán ăn Bít tết nữa với giá vừa phải chúng mình vừa mới ăn hqua thôi đó là CuBe ở ngõ 211 xã đàn . 250 cho 2 người mà cũng no nê luôn. Không gian c ũng thoáng mát , sạch đẹp.
Lần đầu revew, mong add duyệt bài để những bạn thích ăn thịt như mình có thêm add để đi ăn ạ xem tiếp
GÓC KHEN
Ngắn gọn là em là . Lên Hồ Gươm mà không ăn kem chanh lại thấy có lỗi với bản thân.
Kem chanh bạc hà ngon, rẻ, mát rượi cho 1 cuộc tình
xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay tớ ăn ở đây là lần thứ 2 và lần này là gọi một bát full option luôn, thề là bao nhiều, bao no, bao ngon, bao chất lượng luôn. Bát trên ảnh là thập cẩm gồm bò, giò, trứng vịt lộn, riêu, ốc to, ốc nhỏ, đậu )) Giá bát này là 50k. Ôi ăn xong cảm tưởng k đứng dậy được nữa ấy, thịt bò trần rất vừa tới nên mềm và ngọt, mùa này ốc con hay bị con sạn sạn nên ai k thích thì bỏ qua nhé, ốc to ở đây chuẩn ốc nhồi con to cực kì nhai giòn sần sật sướng hết cả mồm,... Ai ăn được mắm tôm thì cho vào cho chuẩn bài nhớ ) Ăn sướng ngập mồm luôn đấy Nhưng khuyên b nào ăn yếu thì gọi vừa vừa, vì t ăn khoẻ mà bát này ăn xong hơi khệ nệ )))
Quán ở chỗ cổng trạm thu tiền điện E7 Quỳnh Mai, có bác già già bán và chị con gái bưng bê ấy nhé

xem tiếp
[Góc Khen]
Một suất mì spagetti thêm nui đầy tràn hộp chỉ 25k? Mình đc con bạn dẫn đi ăn và kể từ đó nghiện luôn quán ăn. Đúng với cái tên Lương Tâm. Chủ quán cực kì có tâm luôn gọi một suất mì một người ăn k hết, quá no. Menu đa dạng, từ Mĩ, Việt, Hàn có hết.
Địa chỉ: số 113 D3 ngõ 4c (rất dễ tìm, đối diện trường Kim Liên ở Đặng Văn Ngữ nhé) xem tiếp
( GÓC KHEN )
Lần đầu em viết review nên có gì k đúng mọi người bỏ qua ạ
Phải nói rằng em là 1 đứa cực ghét cơm rang nhưng từ khi ăn ở đây 1 lần thì e đã có suy nghĩ khác
Về độ ngon em chấm 9,5/10
Về vệ sinh em k biết bếp thế nào nhưng ở chỗ khách ngồi cực sạch ấy ( tại tính em cứ đến quán là lấy giấy lau nên quán này e cũng vậy, lúc lau xong k thấy vết bẩn cơ ) 10/10
Về giá thì 2 suất như hình là 65k e cũng chăngr biết rẻ hay đắt tại nó ngon hơn dưa bò ngoài kia ( à lúc đến còn được free trà đá )
Địa chỉ : e k biết nhưng ngồi ở quán nhìn sang là 417 Cổ Nhuế )
Em ở Nguyễn Trãi nên có việc mới qua đây, mà thề lần nào cũng phải vào đây bằng được
À đây có Bún Bò Huế đầy ú ụ 30k ( nhưng theo e ăn Bún bò thì ăn quán bên cạnh ấy - hai quán gần nhau nhưng quán em review chuyên về cơm hơn )
Mong a Công Vũ đừng xoá bài em tại chị chủ nhiệt tình vs khách nên em hăng quâ viết luôn
Lâu lâu e mới đến 1 lần do quá xa mà chị ấy vẫn nhớ mặt. xem tiếp
[Góc Khen]
Miến trộn Xa La Hà Đông ạ . Ngay chỗ đối diện chung cư ct1 trong khu đô thị. Em ăn ở đây rất nhiều lầm rồi và bị nghiện luôn . Quán vỉa hè thôi nhưng rất đông . Thứ 7 chủ nhật k đi nhanh thì tầm trưa đã hết hoặc k còn chỗ ngồi . Giá 20k/bát . Còn có cả bánh đa cua nữa. đừng nghĩ 20k mà k ngon nhé mọi người . Chủ quán rất nhiệt tình . Không có thịt bò đâu ạ nên mới có giá 20k . Không biết trong hội mình đã ai ăn ở đây chưa . E thì tuần nào cũng phải qua ăn Quán chỉ mở vào buổi sáng và đến đầu giờ chiều là đóng mọi người nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]
2 ảnh đều là mình đi ăn từ tháng trc 2 lần
Nhiều bạn k tin ảnh 1 hơn 300k nên mình sẽ edit lại giá vì mình vừa xem lại menu quán nha. Các bạn có thể vào web của foody có menu giá đầy đủ nhé ^^
Phải nói là đồ Hàn ở đây cực ngon và mình nghĩ là chuẩn vị nhất. Mình là đứa dễ ăn, thường k phân biệt đc mùi vị lắm đâu nhưng phải nói ăn ở đây mình thấy sự khác biệt. Menu nhiều món mới hơn các quán Hàn khác, có lẩu (theo 3 size) nhưng mình chưa ăn nên định sắp tới sẽ ăn lẩu quán k có gà xào phô mai nha, dì mình thích ăn đồ Hàn xong kêu tiếc k có món này. Nhưng thay vào đó có nhiều món các quán khác k có, lẩu và chân gà cay, chân gà (lúc đầu nhớ nhầm và vừa xem lại menu thì là 185k) còn hơn 400k là thịt cay xào hải sản ngủ vị . Đồ ăn cay vl nhưng k phải cay kiểu bột ớt như bt mà kiểu nó rất thanh ý, k biết tả tnao chỉ có thể nói nó k cay kiểu hăng hắc bạn mình và mẹ mình đều khó tính khoản ăn uống cũng công nhận điều đấy thì mình nghĩ vị giác của mình đúng, ngay từ lúc nhấp thử mình đã nhận ra nó cay theo kiểu khác r
*Ảnh 1: 340k chưa tính nc 2 đứa nha gồm đồ ăn kèm (chắc k tính tiền vì mình chưa gọi thêm nên cái này k rõ) + 1 tok 75k (menu có hơn 1 loại tok, ảnh này thì mình gọi tok thường thôi) + salad 45k cao, đầy ú ụ, cảm tưởng ăn hết đĩa này là no luôn + mỳ đen 65k (có mỳ udong, miến xào, mỳ lạnh mình k nhớ có k) + cơm thịt phomai hộp hcn đấy ạ 155k + nước hoa quả & nc lọc. 2 đứa ăn k hết, nhưng tầm 3-4 ng thì ok nha. Gọi ồ ạt 1 lúc kiểu no bụng đói con mắt )
*Ảnh t2 là ba chỉ tầm mơ 155k ăn kèm lá vừng, nước sốt cay ngọt ngon ăn kèm lá vừng thơm nên mình thấy ngon vl ) mình để ý là k có nhiều quán dùng lá vừng, và xem các show của Hàn thì lá vừng đc dùng ăn kèm khá nhiều
Không gian quán rộng rãi, thiết kế như kiểu Hàn xưa, đi qua 1 cái sân nhỏ mới vào quán nên quán khá yên tĩnh k bị ồn (tiếc là video quay quán mình xoá mất r)
Giá có lẽ đắt hơn các quán khác 1 chút nhưng mình thấy với độ ngon và k gian như thế thì giá dẹp sang 1 bên đi ) xem tiếp
[Góc Khen]
BÁNH CANH GHẸ - 69 Ô CHỢ DỪA.
Chắc chỗ này thì chắc ai cũng biết rồi nhưng mà em vẫn muốn rì viu vì là thích cái thái độ phục vụ dã man ấy
Về đồ ăn thì không bàn mặc dù bây giờ em ăn thấy không được bằng ngày xưa nhưng vẫn là tương đối ngon 8/10d
Có bánh canh ghẹ gỡ 45k-55k-65k, ghẹ nguyên con giá 70-90k/bat thôi ạ( bát em chụp trong ảnh là 55k)
Còn có đồ ăn ngoài như hàu, ngó, ngao hấp, ngao xào, tôm ghẹ ạ. Đắt nhất cũng chỉ khoảng 100k thôi ạ.
Đồ uống: trà đào 30k, trà quất 18k, trà đá 5k
Về phục vụ: trời mưa đến nơi tháo mũ ra nhân viên dắt xe tự cầm mũ xong bảo : "chị để em treo cho ạ" , áo mưa mình treo ở xe còn mang vào trong )
Xong có ô che vào tận cửa ạ. Đến lúc ăn xong ra lấy xe cũng ô đưa ra tận xe, dắt xe ra còn lấy mũ cho xong còn gạt chỗ để chân cho.
Em thấy như kiểu đi ăn chỗ mấy sao ý )
10/10 điểm luôn ạ. xem tiếp
[Góc Khen ]
Gà tần An Dương đây
Tranh thủ tiện qua ăn thử, mì gà tần 25k, gà tần 20k
Đây là thêm trứng lộn
Anh chủ khá hiền, rất chu đáo
xem tiếp
[ GÓC KHEN ] - [ BUFFET HẢI SẢN - POSEIDON ]
- Sau một loạt review cả khen lẫn chê của Adobi và Poseidon thì mình vẫn quyết định đặt bàn ở Poseidon. Mình đặt trước 3 ngày vì sợ đặt muộn full bàn.
+ Giá : 318k/suất - ngày thường. 338k/suất - cuối tuần
+ Về nhân viên : Mình không thấy có nv nào thái độ gì cả, hỏi gì cũng trả lời nhiệt tình, phục vụ nhanh nhẹn, thấy bàn có đĩa đựng vỏ hay giấy bẩn gì đó là tự ra dọn luôn, k cần để gọi dọn bàn
+ Về đồ ăn : Đi ăn buffet hải sản vì thèm hải sản nên mình không ăn mấy đồ như khoai tây chiên, khoai lang kén, cơm rang, mì ý gì đó nên không bình luận gì cả. Còn hải sản thì theo mình đánh giá là tươi ngon. Bề bề còn sống cho vào luộc luôn. Vớt ra khỏi xoog là lấy về bàn ăn. Tôm cho lên khay vẫn nhảy tanh tách, nhảy tứ tung, mang về đến bàn rồi còn không chịu ngoan ngoãn vào nồi luôn mà phải xà vào lòng mình một phát rồi mới vàoo giật bắn cả mình Nhưng bù lại thịt chắc, ngon ngọt dã man ạ. Mực thì bếp đã cắt miếng sẵn, giòn sần sật. Ghẹ thì có đủ lứa tuổi khác nhau, từ ông bà đến cháu chắt chút chít Ra trước thì được con to Các món sò nướng mỡ hành, tu hài nướng mỡ hành, ngao xào me hay ngao hấp đều ngon. Mình và any chén 1 thứ một đĩa đầy các món nướng, hấp xong ms chuyển qua nướng lẩu Các loại bò, mực, bao tử cá, nầm ướp nướng vừa vặn. Các loại salad ăn cũng ngon lắm Đồ tráng miệng thì kết nhất sữa chua và caramen, ngon dã mann Ngoài ta thì còn có hoa quả theo mùa, các loại chè, bánh ngọt.
+ Về vấn đề bon chen giành giật để ăn thì có thể nói là mình may mắn không bị mặc dù nay ăn cũng full bàn,đông nghịt. Thấy dân tình sếp hàng nhường nhin nhau lắm ạ Không thấy ai phải tranh giành gì cả. Có khu ghẹ hấp thì ai ra trước chọn được con to, những người ra sau ăn con nhỏ, mình ra sau thấy nhỏ quá thì k lấy nữa, một lúc sau bếp cho đợt ghẹ khác ra thì ra lấy thôi ạ.
CHỐT LẠI THÌ VỚI GIÁ NHƯ VẬY ĐỂ ĐI ĂN BUFFET HẢI SẢN THÌ MÌNH THẤY QUÁ ỔN, KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ PHÀN NÀN. HOẶC CÓ THỂ CHO LÀ MÌNH KHÁ DỄ TÍNH TRONG VIỆC ĐI ĂN UỐNG Ở NGOÀI. BÀI VIẾT CHỈ NÊU LÊN CẢM NHẬN CỦA MÌNH VÀ ANY, KHÔNG MANG TÍNH CHẤT PR GÌ NHÉ Ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Quán phở xào vỉa hè không có tên
ĐỊA CHỈ: 11 hàng buồm ( chỉ bán buổi tối)
Tối se se lạnh đi ăn món này nhon lắm nhé
KHEN: ở đây thịt bò xào không phải là thịt bò thường mà là phần lõi hoa của con bò nhé . Mỗi con bò chỉ có 2 cái lõi hoa thôi. Gọi là lõi hoa vì trên thịt có vân vân hoa hoa ăn sần sật... em kết phần này.
Một đĩa phở xào ở đây nó như thế này nhé. Xào rất khéo nước sốt bao quanh miếng thịt bò thành một lớp mỏng ngon lắm nhé. Lần nào đến mình cũng phải ăn hết 1 bát bò trần và một xuất phở xào, quán này siêu đông
Không gian ngồi : có chỗ ngồi trong nhà có chỗ ngồi vỉa hè thích ngồi đâu thì ngồi
Phục vụ ra món rất nhanh.
Nhân viên phục vụ: không chảnh choẹ cũng không thân thiện nói chung là bình thường như bao quán khác
CHÊ: chả biết chê cái gì ..... à có 1 điểm là giá cũng được coi là đắt . Hôm qua 2 người đi ăn gọi 2 bát trần , 1 phở xào bò, 1 rau xào bò , 2 trà đá đứng lên hết 240k. Với mọi người thì thế nào? Với mình thì ko vấn đề ngon là được giờ kiếm quán ngon thực sự khó lắm với lại mình biết lõi hoa rất đắt và khó mua. ( đã mấy lần tìm mua về làm thử nhưng thất bại) xem tiếp
< Góc Khen >
Ai là tín đồ của đồ hàn quốc thì phai ăn ngay quán này đi ạ . Em nghiện đồ hàn . Ăn khăp mọi nơi chõi nào có đồ hàn là mò đến . Nhưng phai công nhận 1 điều là mỳ cay hàn quốc ở quán này ăn ngon lắm í. Sợi mì to to như bánh canh . Ướp chuẩn vị cay cay nóng nóng của hàn
Hnay mưa bão ko đi ăn đc đang ngồi thòm thèm ở nhà đây ạ

Số 10 hàng muối xem tiếp
[Góc Khen]
Mình là đứa ít ăn caramen nên không biết nhiều chỗ bán lắm. Thường hội bạn hay mua ở Hàng Than về ăn, hoặc mua ở mấy đại lý sữa Mộc Châu, thấy cũng được. Mãi hôm rồi cậu bạn ở SG ra nhất định muốn đi ăn lại ở hàng mà cậu ta gọi là Ngon nhất HN. Hoá ra ở ngay gần mà bình thường chỉ toàn vào uống cf. Công nhận siêu ngon! Bánh mềm mịn, ngọt dịu quyện vào vị đường đắng rất dễ chịu, cảm giác tan ngay trong miệng, vị thanh mát, mọi thứ đều rất vừa vặn. Cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn caramen các nơi mình từng ăn, chỗ thì bánh nặng vị, chỗ thì đường thắng quá ngọt hoặc đắng gắt. Túm lại thì đúng là đây là chỗ caramen ngon nhất mình từng ăn. Ngoài ra thì quán còn có cả sữa chua cũng tự làm rất ngon. Thạch rau câu thì mình vốn ko khoái lắm nên ko đánh giá. Cafe thì theo cô hàng xóm bán hàng ở chợ Đồng Xuân thì là một trong những quán cf sạch ở HN.
Tối nay tiện đường đã vào chén 2 cái sạch bách
Tí quên, quán Cafe Nghĩa ở 17 Hàng Da. Bạn nào mê caramen check thử hộ cái. Sợ mình ít ăn, review khó chuẩn chăng xem tiếp
GÓC KHEN !!!
Rì viu cho mng,quán phở Thích-khu đô thị Vân Canh (ngã tư canh,xuân phương),
Bánh phở và thịt bò tươi,ăn khá mềm và thơm,nước phở ngon từ thịt ngọt từ xương nguyên chất !
Quán thì khá là sạch sẽ và thoáng mát ạ! Giá 25k 1 bát, có bắp lõi và sốt vang thì 30k thôi ạ
Quán nằm trong Khu đô thị gần cây xăng ngã tư canh,đi vào trong KĐT 300m sẽ thấy quán có biển to đùng phở Thích,bên tay phải! Mọi người tránh nhầm với quán ngay mặt đường ạ xem tiếp
[Góc Khen]
Quán Chim Xanh Cafe - Số 10 Khúc Hạo- BĐ- HN
Mình khá là kén ăn (phần vì cũng biết gọi là tí bếp núc) và thích món âu là phần nhiều, tuy nhiên nay lại được ông anh giới thiệu cho món "bánh mỳ sốt gà nấm" ngon dã man, lạ miệng
Thời tiết trở lạnh như thế này rồi, qua quán ngồi yên tĩnh,nhỏ gọn ấm cúng, gần như chẳng bao giờ có chuyện xe cộ đi lại ầm ĩ cả đôi khi còn có mấy con sóc không thích sống trong lọ nhảy qua nhảy lại trên cây nhìn cũng vui mắt. Trong không gian vậy ngồi ăn bánh mỳ giòn vàng (chắc có nguồn bánh mỳ) chấm với sốt gà hầm nấm nghi ngút khói thì quá tuyệt vời rồi, gà ngon (chị đi chợ chọn khéo) không phải gà công nghiệp vì tuy hầm nhưng gà không bở, vẫn ngon, nước cốt xương gà hầm rồi thêm cái thanh mát của rau củ quả càng làm nước dùng thêm ngon ngọt, chưa kể đếm nấm cũng được cắt vừa miếng. Cái hay ở đây là không thấy váng mỡ gà nổi lên khi nguội vì cái ngon, cái béo cuộn đều trong nước dùng và cả trong những miếng rau củ hầm. Thêm chút tiêu đen, thêm chút ớt càng làm dậy lên mùi thơm, ngửi đã thấy ngon rồi mà nhin lại càng ngon mắt hơn, cách trang trí cũng hấp dẫn người nhìn không kém, những miếng gà được điểm xuyết thêm rau củ với màu sắc hài hoà, rồi hành tây làm món ăn nhìn rất đỗi thanh tao.
Ngồi ăn miếng bánh mỳ ăn cùng sốt gà nấm, nói dăm ba câu chuyện phiếm trong không gian ấm cúng vậy thì mọi chuyện mệt mỏi như tan biến trong tiết trời se lạnh. Và lời khuyên của mình là hãy tới thử món bánh mỳ này ít nhất một lần, đó sẽ là trải nghiệm khá thú vị bạn sẽ khó mà quên được.
P/s: chị chủ quán vui tính và khá hoà đồng, nay mang lên 3 suất quay đi quay lại mang ớt lên thì chỉ thấy toàn bát không còn tí gì cũng tủm tỉm cười
Ai từng ăn cho xin ít review nhé
Giá chỉ 35k/1 suất đầy ú ụ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chào cả nhà
Lần trước em cũng có viết review về nem nướng rồi. Lần này xin viết đôi lời về Sumo BBQ và xin địa chỉ chè khúc bạch ngon ạ
Về chất lượng:
Riêng về chất lượng thì Sumo khỏi phải bàn rồi ạ. Thịt tươi ăn ngọt dã man, tôm cũng ok. Nói chung không có gì phải nói nhiều nữa. Hôm ấy mình đi đúng 14/2 may đặt bàn trước. Mình tới lúc 7h mà đã hết bàn rồi. Mình đi 2 người gọi suất là suất max nhất rồi và mình còn extra thêm 49k. Hôm ấy 2 người hết hơn 800k
Về không gian, thái độ phục vụ:
Mình ăn ở cơ sở Hàm Nghi, quán khá rộng. Bày trí cũng khá ok. Mình ăn ở tầng 4, sợ ngồi ở trên không được care nhiều mà ai ngờ nhân viên tận tâm ghê. Vào cái là giới thiệu menu, khá ngoan và nhiệt tình. Vì mình cũng từng đi làm phục vụ nên cũng không muốn hạch sách.
Về đồ tráng miệng:
Nghe đồn chè khúc bạch ở đây ăn ngon lắm. Mình gọi thử ai ngờ lời đồn là thật
Tiện đây ai biết ở Hà Nội có quán nào chè khúc bạch ngon như Sumo thì cho e xin ít địa chỉ với Em cảm ơn

xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh xèo nem lụi 89 Nguyễn Khuyến ok lắm các cậu nhé. Vỏ bánh xèo ngon, giòn, không quá mỡ, những đoạn vỏ bánh cháy cũng rất ngon; nhân bên trong đậm đà, có giá, thịt bằm, tôm...; nước chấm cũng ngon, chua chua cay cay vừa vị.
Nem lụi là món mình mê nhất, bảo sao ai ăn ở đây cũng gọi một chồng nem lụi mấy chục xiên. Nem rất mềm, thơm mùi thịt nướng, có chỗ mỡ có chỗ nướng cháy sem sém các kiểu phải gọi là siêu ngon. Thịt ướp rất đậm đà và vừa vặn, ăn nhiều cũng không dễ ngấy. Ăn nem lụi có thể ăn không hoặc cuốn cùng với rau sống, xoài xanh, dưa chuột. Bạn mình đi ăn cùng còn cuốn cả bánh xèo vào cho nó đầy đặn )
Giá siêu cưng luôn nhé, bánh xèo 10k, nem lụi 5k, trà đá 3k, ăn thoải mái mà không lo hết tiền.
Quán là hai nhà cạnh nhau, một bên nướng nem, một bên rán bánh. Cá nhân mình ăn bên nhà rán bánh thấy chật hơn bên kia, quán khá bí và nóng bức do chỉ dùng quạt điện, các bàn sát nhau nên cũng hơi khó nói chuyện. xem tiếp
( Góc Khen chê )
Hôm nọ theo lời review của một hot insta về đồ ăn mình cũng tò mò đi ăn thử món bún ngan trộn chua ngọt nó ntn mà hot đến thế. Về địa chỉ thì quán nằm ở 326 Bà triệu nên cũng dễ tìm, mạn phía gần starbuck ấy.
Về chất lượng thì mình thấy thịt ngan ăn ổn, thơm mềm. Điểm trừ lớn nhất và quan trọng nhất là bún trộn chua ngọt thì ko thấy ngọt ở đâu, chỉ thấy chua loét thôi. Nên đổi thành bún trộn giấm hay chanh thì hợp lý hơn. Hoặc quán nên pha nc trộn bún lại thì sẽ perfect hơn rất nhiều. Một bát cũng đầy đặn với ngan, tiết, măng, giá, lạc,...! Ăn ko sợ thiếu ))
Khi ăn bún trộn thì còn đx thêm một bát nc dùng để ăn kèm. Mình thấy nc dùng ở đây ổn , ngọt thanh ko bị ngấy quá cũng ko bị mặn quá, nc cũng rất trong nữa.
Nếu mà ăn thì mình nghĩ là nên ăn bún nc sẽ ngon hơn bún trộn ( ý kiến cá nhân )
Note: Quán khá đông , tầm trưa dân văn phòng ở đó ăn khá nhiều nên 1h là đã hết hàng rồi. Hình như bán từ 11g trưa. Ngoài ra quán còn bán cả buổi tối, nên các bạn muốn thử thì có thể chọn tgian hợp lý để đi nhé
Giá cả : 35k /1 bát.
ĐC: 326 Bà Triệu xem tiếp
[Góc Khen]
Gà Tần 100 ngõ Núi Trúc
-Gà ác ở đây khá to ( to hơn trên Hàng Cót) gà tần với thuốc bắc ngải cứu. Gà ngấm vị thanh thanh thơm của thuốc bắc với đắng nhẹ của ngải cứu hầm lẫn. Gà rất mềm nhừ luôn ý, ăn cảm giác tan trong miệng mà không cần nhai nhưng không kiểu bị bở đâu. Gà chấm với muối mì tôm vắt quất ngon vch luôn ý. Ai không ăn được quá đắng thì bảo chị ấy không cho ngải cứu trần nhé. Ai ăn được ngải cứu thì mê món này luôn
-Gà ăn không hoặc ăn với mì, mì chan nước hầm gà ngọt ngọt đắng đắng, ở đây có măng ớt ngâm mắc mật ăn cùng siêu hợpp, mì dai ai ăn lâu cũng ko lo nát nhé chỉ nguội thôiii
-Ở đây còn có bánh cuốn chả, mì tôm bò tim chua ngọt với xôi, bánh bao. Phù hợp ăn sáng, đêm
-Nhược điểm: quán nhỏ kê được 3 cái bàn thôi, nhìn chung là hơi bừa bộn tí nhưng bù lại chị chủ nhiệt tình, xởi lởi với đồ bưng ra khá sạch sẽ ( mỗi tội bát mình bị mẻ).
-giá cả: 50k nguyên gà thêm mì là 60k nhé
Mì tôm, bánh cuốn, xôi thì từ 20-35k
-Điểm : 8,5/10 đáng thử và sẽ quay lại nhiềuu
-Lưu ý : quán nằm trong ngõ Núi Trúc chứ không phải phố Núi Trúc nhé. Ngay đầu Giang Văn Minh rẽ vào luôn còn nếu đi từ phố Núi Trúc thì có đường rẽ vào ngõ Núi Trúc đi đến cuối ngõ nhé xem tiếp
[ Góc Khen ]
Hnay e review cho mng Lẩu Phan ở Số 17 Ngõ 20 Nguyễn Chánh nha quán to nên mng tìm dễ lắm ạ !
Em đi 2 người gọi 2 phần 99k khá đầy đặn ạ ăn hết bò là gọi thêm bò úc không mất tiền mỗi lần gọi ngta mang ra thêm 3 đĩa bò úc . hnay e đi ăn cả ny gọi thêm 3 lần bò úc là no k ăn nổi nữa ạ quán khá rộng thoáng mát , nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn . Hnay e ăn lẩu kimchi nc dùng khá ngon và k bị quá cay , dễ ăn mng đi ăn theo nhóm mỗi người 99k gọi thêm bò k mất tiền theo e khá là hợp lý đấy ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
M và e họ 2 đứa vào BlackBall gọi 2 cốc
1 em BB đặc biệt size S 46k
1 em BB sầu riêng size M 45k
=> Giá khá đắt nhưng m thấy ăn ngon xứng với tiền bỏ ra. Khoai dẻo thơm, trân châu dai ngon. Đặc biệt m rất thích vị sầu riêng, m thấy còn ngon hơn cả vị đặc biệt( size S sầu riêng rẻ hơn 10k nhé)! Quán đông nhân viên, hôm bm đến gọi đồ và đồ nhanh chóng được mang ra. Lúc về bm có mua thêm 2 cốc BB sầu riêng mang về ko biết nhân viên quên hay tn mà cốc mang về ko đc hũ sữa trắng để cho vào thêm, lúc ở quán thì 2 cốc đc chung 1 hũ đó, m thấy hũ này có vị cà phê sữa thơm ngậy.
Bm đi ăn ở địa chỉ 32 Quang Trung-HBT-HN. Hnay đi đường m bắt gặp 1 cửa hàng mới mở ở Nguyễn Chí Thanh gần nhà m nên thấy nhớ em nó quá. Mong là giá của e n mềm hơn chút để đỡ tốn xiền hơn xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bình thường tớ hay ăn ốc ở quán 109 Yên Hoà, nhưng hnay đc chị bạn dẫn đi ăn 1 quán ốc mới, thấy ngon quá nên review lên đây cho các bạn thích ốc giống tớ có thêm 1 địa chỉ để ăn chơi ạ. Quán ốc này là số 179 Cầu Giấy, ngay cạnh toà nhà CTM.
Quán bé lắm, ngay đầu cái ngõ nhỏ nên hơi ít ghế ngồi, nhưng mà đông khách lắm luôn. Hnay tối thứ 4 mà t đi phải đợi 1 lúc mới có chỗ ngồi cơ Với cả quán có mỗi 3 người: 1 cô sắp đồ chính, 1 anh bê đồ với 1 người nấu bếp nên đồ lên hơi chậm
Bọn t gọi 2 bát ốc lẫn, 1 đĩa nem tai và 4 cái nem chua rán. Về ốc: ốc nhỏ mà con to lắm nhé, cá nhân t thấy to hơn nhiều so với ốc 109 YH, ốc tươi, nước chấm ốc đậm đà, đồ ăn kèm là khế, dứa, sung trộn ăn khá lạ miệng. Nem tai có cái nước chấm ngon lắm, kiểu có cả nước ép dứa nữa nên chua chua ngọt ngọt, khác với nước chấm nem tai tớ hay ăn ở Nghĩa Tân. Rau sống ăn kèm tươi, có vẻ sạch . Nem chua rán thì cái hơi bé so với hàng khác nhưng ăn ổn. Tổng thiệt hại là 110k gồm ốc lẫn 30k, nem tai 30k, nem chua rán 5k/1c. Rẻ mà chất lượng. Hehe
Từ lần sau trở đi chắc chắn sẽ quay lại quán này dài dài xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình hay ra Vinmart mua đồ. Lần nào sang mà thấy có bán bánh chà bông này đều phải mua ít nhất một hộp về ăn cho thỏa mãn cơn thèm. Giá có 13k một hộp thôi mà ăn ok phết. Bánh mì mềm xốp, độ ngọt nhẹ vừa phải. Bên trên có 1 lớp chà bông bao phủ toàn bộ bề mặt bánh. Chà bông nhiều đủ để ăn hết cái bánh mà k phải lo sợ "bánh ở lại chà bông đi nhé ". Cũng mặn vừa phải nữa. Nói chung là mình thấy cái bánh 13k ngon và xịn vl )))) Với các bạn không hảo đồ ngọt như mình thì bánh mì chà bông Vinmart là một sự lựa chọn hoàn hảo hehe xem tiếp
GÓC KHEN
Dành cho ai ở vùng sâu vùng xa như mình, thật sự đọc review các bạn cũng muốn đi lắm lắm nhưng toàn mấy khu trong nội thành, có hôm đi 17km mới ăn được bát bánh đa cua )
Quán bún Thảo Nhi đường Văn Tiến Dũng, gần trường cấp 3 Minh Khai - Từ Liêm. 25k bát bún thập cẩm này đầy đủ gồm: bò, chả viên, chả miếng, mọc, đậu, cá, riêu cua, hình như có cả ốc nhưng mình đang có bầu bảo họ bớt ra. Nước dùng ngon ngọt đậm đà, rau sống rửa cẩn thận sạch sẽ, măng ngâm cũng ngon. Quán bán đến 3h đêm, đêm có thêm trứng vịt lộn. Anh chủ thì nói năng nhẹ nhàng dễ nghe mà đặc biệt thấy yêu vợ chiều con dã man ) nói chung là nghiện, tuần nào cũng phải ra đôi ba lần.
Edit thêm: quán có thêm bún chả chấm. Nước dùng ngọt cua chứ không ngọt mì chính, ăn êm vô cùng ) nhưng bún chả chams cũng 25k thì hơi đắt và nước chấm không ngon lắm xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Vì thích ăn bún, chỉ bún thôi ) nên dù có xa cũng phải nhoi lên đi cho bằng được chứ không thể để cơn vật nó hành hạ )
Trước hết là quán khá sạch sẽ, thoáng mát mỗi tội cô chủ quán ngồi thu tiền trông mặt lạnh như tiền )
Bát bún đầy đặn, nước dùng ngon, cực ngon luôn ý, rất vừa miệng. Cho thêm quất với ớt vào thì tuyệt vời
Nhân viên phục vụ khá nhiệt tình nhanh nhẹn, vào ăn không phải chờ lâu )
Bún thang ( 35k )
32 Cầu Gỗ, Quận Hoàn Kiếm xem tiếp
[Góc Khen] - bánh Xèo, bún đậu,....( đh Y)
Quán ở gần đối diện đại học Y, trong ngõ b2 hơi khó tìm nên chắc vậy mà vắng khách
Bánh xèo bò với bò nấm chỗ này thật sự ngon ý. Và đặc biệt bạn bán hàng thân thiện ân cần, mọi thứ sạch sẽ ở mức cực dễ chịu ấy.
Bún đậu cũng nhiều, giá 20-25 tuỳ phần, mình ăn trước nên quên chụp ))
Do làm gần đấy nên ngày nào mình cũng qua ăn, do thấy ngon là 1. Sau nữa vì thích thái độ và kiểu sạch sẽ.
Có nem lụi hay n gì mình ko biết tên nữa, và mấy món khác như khoai lang khoai tây nem chua, nhưng không phải sở thích nên mình ko thử
Tên là quán ngon Việt, tìm ngõ b2, tôn thất tùng hơi khó nhưng vào ngõ đi thêm 20m nữa là thấy biển màu xanh nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh xèo, nem lụi Sáu Phước

#74 Cầu Đất
Mình từng ăn rất nhiều quán bánh xèo nhưng không thấy ở đâu ngon và đúng vị như ở đây. Bánh xèo đậm chất Nam Bộ luôn vì bác chủ là người Nam mà. Quán đông khách mà phục vụ lại nhanh nữa. Về chất lượng khỏi phải bàn. Bánh vỏ mỏng, giòn rụm, Nhân đầy đủ như tôm, thịt, giá nữa. Nước chấm ngon tuyệt cú mèo luôn... . Mình thì khác người không ăn rau mà chỉ cuốn không rồi chấm. Mới cảm nhận rõ vi bánh đk. Còn ai mà ăn nhiều rau thì hơi tốn. Vì rau giờ đắt nên gọi thêm thì các bạn phải trả thêm phí. Nhưng ko Sao theo mình như vậy là đủ rồi. Ngon ngon nhắm. Ở đây phục vụ nhanh, quán sạch sẽ.
Theo mình được biết thì chủ nhật quán không bán để dọn dẹp và vệ sinh tổng thể.
Quán mở từ sáng đến 8 h tối thôi.
74 Cầu Đất - Bánh xèo Sáu Phước.
Sẽ lại có dịp quay lại ăn. Nghĩ thôi đã thèm rồi.
Chúc các bạn ngon miệng.
Thả bánh xèo không ở đâu ngon bằng ở đây. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Không biết đã có ai review quán TRÀ THẢNH THƠI này chưa nhưng mình xin phép review ạ ) menu của quán và cách giới thiệu các loại trà dễ thương quá trời luôn
- Không gian: như tên quán ) khá là thảnh thơi và yên tĩnh lắm luôn rất thích hợp cho những bạn không thích mấy nơi ồn ào, phòng hơi bé k thích hợp cho việc đi đông người lắm đâu ạ. Trên giá sách ở tầng 3 còn có vài quyển truyện ngôn tình nữa nè.
- phục vụ: không biết là nhân viên làm hay đó là chủ nhưng nhiệt tình, lễ phép lắm luôn nè, mang đồ ra cũng nhanh lắm ý
- Trà : decor đẹp, hôm nay mình uống trà tỷ muội và trà hoa quả nhiệt đới. Sẽ có kèm cốc mật ong bé xinh màu trắng kia để ai thích pha thêm vào. Bản thân mình uống trà nguyên vị cảm giác bị hơi nhạt, pha thêm mật ong vào sẽ ngon hơn rất nhiều. Trà hoa quả ( dùng hoa quả tươi hoàn toàn luôn ) thì đậm vị rồi nhưng mình thích cho thêm 1 xíu mật ong vào trà sẽ thơm và ngọt hơn, bình trà mang ra sẽ nóng nên cần cho đá vào nhưng các bạn k nên cho nhiều đá quá vì trà sẽ bị loãng đi và mất vị hơn nhiều. Ăn kèm với đĩa ô mai đào chua ở quán rất hợp luôn ạ .
- Điểm trừ : trời mùa hè quá nóng mà trà nóng quá phải thêm nhiều đá vào khiến trà bị nhạt vị hơn hichic :((( uống mùa đông thì được nhưng mình nghĩ là mùa hè như này quán nên làm lạnh trà đi 1 xíu thì sẽ ổn hơn ạ.
- Giá : 45k/1 bình trà cho tầm 2ng uống
Nhận xét chung : giá cả hợp lý, trà uống ngon, view cũng khá đẹp, sẽ quay lại và thử thêm các vị trà khác
Edit : quán trà thảnh thơi số 38 ngõ 495 nguyễn trãi nha mọi người xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
-:- Chả là thế này! Quê em ở Hà Giang, trên chỗ em người ta thường ăn bánh cuốn với nước canh xương, kiểu miếng bánh miếng nước vào cho dễ nuốt )). Có lẽ vì thế mà từ khi xuống Hà Nội, nhiều lúc thèm ăn bánh cuốn lắm mà chả ăn đâu vừa miệng, e cực ko thích cái kiểu ăn chấm chấm nước chua ngọt như thế, nên em tự mặc định cho mình là ăn vậy thà ăn bún chả còn hơn Tuy vậy nhưng thèm quá lại cắm đầu đi ăn xong tự hứa ko bao giờ ăn nữa.
-:- Cho đến 1 ngày các anh chị ạ ) Ông trời đã không phụ cái trái tim khao khát được ăn bánh cuốn thật ngon, giống ở nhà. Chả biết linh cảm thế nào, e cả bạn em lại đi lạc vào 1 quán bánh cuốn, để từ đây, tại nơi này, món ăn này đã dập tắt luôn cái thói ghét ăn bánh cuốn chấm của em . Vâng, em xin bắt đầu kể tả từ đây ))
-:- Eo ơi cái thứ bánh gì mà dẻo thế ko biết, dẻo đúng kiểu dẻo ấy ạ, được cuốn trên cái mặt mâm quét qua lớp mỡ. Ui cái mỡ nó cũng thơm đi )) nhân thịt, mục nhĩ vừa ăn, chả cần chấm cũng ngon ấy Còn nước chấm cũng chả giống cái nước chấm bún chả, nó ngon kiểu riêng, kiểu sinh ra để dành cho cái bánh bên trên ấy Có chả quế, chả thường, thịt nướng, lạp xưởng ăn kèm ạ! Hành tự phi thơm ơi là thơm
-:- Giá 25k/ suất như trong ảnh ạ. Thêm trứng hấp thịt thì 10k/quả.
-:- Địa chỉ: Ngõ 300 Bạch Mai. Ngay ngoài ngõ có cái biển ghi rõ bánh cuốn nóng đỏ chót ạ )
-:- Quán bán cả sáng cả tối ạ, đến 23h đêm thì phải
Mà em tả nghe chả ngon mấy đâu, nhưng mà anh chị cứ thử ăn xem, em thề, em đảm bảo là ăn một lần và mãi mãi luôn ấy ạ ! xem tiếp
[Góc Khen - Phở Long Bờ Sông]
30 bảo linh - phúc tân - HK
Em no quá không đi nổi các bác ạ
Em là một đứa rất thích ăn phở
Tối nay rủ bạn nó k đi thì em vẫn phi xe đi ăn
Em gọi bát phở bò gà đùi thêm mọc với 2 chân mà có hết 50k thui ạ
Quán mở từ 6h dên 11h30 các bác ạ
Quán còn nhiều món lăm như ngan gà tràng trứng + sốt vang nhưng em đi một mình nên cũng chả gọi thêm
Em khuyên các bác nên ăn từ 8h chở đi vì lưc đó mới có chỗ để xe thoải mái
chốt lại là vào phúc tân thiên đường ăn uống lại gần PHỐ CỔ vừa ăn ngon lại vừa tiện đi chơi xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình vừa đi ăn về và phấn khích quá nên phải lên Review luôn )))
Hôm nay bọn mình đến ăn tại hotpot CenterPoint 85 Lê Văn Lương lúc đầu định ăn Kichi cơ vì bên Kichi Tố Hữu đang có km đi 4 tặng 1 và miễn phí Pessi nhưng sau một hồi suy nghĩ thì đổi qua Hotpot story cũng đang đi 4 tặng 1 với cả mấy lần ăn Kichi nước lẩu nó cũng hơi ngấy. Và khi bước vào hotpot thì ôi thôi quyết định của bọn mình thật sáng suốt. M gọi suất 199k nên không có nước lẩu Tứ Xuyên nên m thay bằng Tomyum )) phải nói là nước lẩu ở đây ngon cực kì luôn ấy ) còn ngăn nước còn lại thì là Bulgogi theo mình thì thấy nước lẩu này bình thường )) nói chung cái làm mình hài lòng nhất ở đây là nhân viên huhu nhân viên ở đây tuyệt vời )) đến mức bọn mình đã tip cho c ấy . Đồ ăn chưa bàn nhưng nhân viên thân thiện nhiệt tình là đã ghi điểm rồi. Tiếp theo m xin giới thiệu món mình tâm đắc thứ 2 ở đây là kem tươi và đồ tráng miệng, kem tươi cực ngon , sữa chua nếp cẩm cũng ngon hic nhưng do ăn lẩu đã quá no nên mấy cái kia chỉ ăn có một xíu. Tuy nhiên điểm trừ nhỏ xíu là nước uống ) m gọi trà đào và nó nhạt đến không tưởng )
9/10 điểm và đây cũng được chốt lm địa điểm gặp mặt của bọn mình những lần sau xem tiếp
[GÓC KHEN]
Đọc review của mấy bạn trên hội nên sáng cuối tuần rảnh rỗi mình quyết định đi ăn thử.
Đầu tiên là chỗ để xe của quán, cực kì rộng rãi để đc cả oto và xe máy. Sau đấy là không gian, rất ok, rộng, sạch sẽ, bật nhạc du dương như ngồi hàng cafe )) điều hoà mát lạnh k sợ đổ mồ hôi mỗi lúc ăn xong. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, lễ phép. Cuối cùng quan trọng là bún riêu, mình gọi bún riêu sườn sụn, nước ngon, vừa vặn, hơi béo, bát bún đầy ự cực no luôn. Theo cảm nhận của bản thân thì mình thấy bún ngon, k bị như các quán khác là nước lợ hay là nhạt nhẽo đâu mà có 30k/bát.
Quán đang trong ctrinh khai trương nên đc free nước uống
Địa chỉ: 94 thái thịnh - lẩu đức trọc
xem tiếp
[ GÓC KHEN - CỰC KỲ KHEN ]
Nhà hàng Bít Tết kiểu Pháp Le Monde Steak
Lần đầu viết review trong hội vì cực thích
khen về nhà hàng: nhân viên cực lịch sự, nhã nhặn
về View: view đẹp, nhã nhặn, cảm giác yên bình, nhạc Pháp nhẹ nhàng
về đồ ăn: Bít tết siêu mềm, ăn vị thịt đã dã man,ngay cả phần gân của bì cũng mềm dac man ý. Mỳ ý sốt kem nấm: vị sốt ngậy mà không ngấy, nói chung là ổn . Soup bí đỏ: k biết tả thế nào nhưng ngon lắm. Mình được tặng món khai vị là bánh mì khô với pate và sốt me ( rõ lắm) mà cái cục sốt siêu ngon ý). Món tráng miệng: kem cháy ( ngậy béo và không ngọt quá) bánh socola nướng(lớp socola đặc bị, mát thơm vànk bị ngọt/ nên thử món này).
À trước lúc order đồ nhân viên sẽ mang cho bạn nước lọc vị chanh
Tổng tất cả 2 đứa bonn mình ăn hết 364k
Với nhiều đồ như thế thì cực rẻ
So với những hàng Steak mà mình đã ăn thì ở đây không hề thua kém những chỗ 300-400/ suất
địa chỉ: 25 Hoàng Cầu
CHẮC CHẮN SẼ QUAY LẠI THỬ HẾT xem tiếp
{Góc Khen}
Khu vực Nguyễn Văn Cừ - Long Biên
Quán bún này ngay đầu ngõ nhà mình - Ngõ 12 Bồ Đề - Long Biên. Phải nói là thích từ cái nước dùng đến rau sống. Quán hơi trong ngõ 1 chút. Mở tại nhà.
Menu: Bún chan + chấm, Ốc, chat, bò, cua,riêu
Chủ quán + phục vụ + tạp vụ là mấy bác có tuổi rồi. Đặc biệt khi bạn ngồi ở đấy ăn sẽ thấy cảnh: 1 bác nam có có tuổi rồi ngồi nhặt rau or đánh phên nướng chả or rửa bát. Rau nhặt từng cọng tươi non, phên dùng để nướng thịt thì bác đánh sạch bong sàn nhoáng như mới luôn, bát đũa thìa thì rửa rồi còn phơi nữa cơ. Có chiều chiều đi qua thì thấy bác ý đang ngồi bóc cả rổ hành khô ).À có hôm thấy bác ý rửa ốc mà rửa đi rửa lại k biết bao nhiêu lần nước nữa đau hết cả tai. Nói chung về sơ chế đồ ăn mình thấy sạch sẽ. Chỗ bếp nhỏ vì quán mở tại nhà diện tích cũng k rộng có 6 bàn nhựa cả ngoài lẫn trong nhà, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Quán bún mn dùng giấy ăn ném luôn xuống nền (mặc mỗi bàn dù có sô rác) nên đôi khi nhìn nên nhà bừa (mình nghĩ quán ăn thì hầu như bị như vậy).
Nói đến đồ ăn thì: Nước dùng chua chua - ngọt ngọt (đối với người thick đồ chua chua ngọt ngọt như mình thì max dame kết). Thịt chả thì thôi rồi, mềm cực kỳ, kiểu thịt có cả nạc cả mỡ thái mỏng rồi nướng nhưng mình chưa ăn chả ở đâu mềm như vậy, ướp cũng rất ngon. Mình hay ăn bún chan chả + riêu + ốc (hết sạch đến đáy bát mới thôi) ) Nếu ăn chả không sẽ hơi ngấy vì nhiều thịt quá mình k ăn hết )), đặc biệt riêu quán này mình k thấy bị hoi hoi (mình cũng rất tinh mùi vị nên ăn cua nhiều quán mình thấy rất hoi k ăn được). Quán có cả Bò nhưng mình chưa ăn bao giờ vì mình k ăn đc bò. Chả chấm ăn cũng ngon nước chấm rất vừa miệng, thịt nhiều.
Còn về giá thì trung bình là 25k nếu bạn ăn bò thit 30k.
Quán ruột nên mình nói hơi nhiều mọi người thông cảm.
À quán nhiều khi mở thất thường. Các bác ý nhiều khi cũng nghỉ Lễ nên nhiều lúc thèm đi qua k có mà ăn :((( xem tiếp
[ Góc Khen]
Bún riêu 41 Quang Trung

Mở cửa từ sáng đến tầm 9h tối là hết thì phải
Quán ngồi cả vỉa hè cả trong nhà, bên trong hơi chật. Cạnh có hàng sinh tố, mọi người hay sang hàng đó ngồi, ăn bún xong uống nước luôn
Cá nhân mình thấy bún ở đây khá ngon, vị nước đậm đà, thơm, gạch cua cũng nhiều.
Mình hay ăn bát riêu giò bò như hình í, là 35k. Mình thấy giá này xứng đánh vs giá tiền, đầy đặn. Lúc nào cũng kiểu no bụng đói con mắt, tưởng ít mà lúc sau ăn xong no căng ko thở đc .
Đĩa quẩy hay gọi ở bên trong í. Quẩy đặc ruột, ngon. 10k 5 cái to.
Nói chung mình thấy quán này ăn ok, quán quen luôn .
Cơ mà ai muốn ăn kiểu bún riêu mà chỉ bún vs riêu thì ăn ở ngõ 128c đại la nhé. Htrc thấy có bạn review. Ở gần công ty tớ, thỉnh thoảng ăn sáng. Riêu cực chất lượng. Hay gọi riêu đậu 20k/bát. xem tiếp
[GÓC KHEN]

Không nhớ rõ địa chỉ lắm vì quán không ở mặt đường, hình như là 107 B12 Nghĩa Tân, mình nhớ là từ quán Pattern Cofee đi vào 1 đoạn. Ốc của chị chủ gốc Hải Phòng ngon mà rẻ lắm. Có rất nhiều loại ốc lạ lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn, nhất là cái con ốc này mình k biết tên xào ăn béo ngậy nói chung là ngon. Ăn tầm 150k no ễnh bụng xem tiếp
[GÓC KHEN]
E cũng k để ý có nhiều bài rw quán lẩu Ku Bơ ngõ 298 Tây Sơn chưa nên e mạo muội viết lại
Hqua e với bạn đi ăn lẩu hoa quả 2 suất 180k, đầy đặn có viên, tôm, bò, sụn, gà, đậu, ngao,... mà đầy thịt chứ k phải kiểu đầy độn rau đâu ạ )
Về nước lẩu e thấy ngon, chua cay ngọt, tròn vị, cơ mà nếu có thêm tí cà chua hay hay gia vị gì thì nhìn vẫn đẹp mắt hơn nồi nước không
E với bạn thuộc dạng ăn như thuồng luồng, sợ thiếu còn gọi thêm 2 đĩa bò như ảnh, bia, thêm mì, 1 đĩa khoai lắc phomai, 1 đĩa lạp xưởng, trà chanh, tổng thiệt hại 340k và no ặc è luôn ạ
Phục vụ nhanh, không gian quán cũng ok.
Ncl chim ưng lắm luôn mn ạ, đáng để thử! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Phở chiên phồng bò, hải sản. Giá 30-40k
Địa chỉ: Ngõ 215 Trần Quốc Hoàn Khu tập thể đại học Ngoại ngữ.
Phở ngon, giòn, nhiều. Rau tươi, ngọt.
Mình thích ăn hải sản hơn vì cái nước ngọt và đậm vị hơn.
Đĩa đầy đặn, nêm nếm vừa miệng. Bạn mình ăn khỏe mà no căng đến tận tối.
Mình là fan ruột của quán 1 tuần phải ăn món này 2-3 lần.
Chị chủ quán thân thiện, phục vụ tốt.
Quán chỉ có phở chiên phồng từ 2h chiều vì món này khá cầu kỳ nên mở muộn để chuẩn bị kỹ.
Ngoài món này quán có bún Thái thập cẩm, cá, hải sản,... siêu ngon mà chỉ có 25k/bát. xem tiếp
[ Góc Khen]
E là đứa toàn đi hóng hớt xem mng rv cái gì ngon để ăn mà 2 tuần nay e đóng họ như cơm bữa ở hàng bánh cuốn này nên e phải rv lại cho mọi ng cùng thưởng thức
E là đứa cực thích ăn bánh cuốn nên ở đâu mng bảo có bánh ngon là e toàn tìm đi ăn.Mọi lần hay ăn ở Nguyễn Siêu mà lần trước có b trong hội bảo bánh ở đây ngon nên e tìm đi ăn thử
Ấn tượng đầu tiên là mùi thịt nướng thơm dã man huhu,từ trc đến giờ e toàn thích ăn bánh cuốn thịt nướng thui chứ k thích ăn chả mà tìm mãi kb quán nào có thịt nướng nên lúc thấy quán này thích dã man ạ Quán theo e thấy thì có vẻ sạch sẽ,Bánh cuốn rất là mềm nhân thì k có mộc nhĩ như bánh cuốn ở HN đâu ạ chỉ có thịt và tôm thôi mà vựa vặn ăn lạ mà rất ngon ạ.E chấm 9,5/10 vì n ngon thậttt sự ạ
Nước chấm thì cũng chưa đạt đến độ ngon lắm nhưg bánh ngon nên e thấy chấm ok ạ..7,5/10 thuii
Đến phần ngon k kém chính là chả băm vien nướng ạ.Nó ngon 1 cách vi diệu mng ạ,thịt vừa thơm vừa mềm,e chưa ăn chả nướng ở đâu mà ngon thế.Xin thề ! xin thề 10/10 lun ạ
1 xuất bánh 5c là 15k
7c là 20
Ai ăn bn chả thì bảo c í ạ,5k/ viên chả ăn sướg hết cả con ng ạ.Ny e khó tính mà hnao hỏi ăn gì cũng bảo là bánh cuốn mng ạ.Nên mng cứ thử đi ạ,kbh thất vọng luôn
E toàn mua mag về nên chụp vội cho mng xem thôi,ảnh k đẹp nhưg chất lượng miễn chê ạ
Đchi của quán là e thề k nhớ số bn giải phóng vì e đi trên cầu toàn bị cây ở cái nhà đấy che mất:(( nhưg n nằm gần cây xăng dưới chân cầu giải phóng í mng,k đi lên cầu nhé ạ,đi hướng về phía đườg lê thanh nghị ấy ak,đi qua cây xăng 1 tí là ngửi thấy mùi chả nướg đấy ạ:)) lần trc e kb quán đay ở đâu mà có bạn tả nên e ngửi thasy mùi chả e rẽ vào đấy hihi.E nhớ k nhầm gần 231 giải phóg thì phải.Đấy là bánh cuốn thanh hoá mng nhé,nhắc lại thèm mng đi ăn thử đi ah
E edit đchi của quán là 251 giải phóng mng nhé xem tiếp
| GÓC KHEN |
Trời hơi se se lạnh rồi em vừa tìm đc quán bán ngôn nướng nhâm nhi trời lạnh cực ngon luôn ý ạ. Ở quán này có 1 món nước sốt cực kì ngon phết lên ngô nói thật em đi ra ăn các quán khác rồi mà chưa đaau em chim ưng bằng chỗ này ý ạaaa huhu tiếc là em k chụp ảnh đc cảnh phết nước sốt lên. Vị của nước sốt chua chua cay ngọt lạnh nnay ăn nc sốt cay cay nó mới thích ý ạ hì hì Nói chung k review nhiều mọi người ra thưởng thức biết liền Cô chủ bán siêu đáng yêuuuu ở đây bán khoai các kiểu luôn ý ạ 1 bắp giá giao động 15k có sốt thường 10k ạ
Địa chỉ : Đối diện cổng chùa láng và trường thcs láng thượng nó là 1 quá vỉa hè ven đường ý ạ ai không biết có thể đi hỏi đường nhê ạ có 2 quán ngô liền nhau mọi ng đừng nhầm nhé ạ em cx suýt bị nhầm r ý
Thời gian mở 6-11h đêm mọi ng thong thả ra ạ
——- THANKK YOU————— xem tiếp
[Góc Khen]
-Cứ đi ăn xa tận ngoài trung tâm thành phố nhưng mà ngay trường mình lại có quán bún bò huế ngon như thế này
-Trước đọc được bài review nên phải ăn thử, 1 lần mang về, còn lần này ra tận quán ăn. Trước giờ mình ăn thì thấy ưng quán này nhất luôn nước dùng ngọt ngọt thanh thanh, bún có 2 lát giò, móng giò, 1-2 lát thịt bò mỏng, tiết khá mềm và ngon ko bị hôi, 1q trứng cút haha, mình thích nhất là chả bò viên
Đồ ăn kèm có măng chua và bắp cải thái sợi. Bắp chuối và rau thơm, lại còn FREE trà đá chứ
-Quán nhỏ xinh nhưng rất sạch sẽ, khách đi về cái là có 2-3ng lau dọn lại bàn luôn, phục vụ nhanh nhẹn.
-Giá lại rẻ chứ, /bát (ảnh mình tự chụp thật nhé)
-quán bán cả ngày hay sao ấy. Mình đi qa lúc nào cũg mở
Ko quá xuất sắc nhưng rất đáng để thử bát bún rẻ mà ngon như thế này các bạn ạ!
-Địa chỉ 350 CỔ NHUẾ xem tiếp
Đêm buồn không ngủ được đành lôi ảnh cũ ra rì viu vậy.
Góc Khen - Cơm cháy kho quẹt, thịt băm và giả cầy.
- Cũng không biết có nhiều bạn thích món này không, nhưng hôm vừa rồi mình có lang thang và vô tình vớ được quán này. Mình xin phép đi vào nội dung chính luôn.
- Địa chỉ: Số 3 ngõ khu tập thể bản đồ Thái Thịnh (đối diện 113 Thái Thịnh) gần Yên Lãng, cũng dễ tìm không khó lắm.
- Đồ ăn: mình thử hết rồi, có đậu rán, lòng rán, giả cầy, cơm cháy, kho quẹt và thịt băm.
* Cơm cháy thì đc cán mỏng giòn ngon, ăn kèm với thịt băm và kho quẹt - món này 9/10
* Kho quẹt: hơi mặn và mỡ, ăn kèm vs cơm đỡ đi chút nhưng chắc vs người béo như mình ms thích chứ mấy bạn gầy gầy vs con gái chắc ko ưng lắm - 7/10
* Thịt Băm: món này ok, ăn với cơm cháy thì tuyệt vời kết nhất món này. 9/10
* Giả cầy: ăn không thấy giống với các giả cầy chỗ khác, không thiên về hương vị cầy lắm, vẫn chủ đạo là hương vị của móng giò. Bì được sơ chế ăn giòn sật sật chứ không mềm và nhừ như bt. Cái này tuỳ khẩu vị từng người theo mình là 8/10
* Đậu rán và Lòng rán: đậu rán theo kiểu ngập mỡ ngoài giòn trong mềm, gần như lướt ván nhưng vỏ ngoài già hơn - 7/10, Lòng rán thì mình thấy hơi khô 6/10. Chắc sau sẽ không gọi 2 món này nữa.
* Rượu: khoản này thì mình ưng nhất ) hôm đó uống rượu gì cũng không nhớ, nhưng quán cungz chỉ có 2 loại thôi. 1 là rượu trắng và 2 là nó, rượu êm, thơm dễ uống, nhưng 1 lúc sau thì ngấm cũng phê ) mình thuộc dạng tàm tạm thì làm nửa nậm là tối về cũng ngủ ngon.
- Không gian: Quán hơi bé, tầm 2 tốp khoảng 15 người là ngồi hơi chật, nhưng đc cái có điều hoà nên cũng tạm chấp nhận.
- thời gian mở cửa: 5h chiều đến chắc khoảng 12h đêm.
Thôi lan man vậy thôi không dài quá chả ai đọc ). Đêm viết tâm tình mong đc ad Công đẹp zai duyệt. xem tiếp
[ Góc Khen ]
Vịt 53 Nam Ngư
- Vị Trí : Khá dễ tìm đi từ bên Lê Duẩn vào sẽ gần hơn. Quán nhìn cũng khá cổ rồi cũng sạch sẽ
- Đồ ăn :
+ Mình gọi 1/2 vịt nướng 100k thì phải không phải kiểu nướng vân đình xẹp lép mà thịt vẫn rất ngọt, vừa xém tới , vị ướp cũg khá đậm đà. Đồ chấm hơi không hợp lắm nhưng ngon nên bỏ qua ))
+ Bát cháo khá nhiều thịt và bằng tầm 4 bát con ăn cơm đầy mỗi tội mình không thích kiểu cháo loãng nguyên hạt như cơm thế đâu
+ Ở đây không bán bún chan chỉ có bún chấm nên khi mình gọi thì chủ quán khá ngạc nhiên và đặc biệt bát không có thịt nên mình gọi góc phần 4 luộc . Thịt luộc thì hơi mỡ nhưng vẫn rất dày thịt . Nước dùng canh măng hơi nhạt và không được đặc sắc cho lắm :-?
Tổng thiệt hạt 180k ( 2 trà đã nữa ) cho khoảng 2-4 người ăn tuỳ sức ăn ))) xem tiếp
GÓC KHEN
Văn dở nên k biết viết gì, iem chỉ muốn nói là ngonnnn. Nêm nếm gia vị vô cùng vừa miệng.
E đến ăn lúc 10h tối mà vẫn có khách.
Quán này là quán bún cá. Bát trong ảnh là bún cá ốc, trên bảng giá ghi 40k nhg bạn e k biết quen bác chủ quán k mà tính có 30k ạ. Còn bún cá không thì chỉ có 20k. Quá ngon bổ rẻ lun
Địa chỉ: đầu ngõ 76 Mai Dịch, hình như là số 2 í ạ xem tiếp
[Góc Khen]
Mong add duyệt bài vì đây là lần t3 e viết review mà hem đc duyệt
Thời tiết này lượn quanh quanh Hn r đi đá bát trôi tàu hay chè sắn thì đúng chuẩn tuyệt
Mình ăn ở 117 Đội Cấn thấy trôi tàu nước khá vừa k ngọt quá , trôi tàu có hẳn 4 viên , chè sắn thơm nhưng ăn k có gì đặc sắc
Chỗ ngồi rộng rãi , giá hạt rẻ 12k 1 bát :333
Sẽ còn quay lại dài dài vì hè mình từng ăn chè ở đây cũng khá ưng bụng xem tiếp
Hiu hiu ngon quá ăn tận 2 lần luôn các b ạ
[ GÓC KHEN]
- Ngan luộc ở đây ăn khá mềm , ngọt chấm với nc chấm ở đây thì đậm vừa miệng
- Ngan cháy tỏi thì thơm , đậm đà thịt chiền vừa mềm không bị khô như mấy chỗ e từng ăn , tỏi phi thơm cùng hành khô thơm lừng ngửi đã thấy đói cồn cào r ngon bá cháy luôn
-Canh măng với tiết mềm mềm chấm với nc chấm chua chua cay cay ở đây thì đỉkk luôn cho những ngày mát mát như này )
-Chỗ để xe thì có nv dắt xe, nv còn nhanh nhẹn chu đáo lắm hic
Em ăn đĩa này có 130k 1/4 con thôi ạ giá khá hợp lí , canh măng thì 20k ,bún khô 10k
Đ/c :31 lý quốc sư bún ngan minh thu xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình có việc phải sang BK hôm qua, trưa không về nên kiếm bánh mì ăn trưa . Thấy ăn ngon qua nên lên đây review cho a chị e nào muốn thử.Quán của cô này ở chỗ hơi khuất mấy xe ô tô, gần đấy lại có 2 xe cũng bán bánh mì nữa nên hơi khó nhìn. Cô tên Tuyết, là người gốc Hà Nội,rất là dễ tính và hiền. Không cần quảng cáo nhiều. Cứ ăn thử là biết liền. Có bánh mì trứng,bò khô, thịt, chả, patê, xúc xích,nộm giòn ngon. Tóm lại địa chỉ là CỔNG TRẦN ĐẠI NGHĨA của BÁCH KHOA nhé. Bánh mì 8k mà ăn no lắm nhé. xem tiếp
[GÓC KHEN]
BÁNH ĐÙI GÀ & BÁNH BAO CHIÊN
Vị trí: Hàng này nằm ở cuối Thuỵ Khuê luôn 593 Thụy Khuê, sát cạnh Chợ Bưởi, gần đoạn rẽ ra Lạc Long Quân nhé. Khá là xa với mình
Món ăn: ở đây bán bánh bao chiên và bánh đùi gà. Có 1 bác ngồi nặn bột làm ngay tại chỗ, 1 bác rán và 1 bác đưa khách nên bánh là đến đâu nóng hổi ngon lành đến đấy lại khá là nhanh nữa . Bánh đùi gà ở đây chỉ bé bằng nửa chỗ khác thôi nhưg ăn ngon cực, bánh mềm xốp, ngọt nhẹ, thơm mùi vừng í . Ăn mấy chục cái vẫn còn thấy thèm. Còn bánh bao chiên thì thực sự là rất thuyết phục luôn . Vỏ bánh ngọt nhẹ lại k hề bị ngấy dầu, ăn bánh mềm, bên trong có 1 cục thịt nhỏ kiểu thịt mọc nhưng rất ngon, thịt được tẩm ướp ăn mê cực í. Must try luôn Ăn một lần xong lần 2 cứ thế quay lại thôi...
Giá cả: Bánh đùi gà 10k/ 1 chục còn bánh bao chiên 5k 1 cái nha
Không gian: Quán ngồi thoáng mát có bán thêm cả gà rán Five star, trà sữa và bánh mì nữa nhé
Nhận viên: Bán hàng nhanh nhẹn, vui vẻ
Bonus: bánh bán từ 4h-9h nhé xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Mỳ vằn thắn 157A trương định ngon bổ rẻ và đặc biệt là siêu đầy đặn( 30k/ bát cho ai lười đọc)
Hội mình đã có 1 số ce review quán này rồi, nay e review lại lần nữa cho những ai chưa biết
Quán nằm ngay mặt đường trương định rất dễ tìm nhé, e ăn ở quán này thâm niên gần xịch năm có lẻ rồi:)))))) cứ mỗi lần thèm là lại điểm hẹn âm nhạc này thôi
Giá cả: 30k/ bát phải gọi là đầy ứ ự. Thích ăn nhiều cái gì thì cứ bảo cô cô cho thêm thoải mái ạ. E phải gọi là nữ hổ như thực mà ăn xong 1 bát nhà cô no lòi cả mỳ:))) mấy hôm sau mới dám ăn lại vì nghĩ đến mỳ vẫn no=)) . À nhà cô sủi rán cho vào bát riêng ăn như quẩy ý ạ
Đặc biệt free trà đá ạ. Chấm 10/10
phục vụ: cô chủ rất rất dễ thương. Một phần e quay lại quán cũng vì cô ý dễ thương đi ăn tâm lý cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đi ăn quán nào mà phục vụ với ng bán mặt như cái đít chai là kbh e quay lại:)))). Chấm 10/10
vệ sinh: nói chung bạn nào thích sang chảnh sạch k tì vết thì k nói. Nhung e ăn thì chưa bh bị đau bụng gì. Bạn e bụng yếu ăn cũng k bị lsao. Chấm 7/ 10
không gian quán: quán bình dân nên chỗ ngồi cũng bt thôi ạ, hơi nóng khi ăn nhung ngon và rẻ là chơi tất . Chấm 6.5/ 10
Quán bán sáng đến tầm 12h 12h30 trưa mng nhé. Ảnh là e chụp lúc ăn dc 1 nửa rồi tại đói quá ))
Nchung sẽ quay lại thg xuyên xem tiếp
[GÓC KHEN]

Tàu ngầm trong gr cũng lâu rồi hnay mới bày đặt review cho các bác đây. Vì cô bảo “ăn suốt ngày mà không cho cô lên phây búc gì à? Có đứa nó bảo cho cô lên rồi đấy”=)))
Không biết có nhiều bạn thích ăn quà chiều kiểu tào phớ su kem bánh rán các thứ không, mình thì thuộc dạng mỏ khoét hnao giữa buổi đi làm cũng phải tóp tép, mà cô này thì hôm nào cũng đi qua chỗ làm mình để mình đóng họ. Cô chỉ bán cố định ở ngõ 538 đường Láng từ 10h sáng đến 1r chiều còn lại thì đi vòng vòng.
Cốc tào phớ của cô khá to, vì mình thi thoảng có ăn ở các cô khác cốc nhỏ hơn. Mà giá cũng chỉ có 10k thôi. Cốc khá đầy đặn, không bị lõng bõng nước với đá quá nhiều như hình mình chụp dưới kìa. Đầy đủ trân châu đen trắng thạch dừa dừa khô. Cô còn có cả chai siro dâu để đứa nào thích ảnh ọt sống ảo như mình phun lên nữa Đặc biệt là nước đường của cô mình kết nhất. Không bị ngọt quá, không bị gợn đắng của đường hoá học, ngọt vừa phải. Mình đang góp ý cô cho chút hoa nhài vào cho thơm k biết cô có thêm k
Cô thân thiện, dễ tính, xin thêm cgi cho cái đó. Thế nên mình lười viết mà quý cô nên mới ngoi lên đây cho cô toại ý đây
Xe của cô còn có chè đỗ đen nữa, với mấy thứ bỏng gạo linh tinh. Rất hợp với những bạn hay buồn mồm buổi chiều=)))
Mình chỉ viết được chừng đó thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc ạ. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Thấy anh chị em cũng có nhắc đến quán này nhiều mà hôm nay mới có dịp thử và thực sự là đáng để thử. Em vốn không hay ăn lẩu ếch mà hôm nay ăn sắp cạn cả nước. ))
Ưu điểm nhất là ếch ngọt thịt mà săn chắc, ếch đã xào qua nó săn bì lại chứ ko lùng bùng như nhiều chỗ khác mình là kiểu vậy mình không đụng đũa luôn. Măng không bị chua m. Nước dùng vừa miệng. Giá hạt dẻ: mình gọi nồi 250k/2 người ăn no phè thừa hẳn một gói mì. ))
Nhược điểm là rau hơi thiếu phong phú - có mỗi rau muống. Ngô chiên không ngon lắm. Dưa chuột bổ sẵn hơi bị ỉu- mình không ăn.
Nhưng túm cái váy lại là đáng để ănnnnnn. Và đương nhiên là quay lại rồi. xem tiếp
[Góc Khen dạo + hỏi han]
[GÓC KHEN]
Hôm nay lại đi ăn thử quán mới biết nhờ hội mình nên vừa ăn xong về nhà là mình ngoi lên review đây ạ và lần này đã nhớ để chụp ảnh dồi
Hôm qua đến muộn hết hàng nên hôm nay quyết tâm về sớm hơn để đến ăn Mình ăn bánh đa cua bể, giá 40k ở quán Bà Cụ, chỗ này là cơ sở 2 ở 176 Lạc Trung, hàng gốc là 179 Cầu Đất, Hải Phòng. Hàng này còn có cả bún, miến, mỳ nước/trộn cũng 40k, nem cua bể 50k; lẩu cua bể và cơm rang hải sản nữa nhưng mình không thấy ghi giá 2 món này.
Một bát bánh đa đỏ này có: 2 em bề bề bé, 1 em tôm cũng be bé, 1 ít thịt cua, mấy miếng thịt (mình đoán là thịt xíu), 1 miếng chả lá lốt, mộc nhĩ + nấm hương xào, hành phi, rau cần. Nước dùng ở đây mình thấy ngon, thanh không bị nồng, bề bề cũng khá ngon, ngọt thịt nhưng hôm nay mình ăn thì thấy thịt không chắc lắm, tôm thì kiểu như là tôm đông lạnh nên không tươi, ngọt. Chả lá lốt, thịt cũng bình thường. Rau sống ăn kèm gồm rau xà lách, hoa chuối, 1 ít sợi cà rốt cũng sạch sẽ, được thái nhỏ nên cũng dễ ăn. Quẩy bự chà bá to bằng 4 cái quẩy phở mà mình không ăn nên không biết ntn Mình thích ăn dấm tỏi để không phải vắt nhiều quất mà ở đây không có nên hơi buồn xíu ))
Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, nhân viên cũng nhanh nhẹn, chị chủ quán cũng nhẹ nhàng, bàn nào đứng lên là có nhân viên dọn dẹp và dùng nước rửa kính lau ngay. Thìa đũa, hộp giấy ngay ngắn sạch sẽ. Like mạnh cho khoản này.
Tổng kết lại thì quán này khá ngon, giá cả hợp lý lại gần nhà nên sẽ còn ăn ở đây dài dài. Lần sau sẽ ăn bún vì bản thân mình vốn bình thường đã không thích bánh đa lắm nhưng lần này ăn thử vì món đấy nổi tiếng Bánh đa ở đây ngon nhé, nhưng là do mình không thích bánh đa bằng bún/miến thôi chứ không phải tại bánh đa ở đây không ngon đâu

[GÓC HỎI HAN]
Quanh khu Lạc Trung, Minh Khai có hàng chè nào ngon không mn? Thèm chè mà ngại ra Ngô Thì Nhậm hay mấy khu Bách Khoa, Kinh tế quá. xem tiếp
[Góc Khen dạo + hỏi han]
[GÓC KHEN]
Hôm nay lại đi ăn thử quán mới biết nhờ hội mình nên vừa ăn xong về nhà là mình ngoi lên review đây ạ và lần này đã nhớ để chụp ảnh dồi
Hôm qua đến muộn hết hàng nên hôm nay quyết tâm về sớm hơn để đến ăn Mình ăn bánh đa cua bể, giá 40k ở quán Bà Cụ, chỗ này là cơ sở 2 ở 176 Lạc Trung, hàng gốc là 179 Cầu Đất, Hải Phòng. Hàng này còn có cả bún, miến, mỳ nước/trộn cũng 40k, nem cua bể 50k; lẩu cua bể và cơm rang hải sản nữa nhưng mình không thấy ghi giá 2 món này.
Một bát bánh đa đỏ này có: 2 em bề bề bé, 1 em tôm cũng be bé, 1 ít thịt cua, mấy miếng thịt (mình đoán là thịt xíu), 1 miếng chả lá lốt, mộc nhĩ + nấm hương xào, hành phi, rau cần. Nước dùng ở đây mình thấy ngon, thanh không bị nồng, bề bề cũng khá ngon, ngọt thịt nhưng hôm nay mình ăn thì thấy thịt không chắc lắm, tôm thì kiểu như là tôm đông lạnh nên không tươi, ngọt. Chả lá lốt, thịt cũng bình thường. Rau sống ăn kèm gồm rau xà lách, hoa chuối, 1 ít sợi cà rốt cũng sạch sẽ, được thái nhỏ nên cũng dễ ăn. Quẩy bự chà bá to bằng 4 cái quẩy phở mà mình không ăn nên không biết ntn Mình thích ăn dấm tỏi để không phải vắt nhiều quất mà ở đây không có nên hơi buồn xíu ))
Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, nhân viên cũng nhanh nhẹn, chị chủ quán cũng nhẹ nhàng, bàn nào đứng lên là có nhân viên dọn dẹp và dùng nước rửa kính lau ngay. Thìa đũa, hộp giấy ngay ngắn sạch sẽ. Like mạnh cho khoản này.
Tổng kết lại thì quán này khá ngon, giá cả hợp lý lại gần nhà nên sẽ còn ăn ở đây dài dài. Lần sau sẽ ăn bún vì bản thân mình vốn bình thường đã không thích bánh đa lắm nhưng lần này ăn thử vì món đấy nổi tiếng Bánh đa ở đây ngon nhé, nhưng là do mình không thích bánh đa bằng bún/miến thôi chứ không phải tại bánh đa ở đây không ngon đâu

[GÓC HỎI HAN]
Quanh khu Lạc Trung, Minh Khai có hàng chè nào ngon không mn? Thèm chè mà ngại ra Ngô Thì Nhậm hay mấy khu Bách Khoa, Kinh tế quá. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Sumo BBQ, BigC Thăng Long
• Không gian : Cũng hẹp, được cái đèn chiếu ở bàn nên chụp ảnh đồ ăn đẹp.
• Nhân viên : nhiệt tình, thỉnh thoảng có bạn mặt hơi lầm lì 1 tí nhưng nhà hàng đông khách có thể bỏ qua.
• Đồ ăn : mình gọi combo thăn ngoại + dẻ sườn, gọi thêm 1 số đồ sẽ đc giảm 30% : salad, sashimi, lẩu ... Bò mềm, nướng chín cũng k bị khô. Điểm trừ tên món là salad rong biển trứng tôm, mà rong biển với trứng tôm có 1 tí xíu.
• Giá rổ : hóa đơn ở ảnh cuối xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
OCTOPUS KING 42B, Yết Kiêu
Mình cũng k phải fan mê mẩn bạch tuộc cơ mà thỉnh thoảng đổi bữa cũng được.
Về menu : Chủ đạo là bạch tuộc ( tất nhiên ). Ngoài ra còn có thịt bò để nhúng lẩu hoặc nướng. Menu có các món chủ đạo như gỏi, lẩu, nướng, xào. Có nhiều combo cho Kh chọn. Mình đi 2 người, gọi 0,5kg ăn cả gỏi, xào và lẩu. Bạch tuộc mini nên giá khá chát, 0,5kg là 600k. Nước lẩu chua cay 69k. Miến tươi ăn ngon. Nước uống thì mình gọi bia và Skinny Detox ( 65k ) uống ngon.
Về không gian : rộng rãi, có 2 khu : ngồi bệt, ngồi bàn.
Về nhân viên : rất ngoan và nhiệt tình. Còn vớt bọt ở nồi lẩu cho mình nữa.
Tổng thiệt hại hết hơn 900k. Tất nhiên sẽ quay lại.
À, đang có chương trình hóa đơn từ 599k trở lên sẽ đc tặng 1 phiếu mua hàng giảm 200k cho hóa đơn từ 799k của Canifa nữa nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm nay bọn em nhân dịp đi khảo sát nhu cầu khách ăn chay nên vào Cơm chay Nàng Tấm ăn và khảo sát khách ở đấy luôn. Em thì lần đầu tiên ăn ở đây nên hơi bỡ ngỡ, quyết định gọi mỳ xào mềm cho dễ ăn.
Trước giờ em chưa ăn chay nhiều nên thực sự là cũng ko kì vọng lắm đâu, chỉ đơn giản nghĩ là bye bye thịt 1 hôm thôi. Nhưng mà lúc ra đồ thì thực sự ko thất vọng chút nào Mỳ xào mềm có rau cải, cà chua, nấm và đậu chiên mềm. Các nguyên liệu ăn đều cảm giác rất tươi, vị vừa vặn. Mì chế biến theo kiểu trụng nước và thêm sốt, ăn ko bị ngấy tí tẹo nào ạ. Em chén sạch sành sanh đĩa mì này, mà ăn chay cảm giác như ko phải ăn chay ấy ) Mặc dù lẽ ra tâm của người ăn chay ko nên so sánh với ăn thịt như thế ))))
Thiệt hại cho đĩa mì này là 45k ạ! Bạn em gọi cơm hấp nấm giá cũng vậy và cũng rất ngon, lúc ra đồ thơm phức luôn, cơ mà em quên ko chụp )
À quên địa chỉ nhà hàng ở số 79A Trần Hưng Đạo ạ. Nhất định e sẽ quay lại để thử thêm các món khác :>
Tiện đây e hỏi luôn có ai biết các quán chay ngon khác thì giới thiệu giúp em luôn nhé ạ!
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
GÓC KHEN
Hôm nay được ăn ngon nên cứ bị vui, nên up ảnh lên khoe với các bác ạ
Chẳng là trên con đường đi tìm kiếm que kem trà sữa trân châu đường đen. Ăn xong thoả mãn quá, xong mua thêm được gói Bún ốc Trung quốc về ăn thử ai ngờ ngon vãi các bác ạ
Mua về bóc ra thấy nhiều gói gia vị lích kích thấy hơi mệt, nhưng sau 1 hồi cắt gia vị đổ vào hoàn chỉnh thì cũng ra gì a . Bún vị chua chua thơm thơm , cay cay đúng kiểu đồ Trung ăn bon miệng lắm. Gói bé bé mà nấu lên em san ra được 2 bát đầy. Ăn hết bún cảm thấy nước bún ý cho thêm cơm nguội cũng ngon luôn ý. Nhưng nhà hôm nay k nấu cơm nên đành ngồi húp chay
gói 65k không đề đắt ạ
Em mua ở Steady market 27 đường thành
Kính hội!!! xem tiếp
[GÓC KHEN] Facebook Bùi Kiều Anh
Điểm cộng đầu tiên là chị chủ cực kì nhiệt tình, rep inbox nhanh như gió Một suất đầy đủ bánh tráng, xoài, 2 trứng cút, khô bò, khô mực, thịt bò đen, lạc, hành phi, rau thơm.. Quất và 1 túi nước trộn để riêng. Mình không ăn được rau thơm nên nhờ chị chủ bỏ ra cũng okie luôn ăn xong chị í còn hỏi han feedback các kiểu
Điểm cộng tiếp theo: bịch bánh tráng trông vậy mà trộn lên đầy ụ, mình vốn sức ăn không đến nỗi nào cũng mãi mới hết. Bạn mình kêu cay, nhưng mình thấy đủ chua cay mặn ngọt, vừa miệng chứ không bị quá.
Mình gọi thêm 1 suất kimbap và 10 nem truyền thống. Kimbap nhân đầy đặn, không bị độn rau như nhiều chỗ ) chỉ có 1 điểm trừ là cuốn hơi lỏng tay :< nem thì phải mai ăn mới biết được )))
Giá 30k/suất bánh tráng trộn, kimbap 50k/hộp to, nem 6k/chiếc quá hợp lý cho một cuộc tình xem tiếp
[Góc Khen]
Mình tham gia hội cũng được 1 thời gian kha khá rồi nhưng chả bao giờ nghĩ tới việc viết bài review vì rất lười. Tự dưng xem ảnh trong Album nhìn thấy hình bát BÚN THANG hno mình chụp nên mình mới quyết định review để mng cùng thưởng thức.
Phải nói là tuyệt, dù cho mình ăn liên tục hàng ngày chắc cũng không thấy ngán.
Bát bún đem ra chưa đặt xuống bàn đã thấy thơm phức mùi nấm hương và bột tôm rồi. Nước dùng thì ngọt, đậm đà. Đồ kèm trong bát có: trứng, giò, củ cải, nấm hương, mọc, thịt gà và bột tôm rã. Mình ăn lần nào cũng fai húp cạn mới thôi. Giờ viết review là lại thấy thèm đấy.
Giá cả: 40k/bát. Ăn no căng ko đứng dậy nổi.
Địa chỉ: 58 Đào Tấn ( thấy ghi biển hiệu quán đã mở từ năm 1965) xem tiếp
GÓC KHEN
Bánh Vinmart chắc không còn xa lạ gì với hội nữa. Mình cũng đóng họ ở Vinmart khá lâu, thử qua nhiều loại bánh: Su kem, sốt nho, gối nho, sừng bò,....thì thấy đây là loại bánh đáng thử nhất.
Ăn vào cảm giác đáng đồng tiền bát gạo.Cốt bánh mềm ẩm, vị phô mai xịn sò, mỗi tội hơi xót ví 13k cho 1 em bé bé xinh xinh xem tiếp
[GÓC KHEN]
[GÓC SO SÁNH]

Không biết ở group có ai ở mạn Thượng Đình - Kim Giang không ạ? Dạo này trên đoạn này mọc lên rất nhiều quán chè, nay em sẽ review về món chè dừa non của hai quán ngay gần nhau, cách nhau có vài trăm mét: Quán Chè Xưa ( đầu ngõ 460 Thượng Đình, lối vào toà fivestar) và Quán Chè Bốn Mùa (42 Kim Giang)
Ảnh bên dưới là chè dừa non của Quán chè 4 mùa (42 KG) đây ạ, em đang ngồi ăn ở đây luôn và viết review vì không dám quay lại quán chè xưa nữa
Quán chè 4 mùa: giá thành là 18k/1 bát chè dừa non gòn ở quán chè xưa là 30k/1 bát. Cơ mà ăn chè ở quán 4 mùa dc bát to hơn và dừa mềm hơn, độ ngọt vừa phải, thạch trong chè là thạch lá nếp chính tay chị bán hàng làm, em thấy chị ấy nhiệt tình dạy khách khi khách coa hỏi cách làm, chị bán hàng lại rất hiền nữa, ăn 1 bát chè mà cũng mát hết cả lòng.
Quay lại quán chè xưa, chè dừa non ở đây ngọt hơn, ít hơn, thêm 1 điểm trừ là quán dùng bát sứ và cả thìa sứ, nên khi ăn hơi khó tại miếng dừa trơn tuột ấy, chả nhẽ lại cầm lên húp nhưng đc cái không gian rộng, bàn ghế đẹp và vị trí thuận lợi hơn quán chè 4 mùa
À ngoài ra hai quán đều còn nhiều món khác nữa mn qua và ăn thử nhé, lần đầu em viết review hơi lủng củng mong các bạn vẫn hiểu đc
xem tiếp
GÓC KHEN - NEM CHUA RÁN KHOAI CHIÊN
Nói về ăn vặt ngon và rẻ mình thử qua khu Kim Liên, Đặng Văn Ngữ, BK-KT-XD... thì nem chua rán, khoai tây chiên ngõ 14 Phố Hồ Đắc Di là số 1 luôn. Nem chua rán 4k/cái to oành, khoai tây chiên vàng đảo đều rồi mới lắc bơ chỉ 10k/hộp - quá ngon lành yummi
À các bạn đừng quên gọihoạc nước/trà chanh/quất nữa nhé, giá giao động 7-10k thôi à.
Mình ăn quán cô Dung, quán đầu tiên khi rẽ vào ngõ nhé. Trong ngõ có 3 quán thì mình thấy quán cô là sạch sẽ nhất. Các bạn đến thì gửi xe đối diện rồi sang khu bếp ghi phiếu order vừa đưa cô hoạc chú chủ quán.
Edit: bổ sung thêm là cô chú chủ quán cũng vui tính và nhiệt tình, mình đến ăn chưa bao giờ thấy cô chú ''khó ở'' với khách lần nào.
xem tiếp
(Góc Khen)
*E thích ăn bánh tráng lắm, nên hầu như chỗ bán như là bánh tráng trộn cô Toàn, bánh tráng bơ Hàng Trống, bánh tráng cuộn Ng Siêu, bánh tráng nướng Hàng Tre,Bách Khoa,.. đều có mặt e:))Nhưng nay e chỉ review về bánh tráng trộn thôi, o đây địa chỉ số 90a Yết Kiêu, k biết ai đã review ở đây chưa E phải nói là btt ở đây ngon lắm, chua cay ngọt vừa đủ, lại có thêm cả tép khô,hộp nhỏ 15k, hộp lớn 20k được 3 trứng cút. Nếu mua ăn ngay thì ngon nhất, bánh tơi, mang về thì sẽ bị dính bánh vào nhau NHƯNG bánh ở đây bất chấp dính mà ăn K HỀ bị cảm giác có cả 1 tảng bột bở, nhạt nhẽo ở mồm như btt Cô Toàn>.< nhớ lại vẫn thấy ghê@@ Đợt đầu btt cô Toàn còn ngon chứ bâyh e thấy chán r! Quay lại btt Yết Kiêu đó là btt ở đây do đôi vợ chồng bán, chị vợ là ngừoi SG nên btt chuẩn vị SG ạ (e cx đã từng ăn ở SG r nhé). Đợt trước e ăn ở đây nhiều đến Chán Chán Chán luôn ý, sau đó là cho bụng n ngỉ ngơi khoảng gần nửa năm:)) hôm nay nhà k nấu cơm trưa nên lại thòm thèm nhớ đến món này,ăn vào cái vị vẫn thế, nhiều , ngon tròn đầy cái dạ dày
*À ngoài ra ở đây còn bán bánh tráng cuộn tôm + nước chấm chuyên biệt cơ ý@@ e p cộng thêm điểm cho quả nước chấm này:)) E k nhớ rõ 1 cái bao nhiêu nhưng cơ mà rẻ lắm..
*Ship: phải trên 50k mới ship( mà hình như còn Freeship?) sđt:0936009082
*Thái độ phục vụ: ac ấy rất hiềnnn,nhưng nhìn nhiều khi k được tươi lắm, nhưng đó k p là tỏ thái độ vs gì khách đâu:)) e ăn lâu r e biết
*View ăn: trong ngõ nhỏ bé tẹo đủ cho khoảng 6-7 ngừoi ăn thui
*Thường thì sáng chiều đến mua là p bấm chuông các bạn ạ, đợi 1 lúc có ngừoi ra liền
*Bánh tráng trộn c ý có cho hơi hơi nhiều dầu 1 chút nên khiến bị ngấy nhẹ, có thể bảo c cho bớt đi
E là thuộc team nên dĩ nhiên là nhìn cái ảnh cx biết còn bánh tráng cuốn tôm e lấy trên mạng ạ xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm trước đi tập võ tập võ được phát cho mấy cái voucher của cái quán Ơ Kìa - 28 Phạm Hồng (chs tên như thế nữa @.@) hạn rõ ngắn, đến 31/8 là hết hạn rồi thế nên hôm nay tranh thủ trời mát đi ăn thử với mấy đứa bạn cho đỡ phí. Quán cũng dễ tìm ở gần ngã tư Phạm Hồng Thái giao với Hàng Bún. Mới vào thì thấy quán không gian hơi nhỏ nhưng mà cứ xịn xịn chỉ lo bị đắt, mình đi với người yêu và 1 đôi nữa gọi 1 nồi lẩu Thái. Cảm nhận chung thì nước lẩu không đậm đà lắm nhưng đồ ăn kèm thì rất tươi, đồ ăn kèm thì siêu ngon, người yêu mình còn bảo ở đây đồ ăn kèm còn ngon hơn món chính ) nhưng nó ngon thật, đến lạc cũng ngon, mỗi tội đồ ăn kèm đắt (đĩa lạc 20k, dưa chuột cũng 20k @.@). Hôm nay đi ăn cũng thấy khá là no, 4 người bọn mình ăn cả đồ uống hết hơn 500k nhưng vì có voucher nên còn hơn 400k, tính ra hết 100k mỗi người, mình thấy cũng ổn. Hôm nay vừa đi ăn về xong nên review luôn cho nóng mà vào page xem thấy toàn Phan Quân vs Ngọc Trinh ) thế mà hnay đến ko gặp :<< xem tiếp
[GÓC KHEN]
Có ai thích ăn thịt xiên như em không ạ. Em bị nghiện món này luôn ý
Nhân đây thì share cho mọi ng quán e hay ăn .Đủ tiêu chí ngon sạch rẻ luôn ạ
Ở đây có thịt xiên và lạp sườn nướng
Thịt xiên : lớp thịt khá đầy đặn chứ k như những hàng e từng ăn , họ chỉ xiên 1 lớp thịt mỏng và khi nướng màu cứ sẫm sẫm. Thịt xiên ở đây tẩm ướp khá đậm đà , ngọt ngọt ăn kèm với bánh mì nữa thì bao ngon luôn ạ ( giá 5k )
Lạp sườn : lần nào em ăn ít cũng 3 cái ( giá 7k )
Nói chung là e thấy ăn ở đấy giá cũg hợp lí và ngon. K biết có hợp khẩu vị các bác k , các bác cứ qua thử xem sao hihi. Có khi ăn rồi lại nghiện như e, e ở thái hà mà toàn lên đó ăn thui
Địa chỉ là ngõ 49 lê đức thọ , mỹ đình ( gần svđ mỹ đình )

Mong ad duyệt bài cho e k tội e lần trc up bài mà k đc duyệt xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
QUẨY KHỔNG LỒ
Em đã ăn rất nhiều quán quẩy mà chưa từng gặp quán quẩy nào làm to như này luôn. To hơn cả cái bàn tay em luôn ạ. Quán này nằm vỉa hè không có biển tên chỉ bán duy nhất món quẩy nhưng địa chỉ rất rõ ràng và rất dễ tìm ạ.
Vào tiết trời se lạnh mà được ăn quả quẩy to như này thật ưng cái bụng, vỏ ngoài hơi giòn bên trong mềm thơm đặc ruột không bị ngấy dầu và rất nóng, điểm cộng nước chấm chua chua ngọt ngọt ăn vừa miệng. Cá nhân em thấy mang về cho thêm tí tương ớt nữa vào thì ăn được nhiều quẩy hơn nữa. Bình thường em mà ăn phải mất ít nhất 40k ăn mới đã thế mà ở đây e chỉ ăn có 2 cái quẩy khổng lồ hết có 10k là no căng bụng luôn ạ. Điểm trừ ở đây là không có chỗ ngồi và phải mua mang về , chị em nên đi tầm đầu giờ chiều hoặc tối thì ko phải chờ quá lâu. Toàn bộ quy trình làm đều trước quầy nên có thể thấy luôn , quẩy được rán liên tục mới và rất nóng hổi ạ.
Nhận xét của em về quán: phục vụ siêu nhanh, giá rẻ, ngon, nhưng chờ hơi lâu xíu mới đến lượt, phải mua mang về vì không có chỗ ngồi. Nếu muốn có thể ăn ngay tại chỗ cô sẽ đưa ghế nhựa để dùng tạm.
Đây là địa chỉ phù hợp với tất cả các anh chị với tiêu chí ngon - no - rẻ, thích hợp chống đói cho những ngày ‘’cháy túi’’ ạ
Địa chỉ: 48 Hàng Điếu
Giờ mở cửa: 4h -> 20h
Giá: 5k / 1 chiếc xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Cuối đông, nhân 1 ngày HN lại trở gió e ngoi lên review cho các bác 1 đchi vô cùng ưngg chẳng là hnay ngồi cf với bạn, lướt lướt tìm quán ăn vặt thì thấy có 1 bác hỏi đchi khoai lang mật nướng ngon. E có bà chị gái rấtt thíc ăn khoai lang mậtt, mấy nay bà ấy còn đi làm về muộn nên cx ngồi đọc lựa từng cmt, đchi )) lọc qua lọc lại thì thấy khá nhiều ng khen page Khoai Lang Mật Nướng Hà Nội - 77 Lê Hồng Phong, Ba Đình nên quyết định gọi. Lúc e gọii thì nghĩ chắc giờ họ chẳng ship đâu, vì e ở Văn Quán. Ấn tượng đầu là việc bạn nv nch vô cùng dễ nghe, thân thiện có tuổi rồi nên tính e cx dở dở ương ương ) ở chỗ nào dù đồ ăn có bth hay gì thì thái độ nv cx phải đặt lên hàng đầu hicc đấy, nên e khen bạn nhân viên đầuu tiên xa nthe mà ship nhanhh, khoai vẫn còn nónggg. Đbiet là khoai rất ngon, nhiều mật, không sượng chút nàoo, kp kiểu nướng qua qua hay vớ vẩn gì cả nchung là ưnggg, tự khen bản thân 8 vạn lần hnay ord đúng chỗ ) trời thế nàyy xong ngồi nhà ăn khoai mật nướng xphim thì còn gì bằngg nhân tiện e muốn hỏi có chỗ khoai mật nướng nào ngon ở khu vực Hà Đông, Thanh Xuân khôngggg ạ?


xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay lượn lờ lên phố thế là tìm đc hàng ốc này
Bán bắt đầu từ 7g tối đến khoảng 12g đêm
Quán vỉa hè th nhg khá sạch sẽ
Mình định vào ăn nem nhg thấy có ngao ốc nên thử.
Mình nghiện ngao nên gọi 2 loại ngao hấp và ngao xào bơ tỏi
Ngao hấp nc ngọt thơm dứa xả đậm vừa chén sạch cả cái lẫn nc húp hết luôn. Rất vừa miệng
Ngao xào bơ thì hơi ít bơ nhg tỏi nhiều thơm ăn oke
Ốc mình gọi ốc lẫn nhg cả ốc to và ốc nhỏ đều to luôn giòn mà mới ăn k nhớt.
Nc chấm ở đây pha hơi mặn nhg khi cho thêm gia giảm ăn theo í mình thấy ổn mình ăn ngọt nên thấy mặn còn kb mng thế nào. Nhg vắt thêm quất thêm đường là oke
Menu ở đây nh món phết
Còn ngao xào me trứng cút xào me hồ lô rán mình chưa thử
Còn nem rán nem nướng thì như bt chắc các bạn cũng ăn rồi
À mà quán trên phố nhg giá cực oke nhé
Bát ngao hấp đầy thế kia chỉ 30k
Ngao xào là 35k
Ốc lẫn 35k mà k độn ốc con đâu to bé nh bằng nhau luôn
Trứng 15k/1 chục
Còn mấy món chưa thử nên k hỏi giá
Ở đây k bán trà đá mà bán hẳn sâm dứa nhé. Thơm thơm
Quán đối diện dingtea hàng cót - địa chỉ là 48 hàng cót cạnh rạp đại đồng quán Ốc Chị Siu nhé
Tặng thêm cho mấy ce nghiện ốc 1 địa chỉ. M chắc sẽ thành khách ruột của quán xem tiếp
[Góc Khen]
Bánh bột lọc đối diện ĐHYHN
Mình đến quán theo lời giới thiệu của bạn cùng lớp,nên trên đường đi học về mua luôn 2 chiếc đem về thành ra ảnh hơi bị dìm )
Vỏ bánh dai dai,nhân giòn giòn ăn cùng với nước mắm chua cay ,kết hợp với lạc rang bùi bùi ,cùng rau thơm tạo cho mình cảm giác ăn vừa lạ vừa thanh không bị ngấy
Nhân bánh đầy đặn gồm tôm,thịt,mọc nhĩ giòn giòn .Giá bánh 5k/c .Ngoài ra ,Quán còn nem chua với nộm bò khô mình chưa thử:v
P/s:Quán ở ngõ B1 tôn thất tùng cạnh cửa hàng hoa quả kleve fruit. Quán nằm trong ngõ nhỏ nên mn chịu khó để ý nhé,có biển nhỏ nhỏ màu đỏ bên ngoài đường treo trên quán nc.Quán chỉ bán buổi chiều,tối sau 7h là quán ốc xem tiếp
[ Góc Khen ]
Đây là bát tao đi ăn lúc 11h đêm ( 30k thoy ) Ngan max nhiều , rau sống tươi róii ( cô chủ mang ra lúc tao bắt đầu ăn rồi nên ko có chụpp ) , có măng ớt chua chua cay cay ăn kèm Cái này must try đấy chúng mày ))
- Add : Cạnh quán Nikugatou 98 Tuệ Tĩnh Cô chủ max nhiệt tình xem tiếp
GÓC KHEN -QUÁN THƯƠNG BÉO
Một chút hương vị xứ Nghệ đậm đà trong lòng thủ đô...
Đậm đà không chỉ trong hương vị mà còn trong chén nước chấm theo từng món luôn ý.
Mình gọi 1 đĩa bánh bèo (gồm 10 cái), 1 đĩa bánh ram mướt, 1 bát cháo canh và 6 bánh lọc gói.
Ấn tượng nhất là bánh lọc gói mập mạp với nhân tôm thịt, vỏ mềm mềm chấm với mắm tép(maybe ) rất là ngon mà giá siêu mềm, chỉ 3k/cái thôi.
- Bánh bèo khá giống bánh lọc nhưng vỏ mỏng, mềm hơn và nhân chỉ có thịt, mộc nhĩ k có tôm và nước chấm nhạt hơn.
- Còn món cháo canh nổi bật với nước dùng hơi sánh, vị ngọt từ tôm và thịt. Sợi bánh canh gần giống như sợi mì udon thôi. Cá nhân mình thích nước dùng thôi chứ bánh canh thì bình thường nhưng so với giá thì tổng thể khá ổn.
- Bánh ram mướt ăn khá giống bánh cuốn nhưng dày hơn, chả ram ăn kèm khá cuốn và lạ miệng nhưng nước chấm ít mắm mà hơi cay, cái này chắc do pha chế theo khẩu vị ăn cay của người bản địa rồi.
Cực kì recommend cho các bạn nên thử bánh lọc gói và bánh bèo, ngon mà rẻ. Bánh lọc gói 3k/cái, bánh bèo 10k/đĩa/10 cái, cháo canh 20k/bát, bánh ram mướt 20k/suất - thứ 7, chủ nhật mới có.
Không thể tin được ở mấy năm gần NEU mà trước đó mình không khám phá ra quán này.
Quán Thương béo - ngõ 183 Trần Đại Nghĩa. xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Dành cho những bạn thích uống trà sữa khu vực Bách - Kinh- Xây
Hôm qua, mình và đứa bạn thân đi ngang qua Royal tea 27 Bạch Mai nên tấp xe vào uống thử xem có sự khác lạ nào không, ai dè khá ưng. Giá cả cũng hợp lý, mình còn bất ngờ vì đến uống đúng ngày khuyến mãi đồng giá, uống no căng rún từ trưa tới chiều.
Hai đứa gọi xoài đá kem cheese và matcha kem cheese.
Mình trực tiếp đứng xem nhân viên gọt xoài tươi cho vào xay, nên khi uống cảm giác rất đậm vị, ko giống như nhiều nơi cho hương liệu vào để tạo mùi. Kem cheese vừa thơm lại rất dày không bị loãng toẹt, vị mặn mặn béo béo uống rất đã . À xoài đã ngọt sẵn rồi, nên các bạn giảm đường nhé!
Uống thử sang cốc Matcha của bạn mình thì thấy vị nồng nàn, đúng chuẩn matcha xịn kết hợp với một lớp kem cheese đặc quánh, ngậy ngậy và trân châu đen mềm dẻo. Thực sự mình bị nghiền nó dễ sợ. Trân châu có giá từ 8 - 10k.
Nhưng theo mình nghĩ món này nên uống luôn sau khi pha chế. Đừng như bọn tớ 30' chụp ảnh rồi mới uống, kem cheese hòa cùng matcha thì bớt ngon ngon rồi
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ.
Địa chỉ quán ngay đầu Bạch Mai gần chân cầu vượt rẽ vào, không gian có 3 tầng, tầng 1, 2 là ngồi bàn có ban công view đẹp rộng thoáng, chụp ảnh ở đây deep lắm. Riêng mình thì mình thích ngồi bệt tầng 3, ôm mấy cái gối vào lòng cho thoải mái.
KL: Nhất định sẽ quay lại uống thêm nhiều vị nữa. xem tiếp
[ Góc Khen ]
rẻ mà lại quá ngon , xuất sắc mình rất thích ăn nõn đuôi với dồi ở đây ý kiểu khác hẳn những quán khác
với giá thành lại quá rẻ tầm 40-50k là ăn no ễnh bụng rồi
lúc nào cũng có cháo lòng với lòng cho các bạn ăn , trưa thì có thêm bún giả cầy , gân bò bung , bún đậu lòng rán .
lòng rán siêu ngon ý , quán lòng ngon nhất mình từng ăn .
Quán Ngọc Béo 106c6 Kim Liên , Lương Định Của xem tiếp
( GÓC KHEN)
Lần đầu tiên e đăng bài nếu có sai sót gì mn bỏ qua ạ!
Hôm vừa rồi mát trời thế là bọn e 2 người dẫn nhau đi ăn nướng! Ăn ở jlegu 70 nguyên khiết nha! Tuy bọn e đi hơi muộn chút nhg vẫn còn bàn, nên mn nếu đi đông hãy đặt trước nhé
1, điệm cộng đầu tiên là các bạn nhân viên khá nhiệt tình và nhẹ nhàng
2, thứ 2 là không gian rất thoáng nên khi ăn nướng không bị bí bách như một số quán khác!
3, đồ ăn ướp rất vừa miệng! ĐẶC BIỆT LÀ E RẤT THÍCH MÓN KIM CHI Ở ĐÂY, siêu ngon luôn ý mn ạ!
4, set bọn e ăn như ảnh là set L 220k 1 set, vì ăn 2 người vs lại đang đói nên bọn e đc ăn thoải mái khi đứng dậy no căng luôn ạ!
Thêm 1 ca trà đá là 20k
E nghĩ rằng 240k cho 1 bàn đồ ăn thế này là khá ổn chia ra là vào 120 1 người khá hợp lí!
Chắc chắn em sẽ quay lại xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Đi mấy quán cf mèo ở hà nội rồi mà vẫn ưng ở bastet home nhất. Trc chưa sửa thì quán nhỏ và hơi tù, hơi có mùi nữa, Sau khi sửa lại quán sạch sẽ thơm tho, k có mùi mèo đâu ạ. Ưng nhất là trang trí quán màu chủ đạo toàn màu gỗ chụp ảnh đẹp lắm ạ
Đồ uống cũng ngon nữa. Mấy mồn lèo ở đây cũng thân thiện trừ ml Phở béo
Chấm điểm 8/10 trừ 2 điểm vì bị 1 ml mèo cào vào mặt huhuu
Lần đầu em viết bài theo cảm quan của mình câu từ lủng củng mong mng bỏ qua ạ
địa chỉ 34 trưng nhị hà đông xem tiếp
[GÓC KHEN]
Papa's Chicken 181 Xuân Thủy (cạnh IPH). Nãy nhớ nhầm số địa chỉ sr các chế )
Mình là con nghiện gà đặc biệt các loại gà rán sốt nên không thể bỏ qua địa chỉ khá gần trường này )
- Gà: mình gọi gà không xương mật ong nửa con, gà mềm, không bị bở, đẫm sốt, có kèm tok ăn khá vui miệng. Tuy nhiên ăn nhanh ngán, 3 đứa ăn 1 đĩa này còn thừa, chắc cũng do sức ăn không khỏe )) Chấm 9/10
- Pizza hawaii thì bình thường, không có gì đặc sắc. Chấm 7/10
- Phục vụ ngoan, đồ ra phải đợi lâu chút vì chắc khi order xong mới làm, mang ra bàn thấy nóng hổi nên rất okie ) bạn nhân viên cũng tư vấn cẩn thận, ban đầu bọn mình định gọi cả con nhưng may có bạn ấy tư vấn gọi nửa con thôi ko thì 3 đứa từ hôm sau không dám ăn gà nữa luôn )) Chấm 9/10
À ảnh đầu tiên là 1 hôm mình gọi ship về, ship nhanh, gà vẫn nóng, ăn cùng cơm đúng là tuyệt cú mèo )) nhưng vẫn chỉ có 1 vấn đề là siêu nhanh ngán dù đã ăn kèm rau
Sẽ quay lại vào một ngày đẹp trời ví không rỗng )) xem tiếp
[Góc Khen]
"Bánh mì chuối ngũ cốc" mình mua ở: Ngọt ngòn ngon, 35 Trần Hữu Tước, Đống Đa (shop bán online mn nhé)
Giá 25k/c thôi nhưng 1-2 người ăn
Cũng nhiều chỗ có bánh chuối nhưng chỗ mình ăn có bột mì đen nguyên cám và yến mạch ấy, ăn cảm giác đượm mùi chuối, thơm kiểu j hay lắm, mềm ẩm và xốp, chứ k khô. Mà ăn cái này kiểu ăn chơi thì 2 đứa ăn 1 chiếc là no, còn ăn sáng hay ăn bữa chính thì 1 đứa )
À lúc cắt bánh ra thấy còn nguyên cám của bột mì đen.
Xem trang thấy họ dùng nguyên liệu nhập, chất lượng yên tâm.
Lần nào mình mua tầm trưa cũng được bánh nóng nữa. Xét tổng thể thì mình chưa thấy chỗ nào có bánh chuối đặc trưng như vậy. Mọi người thử xem nhé! xem tiếp
GÓC KHEN - bún chả Tràng An - 166 trương định -25k
Biêt đến quán này qua một bạn rw ở một hội khác, mình cũng ăn ở đây nhiều lần giờ rw cho các bạn
Nhìn chung quán khá sạch sẽ từ bàn đến sàn nhà, sau khi khách ăn xong thì nhân viên dọn luôn rất gọn gàng, không kiểu nhiều rác hay giấy vứt dưới sàn, cũng một phần do quán k quá đông.
Nước chấm ngon, vừa miệng mình thường ăn hết cả nc chấm. Chả thì khi nào khách gọi sẽ nướng, nên nóng và thơm, bạn nào thích cháy cạng co thể bảo các anh ý nướng thêm. Giá một xuất cũng bình dân 25k
Bạn nào thích ăn bún chả có thể thử, đặc biệt bạn nào không thích bỏ chả sẵn vào nước chấm )
Về giá+ quán sạch + vừa miệng = 9/10 xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nếu các bạn chán ăn lẩu vs nướng rồi thì chuyển sang ăn tạm cơm xem sao )))
Cơm niêu Kombo ở 86 Nguyễn Phong Sắc tối qua là lần thứ 2 mình quay lại ăn.
Khen:
- Cơm nóng, cháy ngon, chắc do thấm nước sốt chứ k giống cháy ở nhà=))
- Nên gọi canh chua thịt có 20k mà ngon phết:))
- Đậu rán ròn nóng, là kiểu đậu non ý. Ăn nhiều nhah ngấy, 1-2 miếng thì ok:))
- Cơm niêu gọi cháy 1 mặt thôi, cháy 2 mặt đắt hơn mà mặt trên k cháy ngon như mặt dưới đâu ý
- Cá nhân mình thấy niêu thịt bò ngon hơn gà :-?
- mỗi suất có bát kimchi free nhỏ ăn kèm bớt ngấy:)) gọi thêm cũng chỉ 5k/bát
- quán sạch sẽ, mặt đường nên nhìn thẳng ra đường, đối diện có Circle K nhìn mấy e sv ngồi học ngồi ăn cũng vui mắt:))
- Dùng đũa gỗ lịch sự chứ k phải đũa dùng 1 lần nên khá ưng khoản đó
- Nv nhiệt tình, lúc ra vào đều có ng mở cửa
CHÊ:
- Niêu 1 mặt cháy nhỏ hơn niêu 2 mặt cháy, niêu bê ra bé hơn so vs bạn nghĩ, nhg ăn thì k thiếu đâu vì ăn thêm đồ ăn nữa. Nhưng vs bạn nào ăn khoẻ thì niêu đấy sẽ ít )
- Rau xào xanh tươi nhg hơi nhiều dầu, nhah ngấy lắm
- Cá nhân mình k thích vị lạp xưởng trg niêu cơm nên mình k ưng có mấy miếng lạp xưởng cho lắm
- Lúc thanh toán tính 10%VAT đó bữa này ăn hết hơn 230 hay 240 j đó k nhớ lắm
-> Kết: Mình ăn 2 lần ở đây rồi, nên chắc không quay lại ăn nữa mà tìm quán khác ăn ) Bạn nào chưa ăn có thể qa ăn cho biết, chứ ăn thường xuyên chắc k ai ăn được vì cũng k có j đặc biệt. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Gà rán Hàn Quốc - Chicken Bros - 550 Minh Khai
Do văn k hay nên mình cũng k định viết review đâu nhưng vì ăn ở đây ngon lắm luôn ý, nên nếu k viết thì cảm thấy có lỗi với hội quá nên up lên để giới thiệu cho các c ạ!!! Mong ad duyệt bài cho mình ạ!!!
Kb có bạn nào cuồng ăn gà như t k, t là 1 đứa cực kì thích gà nên thấy chỗ nào có gà rán gì là phải đi thử bằng được. Sau đó tìm đc quán này và cực kì ưng luôn ý!!!
Đĩa trong hình t gọi là gà rán sốt cay, gà được chiên giòn, hoà cùng sốt cay nhưng vẫn có vị ngọt nhẹ, chuẩn vị sốt Hàn nên ăn n phê lắm, mà cái sốt n sánh đặc chứ k như 1 số loại sốt nước cay mà 1 số ch hay làm đâu ạ. Dùng lời thì t cũng k biết tả thế nào cho hết vị được ấy, chỉ có đến và cảm nhận mới thấy hết thôi ạ!!! Nhưng vì ng Hàn họ ăn cay nên t thấy loại này khá là cay ấy, ai k ăn đc cay thì nên cân nhắc chuyển qua gà ngũ vị, bạn t đi ăn món ý và khen ngon lắm, t chưa thử nên cũng k dám mạnh dạn phát biểu nhiều ạ!
Tok cũng ngon k kém luôn ý, vị tok rất lạ, ăn rất vừa miệng mà t chưa thấy quán nào giống ở đây cả. Nói chung là xứng đáng với công sức mà đồng tiền mình bỏ ra lắm! 1m t có thể ăn hết cả đĩa tok kia ý, n ngon quá mà!!!
Quán này của 2 anh đầu bếp người Hàn nên vị thì chắc k có gì để chê luôn r! Đặc biệt a ý rất thân thiện, còn chỉ bọn t cách diễn tả độ cay bằng tiếng Hàn nữa cơ nên càng thích quán hơn ạ!!!
Điểm trừ duy nhất của quán có lẽ là đợi, đợi đồ ăn ra rất rất lâu luôn ạ, chắc do mình gọi mới bắt đầu làm nên lần nào đến cũng phải chờ tới 20p hoặc hơn ý ạ! Nhưng vì gà ngon quá nên t bỏ qua hết ạ!
Giá suất gà kia t gọi là 150k/nửa con bao gồm cả salat và củ cải muối ăn kèm và free khăn ướt ạ! Còn tok và 80k/đĩa!!! Mn hãy cân nhắc đến thử nhé, k thất vọng đâu!!! xem tiếp
( GÓC KHEN )
Tàu ngầm trong hội đã lâu nay mới mạnh dạn viết bài review. Chả là mấy hôm nắng nóng quá mình muốn ăn bingsu mà hôm trước cũng thấy có bài rv đăng lên hội nhưng lại xa quá, hình như tít bên Cầu Giấy thì phải. Nên thử vào quán này ăn. Khá nhiều điểm cộng: bingsu mịn màng, thơm, béo sữa tươi. Viên kem phía trên đặc vị. Nói chung là ngon lắm. Không gian quán khá đẹp. Và nhân viên phục vụ cũng thân thiện. Nói chung là sẽ quay lại ^^.
Địa chỉ quán : BROBINGSU 40A Bà Triệu
Edit giá cho mng. Mình ăn size vừa 2 người ăn là 108k/ bát còn size bé 1 ng ăn thì 59k thì phải xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm nay thèm Bánh đa trộn quá nên nghĩ ngay ra Địa chỉ Số 102 sân tập thể A5 Thành Công
Vẫn quán quen và bánh đa lại ngon tuyệt. Đầy ú ụ có lươn, chả cua, đậu, giò, rau muống và thịt bò. Ngon đẫy đà mà chỉ có 35k thôi ạ. Rất vừa miệng. Ko bị nhạt quá hay mặn quá. Đây là mình không lấy nước dùng còn ai lấy nước dùng cũng được. Nước dùng cũng ok lắm
Chị chủ cực đáng yêu và nhiệt tình
Sẽ còn ủng hộ quán dài2 xem tiếp
[GÓC KHEN]

Nay đi với bạn ra phố đi bộ đi qua đây được nhân viên giới thiệu nhiệt tình quá nên vào mua thử
Ấn tượng đầu tiên là bánh cực kì, cực kì, cực kì thơm ấy ạ. Thế là bước vào mua.
Quán còn được PR là bánh mì Hàn Quốc homemade. Bước vào quán là thấy ngay lò bánh
Ưu điểm:
Bánh thơm mùi bơ, rất nịnh mũi
Vỏ bánh giòn, bên trong mềm như mây í ạ (phải ăn nóng nha m.ng, không thì nó hết giòn)
Nguyên liệu nhìn vào thấy sạch sẽ
Vị bánh đa dạng, em nhớ có khoảng hơn 10 loại (đã cập nhật menu)
Vị trí quán dễ tìm (phố đi bộ)
Sạch sẽ, thoáng mát
Nhân viên vui vẻ, đáng yêu
Nhược điểm:
Không có chỗ ngồi, chỉ takeaway
Giá hơi đắt, 50k/ổ nhưng em thấy khá đáng tiền so với chất lượng :">
Bánh mì bơ tỏi hơi ngọt (so với em, em không hảo ngọt - nhưng không ngọt khé vị đường như bên Nguyễn Sơn đâu)
Quán tên Bánh mì Sư Phụ ở số 6 Lê Thái Tổ
Khi em đang viết bài thì bạn em đang hít lấy hít để túi bánh ) xem tiếp
[GÓC KHEN]
hôm qua em đi ăn ở food center bà triệu. ăn ở đây 3 lần rui nhưng bh mới review.
về số lượng: em đi 2 ng, gọi set 9 tầng mây ở đây mà muốn ngất luôn vì quá no . mn đi 3-4 ng hẵng gọi set này k thì gọi combo khác ý ạ
chất lượng: quá tuyệt vời huhu
thái độ phục vụ: đông khách lắm mà vẫn chu đáo cơ ạ
giá : combo em gọi k có rau và nc nên phải gọi thêm. tổng hết 460 rồi thì cũng k chát lắm
điểm trừ:không gian ở đây hơi chật
hẹn 10 tháng sau quay lại chứ bh nhắc đến thịt bò em thấy trào họng rồi xem tiếp
[GÓC KHEN]

Đọc review của hội đi ăn cũng kha khá rồi nên từ nay quyết định viết chút review cho mn tham khảo để đỡ mất công chuột bạch hỏng ))
Hôm nay ngy thèm pizza nên mình gọi thử pizza express để chuột bạch vì cũng chưa thấy bài nào trên hội mình review hàng pizza này.
Mình đặt ở cơ sở Ngọc Khánh 1 pizza bò với 1 pizza hawaii giá 150k tất cả, mình đến lấy tận nơi còn được tặng thêm 1 chai Coca như hình
Ưu điểm: Tầm 30p sau mở ra ăn thì vẫn còn nóng, cảm nhận pizza bò thì đế k bị dày quá, sốt với bò rất nhiều, đẫm vị, bên trên còn có phô mai ăn béo thơm , cho pizza bò 8 đ. Còn cái hawaii có dứa chua chua nên ăn k bị ngán ) thơm mùi phô mai với thịt xông khói, nhưng ăn đến đâu no rồi nên k cảm thấy ngon như cái bò nữa nếu ăn trước thì vị sẽ còn tốt hơn nữa, chấm 7,5 đ.
Nhược điểm: nếu có nhược điểm thì là vì Expess nên quán không có chỗ ngồi ăn mà phải mua mang về hoặc gọi ship, nếu di chuyển lâu thì pizza nguội sẽ bớt ngon liền.
Kinh nghiệm là 2 bánh vừa này đủ cho 3 người ăn nhé, 2 đứa mình ăn mỗi đứa 3 miếng đã ngang bụng, 4 miếng là no r ))
Kết luận: khá ngon, hợp khẩu vị, giá hợp lí với sinh viên, nhiều khuyến mãi. Có đặt lại lần nữa không. Chắc chắn là có rồi ))
Chúc mn ngon miệng. Peace! xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Hnay mình xin review về quán lẩu mình hay ăn ạ. Nhìn bề ngoài quán thì k có j đặc biệt cả vị trí hơi khuất nên hình như k mấy người để ý. Mình cũng tình cờ rẽ vào ăn thử thôi mà từ đấy thành khách quen luôn )
- Về thực đơn thì quán có đủ các thể loại lẩu riêu cua sườn sụn, bò nhúng dấm, gà, ếch, hải sản đủ hết ạ. Ak còn có thêm món chả cá Lã Vọng best luôn. Mình đã ăn bò nhúng giấm, riêu cua và chả cá ở đây r và thấy giá cả và chất lượng, phục vụ đều ổn cả.
- Giá ở đây thì lẩu tính theo đầu người. 100k/1ng. Mình đi 2 ng 1 nổi lẩu 200k ăn no nê bừa phứa ra k hết. Cả nước và các thứ khác tính ra 120k-130k/1ng thôi ạ. Còn chả cá lâu r mình k ăn hình như 90k/ 1 suất hay sao ý ạ.
- Lẩu ở đây thì bò nhúng giấm ngon nhưng vị k khác các quán khác mấy. Mình rất thích nhúg bò xong r cuốn ăn như bánh tráng cuốn thịt heo ý, chấm mắm nêm best luôn. Còn kể đến hương vị đặc biệt thì phải nói lẩu riêu cua sườn sụn bắp bò ở đây. Vị hoàn tòan khác so với các quán lẩu mình đã ăn, nước lẩu rất đặc biệt ý ạ. Nói chung ở đây nước lẩu đậm đà, thịt nhiều còn rẻ là đã thỏa mãn mình r ạ.
- về phục vụ: phục vụ khá nhanh ạ và không có chuyện thái độ khi phục vụ khách đâu. Cưng nhất là 2 bác chủ quán rất hiền, có hôm trời nóng mình đến các bác cứ bảo các con lên tầng ngồi có điều hòa cho mát. Ở đây có cả bàn ngồi và bàn bệt ạ. Bàn bệt ở trên tầng. Quán lượng khách không quá đông vào ngày thường vì 2 bác chủ k hề quảng cáo pr rầm rộ j đâu, chủ yếu kháh quen ạ. Đã ăn r thì sẽ thành khách quen chứ kp ăn 1 lần r bái bai đâu. Ngày lễ thì đông lắm.
Quán ở bên Long Biên khá xa. Địa chỉ Nhất Lẩu 44b Ngô Gia Tự nhé. xem tiếp
[GÓC KHEN]


Vào nhóm đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp đăng bài để chia sẻ về quán ruột của mình. Mong được ad duyệt bài ạ.
Hầu như tuần nào mình cũng sang BK và ăn bún riêu ạ. Bát cực kì đầy đặn, nước dùng đậm đà cực kì ngon luôn ấy. Mình cực thích ăn món này vào mùa đông, mặc dù vậy mùa hè cũng vẫn cứ ăn vì bị nghiện ạ. Quán đạt được tất cả các tiêu chí mà mình cần có ở 1 quán ăn. Điều đầu tiên là ngon thì khỏi bàn rồi. Tiếp đó là chỗ ăn thì sạch sẽ, nhân viên thì rất nhanh nhẹn, nhiệt tình ạ. Và 1 điều nữa mà mình cực ưng ở quán đấy là chỗ nấu ăn và chỗ khách ngồi ăn là 2 gian nhà tách biệt hoàn toàn luôn ạ. Tạo cảm giác ngồi ăn cực kì thoải mái mà không bị ám mùi ấy. Mình thấy quán đặc biệt đông vào lúc 12r-1h trưa. Nhiều khi đến tầm này khéo còn không có chỗ mà ngồi luôn ấy.
Suất mình hay ăn là bò đậu 35k. Còn bạn nào thích ăn thêm giò thì gọi thêm. Quán còn có thêm bún, mì, phở trộn cũng rất ngon luôn ấy. Bản thân mình thích ăn phở trộn nhất mặc dù vị không có gì khác biệt nhưng cảm giác phở để trộn là hợp nhất ấy.
Đồ uống ở quán có trà đá, sữa đậu.
Chấm điểm 9,5/10
0,5 vì trà đá ở đây pha đặc còn mình thì thích uống loãng. Còn lại thì không có gì để chê cả. xem tiếp
[ REVIEW GANGWON THÁI HÀ ]
Thể theo yêu cầu của ad nhà mình và để m.n nắm được một ít thông tin trước khi lựa chọn đến quán để khỏi bỡ ngỡ nhé
GÓC HỤT: trước khi đến quán nhóm mình xem ảnh trên page thấy quán ghi 99k/ng kèm ảnh full đồ (ảnh 1 do quán đăng). Tuy nhiên đến quán được nv hỏi han chọn bf 99k hay 139k và nghía qua menu mới biết 99k là chỉ được giới hạn với ( Thịt lợn, thịt gà, lòng lợn, mề gà, xúc xích, sụn, chả cá, xiên thịt mix củ quả ) như ảnh 2 nhé.
GÓC KHEN: đồ ăn ra khá nhanh dù bọn mình cũng gọi và giục khá nhiều ))
Anh chủ cũng được trai xong còn lại ghi order cho các bàn xung quanh trừ bàn mình ))
GÓC CHÊ:
- Nước chấm: là linh hồn của bữa ăn nhưng sau khi gọi đến 4 loại nước chấm gồm: nước chấm riêng của quán (mùi khó ngửi và k ngon), tương ớt, chanh muối, xì dầu và mình mix đủ kiểu cũng không thể ăn nổi :(((
- Thịt: tẩm ướp không như những quán nướng như Nhất nướng, dùng 1 loại gia vị tẩm ướp cho tất cả các loại thịt :((( Chả cá toàn xương và rất khó ăn. Thịt gà bở và mình k ăn 1 miếng thịt gà nào. Mình ăn xong không còn biết mình vừa ăn gì, kiểu ăn cho vào bụng thôi ấy
- Salad chua vì quá lạm dụng giấm :(((
139k là gồm cả lẩu cả nướng thì phải công nhận là rẻ thật.
Tuy nhiên rẻ thì phải đi kèm vs chất lượng k như mong muốn thôi nên mình chỉ review cho m.n biết chút chút trước khi đi ăn thôi ạ.
Mình thấy quán cũng đông lắm nên chắc nhiều người ăn vẫn thấy ok nên m.n có thể ghé thử 1 lần nhé ))
Bọn mình đi 8ng gọi bf 99k, thêm 2 đĩa bò cuốn nấm 60k/đĩa/12 miếng và 3 âu trà đá 15k/âu
Hết 120k/ng nhé.
Bonus cho m.n thêm chiếc ảnh cuối của 1 bạn đăng sau khi ăn ở đây về nhé )) con trong hình là con rết ạ :(((
M.n cân nhắc trước khi lựa chọn nhé xem tiếp
[Góc Khen]
lần đầu post bài
khen quán bánh mì nướng muối ớt Béo Food&Juice ở Quán Thánh
mình ăn ở đây nhiều lần rồi và rất thích đồ ăn của quán. bánh mì nướng muối ớt hay các vị khác đều khá là vừa miệng. giá cả vừa phải. hôm nay mình gọi 2 suất bánh mì đặc biệt, 1 tok lắc, 5 phomai que lắc, 1 trà thái & 1 cóc ép hết 155k mà no căng bụng. khách đến order thì chị ấy mới làm nên phải chờ hơi lâu 1 chút nhưng đồ ăn nóng ngon. điểm trừ là quán hơi nhỏ ngày trước chưa bị cấm thì mở cả ở vỉa hè nhưng giờ họ cấm thì ngồi ở tầng 2.
Mọi người ai chưa ăn thì có thể đến ăn thử nhé.
Edit: Địa chỉ số 1 Quán Thánh nhé ạ. xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Nhân một ngày mưa gió rảnh rỗi nên ngoi lên viết review một vài quán bún, phở theo cá nhân e thấy khá ok cả về độ ngon , giá cả lẫn phục vụ. (Nằm vùng lâu lắm rồi hnay mới viết bài có gì sai sót mong các ac bỏ qua )
1. Phở đường tăng :
E hay ăn ở quán chỗ đầu đường Vũ Tông Phan ấy. Phở khá ngon, thịt mềm, măng ớt e thấy best luôn , nhưng cho hơi nhiều hành ai ko ăn đc hành phải bảo luôn ko họ làm nhanh lắm . Giá 35k/ bát
Cơm rang ở đây e ăn thấy tạm , khá đầy đặn nhưng chắc chuyên phở nên ko có gì đặc sắc lắm ,có lần e ăn thì cơm hơi cứng với hơi nhạt . E mới thử thập cẩm thôi còn dưa bò thì chưa nên ko biết có như thế ko. Cơm rang thập cẩm 30k/suất
- Điểm trừ : quán hơi hẹp , nhân viên hơi lãng tai( chắc chỉ có cái bạn bé bé thôi )
- phở e chấm :8/10, cơm 4/10
2.Bún bò huế :
- Đ/c : số bn e ko nhớ rõ, chỉ biết trong đường đi vào chung cư Five star Kim giang , cạnh lối vào hầm để xe ấy ạ. Ở đấy có 2 quán sát nhau , quán ngoài giá rẻ hơn nhưng ngồi gần đường quá e ko thích. E toàn ăn quán phía trong có 2 vc trẻ trẻ bán , bàn ghế mới , quán cao ráo sạch sẽ .
Bún ở đây là loại sợi to, nhân thì bát đầy đủ có : thịt bò ,chân giò ,tiết ,mọc ,giò tai . Rau thơm tươi , có thể bảo nta chần cho nếu sợ đau bụng. Free trà đá . E ko biết vị chuẩn bún huế ntn nhưng e ăn thấy ngon , bố mẹ e cũng khen vậy . Giá :35k/ bát
- chấm 8/10
3. Bún thập cẩm ( số 17/ ngách 27/ ngõ 181 xuân thuỷ cầu giấy )
Hnay Mưa gió thế mà con chị e nó lôi đi bằng đc. Quán khá dễ tìm thế mà hôm trc chẳng hiểu sao ko thấy . E đến lúc 7h15 đông lắm các ac ạ, cả người mua về e cũng thấy nhiều ý.
Bát khá to , đầy đặn. Nước dùng ngọt nhưng hình như ngọt mì chính thì phải ,được cái nhiều thịt dã man . Có : chả sả ,thịt viên, thịt đùi gà, lợn nạc. Khá rẻ /bát nên cũng ko đòi hỏi gì nhiều. Mỗi tội ko có rau sống nên khá buồn. Phục vụ nhanh , quán đông nhưng sạch phết các ac ạ. Ăn no thi được chứ ngon thì cũng bt .
Chấm 6/10
4. Bún chả , miến ngan trong ngõ cạnh Hv Hành chính ( đường Nguyễn chí thanh, đống đa)
Quán có một bà bán. Bát ở đây đầy đặn, nhiều thịt . /bát. E ăn thấy ổn nhưng vị cũng bt giống ở xuân thuỷ cầu giấy thôi.
E ko có ảnh tại lúc đấy đói quá nên quên ko chụp lại huhuu
-Chấm: 6/10
P/s:Đấy là cảm nhận của e thôi nhé!!! các ac có biết quán nào quanh ngã tư sở mà kiểu bún , phở , miến chỉ e với. À cả bánh khúc nữa , tối thèm mà mua của mấy người đạp xe ăn thấy ko ngon lắm .
. xem tiếp
Bên cạnh góc vừa chê thì có một bài [Góc Khen]
Rak'n Wok tầng 6 Lotte Đào Tấn
Đồ Hàn ở Lotte thì giá không được sinh viên lắm nhưng phục vụ lẫn đồ ăn đều đáng đồng tiền bát gạo
Có gọi đồ riêng hoặc theo Set ( theo set thì giá cả hợp lý hơn rất nhiều nhé)
Trong set có miến xào và mì hải sản đỏ cá nhân mình không thích lắm
Mì đen có hôm cho hơi hăng mùi gừng
Cơ mà thịt lợn chua ngọt và gà xóc tỏi ăn sướng mồm lắm ạ
1 set có 2 món mì hoặc miến
1 salad hoặc món ăn kèm (bánh mì bơ tỏi)
1 món chính ( thịt lợn chua ngọt hoặc gà xóc tỏi)
399k+ VAT/set ( có set giá cao hoặc thấp hơn tuỳ lựa chọn ) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mải ăn quá gần hết cmnr em mới nhớ review cho các đồng dâm.
Em là đứa mê bún bò huế lắm nên đi ăn mấy quán rồi không ưng nay thử quán này cá nhân em thấy ổn.
Quán ở 149 Nguyễn Ngọc Vũ, mở từ 5 rưỡi sáng đến 11h .
+Điểm cộng:
-Nước dùng ở đây thơm kiểu chuẩn vị ý, bát em ăn là loại bát thường có 1 miếng móng to vật, 1 miếng tiết, 3-4 miếng thịt bò, 3 miếng giò viên đầy ụ mà có 35k
- rau sống tươi và khá sạch, lại còn được free trà đá
- Nhân viên thân thiện
+Điểm trừ
-Em thích bún to mà ở đây là bún nhỏ nhưng ko sao
Đánh giá: 9/10
Có quay lại ăn không: chắc chắn có xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trà sữa Xingshiqi Nguyễn Chí Thanh
Mình cũng ko định viết bài đâu nhưng mà nay mình cho ny mình uống cùng và nhận đc 1 lời nhận xét bất ngờ quá ) ( a ấy vốn ko ưa gì ts ) vì coi nó là thức uống độc hại). Mình từng cho a ấy uống thử nhiều loại ts lắm r: toco, bưởi bá vương cũng của Xingshiqi này, chevi, bobapop, chago, royal. Dĩ nhiên ko phải là thử tất cả các vị của tất cả các hagx kia ) nhưng ở 1 mức độ tương đối nào đó thì mình luôn chọn những loại trà phổ biến chứ ko chọn loại lạ lạ. Cơ mà lần nào a ấy cũng chỉ hớp 1-2 hớp r để đấy, ko cả thèm mang về phí xiền vch. Sau mình rút kinh nghiệm là ko mua a ấy nữa
Thế mà lần này mình gọi Hồng trà pudding đậu đỏ của Xing ) lão í phán: " Ngon nhể, đấy, đây mới gọi là ts, mọi lần toàn uống cái nước gì gì ) "
Vâng và đúng là nó ngon thật, chiều lòng đc cả ng khó tính như lão í. Xingshiqi mn review nhiều r, ngay gần mình nhưng mình cx ít uống ) trước uống bưởi bá vương cx ko thích lắm vì nó nhạt, dù có tép bưởi thật nhưng ứ thấy ngon gì, chỉ thấy tươi thôi còn ts táo đỏ yến mạch ấm thì thơm nhưng mà cứ thấy nó sao sao ) chắc tại ko thích yến mạch.
Nay mới thật sự bị thuyết phục bởi Xingshiqi, mọi thứ trong cốc này đều perfect từ ngoài vào trong ạ. Cốc merry christmas lỗi thời mất 1 ngày r nhưng vẫn xinh )
À nay ngày cuối event bốc thăm trúng thưởng, đọc thấy ng này ng kia trúng ipX. ipad mình cũng háo hức hết cả ng, ai ngờ đến mua thì cái voucher cũng ko sờ vào đc ) hoy nhưng ts ngon nên chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ tiếp xem tiếp
[ Góc Khen ]
Bami Bread
Huhu bánh mì của Bami sao vẫn xuất sắc như vậy nhuỷ, bánh mì giòn, thịt thơm, sốt vừa miệng, em yêu cầu như thế nào thì các bạn ấy làm đúng như thế, k sai sót một chút nào. Em chỉ cảm thấy trà quất k ngon như ngày xưa nữa, nhưng với giá đó thì vẫn chấp nhận được hiuhiu . Ship đi nhanh, nói chuyện lịch sự em chấm 10/10 hí hí .
Em vừa ăn hết một cái và tự mắng mình là sao k gọi hẳn 2 cái để dành chiều ăn tiếp nhỉ ) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình ăn ở 327 Hoàng Quốc Việt, 11h đêm đông như trẩy hội, quán là cơ sở 2 của hàng cháo 37 trần nhân tông nổi tiếng đất Hà thành này. Mùa đông muộn muộn có bát cháo nóng là best lun ạ, thêm tía tô nữa là khỏi lo cảm lạnh nhé.
Mình ăn cháo cật thêm trứng 35k. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trà hoa đào của Starbucks thơm lừng, ngọt dịu, thạch trong ly cũng nhiều nữa, có một cái hoa đào làm bằng bánh ở phía trên lớp kem béo, mấy dòng season không làm mình thất vọng, 125k 1 ly lớn thấy uống mát lòng mát dạ xem tiếp
[Góc Khen ngợi]
** Bánh xèo 153A - Đội Cấn: Hôm trước có bạn trên hội review về quán này xong hôm qua mình có đi ăn thử . Phải nói là siêu siêu ngon mn ạ, bánh xèo to giòn quan trọng nhất là k quá nhiều dầu k ngấy , rau có xà lách,dưa chuột, chuối xanh,xoài,rau thơm các kiểu..rất nhiều rau hết xin thêm thoải mái . Nước chấm chua ngọt vừa phải rất ngon. Nem lụi k quá bở, chắc thịt nhưng mà gọi thì quá lâu hôm qua đợi 20p mới có nem. Khoai lang, khoai tây chiên ngon, kiểu k lắm dầu quá k bị ngấy ý ><. MÌnh đi ăn 2ng 8 nem, 1 khoai, 2 trà đá, 2 bánh xèo hết có 95k. quá rẻ cho 1 cuộc tình, ra tính tiền bất ngờ luôn ><
Điểm trừ là quán rất đông, lúc nào đến cũng phải đợi, vì thế nên phục vụ chậm, gọi mãi mới có đồ. Chấm 9/10
** Miến trộn Ngan 101 Cầu giấy: Sáng ngày mình có đi ăn ở đây,do có bạn gt ^^ Trời ơi phải nói là ngon nhất trong các hàng miến trộn mình từng ăn, Miến nta trộn kiểu gì chua chua ngọt ngọt ăn ngon kinh khủng. Thịt ngan mỏng đượm vị, và rất nhiều nhé ^^. Mình kết nhất là bát măng ngâm chua ngọt ăn kèm với miến trộn, kiểu giòn giòn rất khác những chỗ khác. Điểm trừ là nước dùng ăn kèm với miến hơi mặn ( mặn thật chứ k phải hơi vì mình ăn nhạt). 35k/bát( sáng chắc a chủ tính nhầm cho mh là 25k/bát ^^). quá chất lượng luôn. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chả hiểu sao trước bị xóa bài ạ, chỉ là muốn share cho mn địa điểm ăn uống với mức giá tầm trung thôi ạ.
Vua lẩu nướng 17D ngõ 66B Triều Khúc.
Mình với bạn mình vô tình đi qua quán và vào ăn thử với lời mời của chủ quán là ngon-độc-lạ.
Đúng, mình chưa ăn nướng bằng ngói bh nên thấy lạ, điều ưng ý là quán tẩm ướp max ngon, thịt tươi. Vì mình cũng làm trong ngành nhà hàng nên độ tươi kể cả khi ướp vẫn có thể nhận ra đc.điểm cộng nữa cho nước sốt chấm, đặc biệt chưa ăn đc ở đâu ngon đến vậy.
Giá thì vô cùng rẻ nhé, ở đây chỉ có gọi món k có buffet ạ. Giá từ 39-59k. 2 đứa mk ăn bill hết 160k, max rẻ nhé. Tóm lại,đây sẽ là địa điểm ăn uống hợ lí, ngon và sạch dẽ nhất mk từng ăn, sẽ ủng hộ quán dài dài. xem tiếp
[ Góc Khen ]
Các tín đồ nghiện bò đâu ạ !
Theo giới thiệu của một anh bạn và giờ mình đã trở thành con nghiện của quán lẩu đuôi bò Quân Hói 460 Trần Khát Chân nên mang lên đây để kính hội
- Điểm cộng ở đây là quả nước lẩu thơm phức..độ ngọt vừa đủ mềm mại pha lẫn vị me hơi chua và sen bùi bùi nói chung là ngon lắm ạ
- Mình đi 6 người gọi nồi 500k..nhân lẩu khá đầy đủ các loại bắp..gầu , đuôi , pín , đặc biệt quả tuỷ bò ăn ngậy dã man ,đuôi bò ninh vừa đủ giòn hoặc muốn ăn nhừ hơn thì thả vào nồi lẩu khoảng 15p là mềm và dẻo quánh luôn ý ah,lượng thịt cực ok so với giá và thêm nữa là rất sạch sẽ
- Rau về cơ bản có 2 loại rau muống và bắp cải ăn khá hợp với lẩu bò
- Điểm trừ là quả gân chủ quán thái hơi to nên ngồi ăn gần đến cuối mới nhừ
-A chủ quán rất chi là nhiệt tình chăm sóc khách hàng chu đáo mà vui vẻ lắm chứ k có kiểu đi ăn mà cứ phải dè chừng vì bị lườm nguýt như nhiều quán đâu ạ
- Quán nằm ngay ở ngã ba ngõ Chùa Vua và Đường Trần Khát Chân ,có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè
-Phục vụ 9 và đồ ăn cũng 9 luôn đấy là đối vs mình...đáng để mọi ng thử lắm ạ
- Kính hội đã đọc review của mình !
K biết chụp nên hơi xấu mọi ng thông cảm xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chè khoai dẻo của fb Minh Hà
0932326698
.
Hôm trước vừa ăn mà thấy ngon quá, gọi lại lần 3 và quyết định review cho mọi người biết. Chị này chỉ chuyên bán chè khoai dẻo thôi, trong ảnh là hộp chè mình mua về nhà sau 2 tiếng.
.
Mình order từ tối hôm trước để được giữ phần vì mấy hôm gọi đều nhanh hết mong chủ quán khắc phục
.
Điểm cộng
- Từ khâu order đến khi nhận hàng nói chung là mình rất thích cách phục vụ nhẹ nhàng tâm lí. Chốt đơn nhanh, ship đúng giờ mặc dù ở tận hà đông )
- Hình thức hộp sạch đẹp trông rất lịch sự nhé, mình gọi h sớm nên đến nơi chè vẫn hơi ấm chắc vừa nấu xong
- Khoai dẻo và trân châu ăn rất ngon và vừa miệng, thơm, k ngọt quá. Cá nhân mình thấy ăn ngon hơn mấy hàng nổi nổi bh (mình k nói tên nhé ^^)
- Thấy chủ quán bảo ngày nào cũng nấu chè mới nên yên tâm.
.
Điểm trừ
- Mình k thích cho sẵn cốt dừa vào lắm vì k ăn luôn nhìn sẽ k đẹp bằng ban đầu. Chắc do mình. Nhưng vẫn thích cốt dừa để riêng túi.
- Cảm giác cho thạch đen chưa đều tay có hôm cho hơi nhiều 1 chút nên hơi át vị.
.
Dù sao những cái kia mình góp ý riêng thì chị chủ cx ok nên thấy rất đáng để mn thử. Vì ngoài ăn ngon, đẹp để chụp ảnh mình còn chú trọng cách giao tiếp với khách nên chắc chắn sẽ ăn lại nhiều. Mong sớm có chè khúc bạch để ăn vì tin tưởng tay nghề ) (tiện thể ai biết đâu bán chè khúc bạch ngon chỉ tớ nhé)
À giá 25k/ hộp nhé
.
Cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thời tiết lạnh thế này mà ngồi ăn 1 bát bánh trôi tàu hoặc lục tàu xá thì tuyệt vời. Mùi thơm của gừng tỏa ra cùng với những chiếc bánh căng tròn núc ních khiến khó ai có thể cưỡng nổi. Ở đây, bánh trôi tàu có 2 nhân: nhân đen, nhân xanh. Khi ăn bánh trôi tàu sẽ dùng kèm lạc , vừng đen bỗng thấy vị nóng hòa quyện cùng vị bánh bốc lên thơm ngây ngất, khiến ai cũng phải xuýt xoa, yêu thêm mùa đông Hà Nội ) Mình ăn thấy ngon không bị quá ngọt nên đăng lên cho mọi người cùng thưởng thức, mình ăn ở 47 Hàng Ngang. Bà cụ bán từ tầm chiều đến 7,8h tối, giá 15k/1 bát. Vừa thưởng thức hương vị bánh trôi tàu, vừa ngắm phố phường và vừa xoa xoa hơi ấm từ chiếc bát là một trải nghiệm thú vị trong một buổi chiều đông Hà Nội. Mùa đông lạnh, chẳng còn gì thú vị hơn khi được quây quần bên bạn bè vừa rôm rả câu chuyện, vừa thưởng thức hương vị tinh tế trong thứ quà dân dã này để tận hưởng bầu không khí hối hả của con phố lúc cuối chiều hehe. xem tiếp
(GÓC KHEN)
Có ai đang bị ốm dặt dẹo, mồm đắng ngắt chả buồn ăn gì như mình không?
Nếu có thì cố lết xác đi ăn Phở Đạo mọi người ạ!!!
Bát phở ngon nhất mình từng được ăn dưới HN luôn ấy
Chắc giờ chỉ trung thành với chỗ này thôi.
Ăn được nửa bát phải dừng lại vì nhớ ra cúng lên hội cãi đã.
Giá thì từ 40-55k
Địa chỉ: B6 KTT Thanh Xuân Bắc (Nguyễn Quý Đức). xem tiếp
[GÓC KHEN]
Phải nói là ưng ạ - ngon , sạch sẽ , thoáng mát ạ . Đi làm về , thấy đói cái bụng , tạt vô qán gọi 2 bún bò huế vì tiện đường thôi ai dè ngon vậy đâu ạ . Trc minnf hay ăn ở bún bò huế o Xuân Tuệ Tĩnh vì khá sạch và ngon , nhưng càng ngày chất lượng ở đó càng đi xuống thì phải - nv ko cười nói , , 1 ng hay 2 người cũng chỉ đc 1 đĩa rau mà nhiều lúc bún vụn thủn. Ăn nhiều rồi nên đi tìm chỗ đậu bún bò mới , tìm đc chỗ này mà hôm trc có 1 bài review trên hội , ăn thử thì công nhận là ngon , bác chủ cũng thân thiện nữa , 2 bát mà có 60k 2 bát ( o xuân toàn 100k 2 bát cả trà đá ) ở đây trà đá free luôn . Nước đung đậm vị , ngọt thanh , bún cũng chắc sợi , ko bị vụn ( mình gét ăn bún vụn ) tiết cũng mềm , ko koeeru có hàn the . Mình cũng chỉ ao ước đc ăn bún bò thật hoặc phở bò thật ở hnoi thôi phải công nhận ăn sướng cái mồm ghê , đĩa đựng rau cũng hịn , túm lại qá ngon . Sẽ qay lại nhiều ạ
Qán sạch sẽ 10/10
Đồ ăn 9,5 / 10 ( trừ xíu vì bát của cháu hoei có tí váng mỡ )) xem tiếp
( Góc Khen)
Phượng hoàng - 178 Triệu Việt Vương
Mình đi Chủ Nhật đặt bàn trước nên còn bàn chứ cuối tuần ở đây cũng Full bàn, không gian khá riêng tư, sạch sẽ mát mẻ
Nhân viên hơi quên đồ khách nhưng khá nice mình đi cuối tuần nên chỉ có buffet 259k với 49 món nói chung thấy cũng khá đáng đồng tiền bát gạo
Ngoài bánh bao xá xíu khô và bò nhúng lẩu bã ra thì cũng không có gì để chê cả à có chấm lẩu thì hơi chưa ưng lắm
Nước lẩu sữa cảm thấy còn ngon hơn cả hutong ấy
Bánh bao kim sa , há cảo tôm thịt, bắp bò cũng đều rất ok nhé
À có mấy món có vẻ là nhân viên quên không mang lên xem tiếp
( Góc Khen ) 102 Bùi Thị Xuân
Thạch
Tìm lại một chút HN xưa
Về đồ ăn: mình gọi là Thạch trà xanh mix cùng sữa chua, và một bát mĩx cùng caramen. Ai thích ngậy ngậy thì ăn caramen nhưng nhìn chung mix cùng sữa chua là ăn ngon nhất. Giá cả là 25k một xuất )
Về không gian: quán nhỏ có 1 tầng thôi nhưng đc bố trí kiểu cổ xưa nhìn rất thích nhé , bên ngoài chụp ảnh cũng đẹp nữa. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Đã kiểm chứng: Quán bún riêu ốc đậu trong ngõ Phất Lộc. Một bát như thế này giá chỉ 15k . Đến lúc thanh toán vẫn kiểu mắt chữ A mồm chữ O vì không nghĩ trên Hà Nội bán bát bún ốc mà CHỈ 15K.
Quán bác bán buổi sáng, toàn người dân sống ở đó ăn khá đông. Thời tiết thu như này mà ngồi ăn ở đây với không khí đậm chất Hà Nội thì còn gì tuyệt vời hơn xem tiếp
[GÓC KHEN - Phá Lấu]
Mới đi ăn về xong và hơi sửng sốt.
Quán hơi xa, mà vì chuyện ăn cho sướng mồm thì nên thử ạ
Em mò đến quán vì món bánh đa lắc lạ miệng, ai ngờ đến nơi được giới thiệu món mới nên ăn thử luôn.
Phá lấu
Ai từng ăn trong Nam rồi sẽ mê món này và nay em hơi giật mình khi Hà Nội có nó. Còn làm khá giống nữa.
Lòng bò ruột bò mềm, hạt điều, nước cốt dừa khá quyện và đặc biệt vị cay rất lạ.
Mà có 35k/suất.
Ngon bổ rẻ
À quên. Địa chỉ số 59 ngõ 140 Nguyễn Xiển.
K nhớ rõ tên quán nhưng hình như T kit hay cái gì đó.
Chủ quán là 2 bạn trẻ rất đáng yêu và nhiệt tình kinh khủng
Nói chung nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình bị nghiện matcha sữa chua đá xay.
Newdays Cửa Bắc gắn với kỷ niệm mình và ny đi xăm lần đầu với nhau ở ink22 trên tầng 3 của newdays, vô tình xuống mua uống trong lúc xăm và ny mình bị nghiện ngay lập tức. Có những đợt cứ cuối tuần là 2 đứa rủ nhau lên cửa bắc mua cốc matcha vừa đi vừa uống cho đã cơn nghiện.
Nay ny lên cơn nghiện lại phải tấp vô mua uống. May mắn hôm nay được gặp ngay anh quản lý cute vô lối, lúc đầu định mua một cốc thui sau anh khuyến mãi cho 30% + free topping nên 2 đứa gọi luôn 2 cốc. Cảm thấy ưng cái bụng không chịu đc. (Ngày thường mình mua 55k/cốc +12k topping -> hnay chỉ có 77k/2cốc +topping)
Dù đã uống ở cơ sở khác nhưng vẫn luôn ưng vị matcha cơ sở ở Cửa Bắc nhất. Không gian yên tĩnh, vị matcha cực chuẩn k lẫn vị nhài như matcha Đài thêm quyển sách nữa là quá chuẩn cho 1 ngày thư giãn.
Quên mất k chụp gần cận cảnh uống hết mới nhớ ra phải chụp cận cảnh cốc matcha. xem tiếp
[GÓC KHEN]
LẠI LÀ TAOOO
Hihi yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn )
Tiếp tục review nha cc
Đầu tiên là Gangwon BBQ nướng 99k ở thái hà
Ncl rất ưng thái độ phục vụ ở đây
Thay bếp thay cồn liên tục
Tự mang đồ ra dù k nhắc
Ăn uống no say & đ ăn 1 cọng rau đm
Cả trà đá 15k nữa 3 người tổng hết 312k hihi nhưng toàn thịt lợn vs gà hoyyy. Ae qua gọi cả lẩu cả nướng thì 139k nha
Còn dưới là mình xem Người kiến 2d hihi hơi quê nhưng mà giờ ms xem vì định đợi 3d nhưng suất chiếu muộn quá mai còn đi làm vé là 70k/người + combo 1 bỏng 2 nước là 88k nha
Tạm vậy nhé
Mọi thắc mắc về đồ ăn vui lòng liên hệ fb này )) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình mới biết ăn bánh giò thôi và cũng không phải fan bánh giò. Số lần ăn bánh giò đếm trên đầu ngón tay (quán này 3 lần và 1 quán ở Nghĩa Tân) nên cũng không biết "chuẩn mực" ngon với bánh giò là ntn. Chỉ biết mình ăn thấy ok (mình cũng khá là kén trong khoản ăn uống) và bạn mình (hay ăn bánh giò) nó cũng khen. Nên nay rì viu cho m.n
- Địa chỉ: trong ngõ chợ đh Thủy Lợi (hoặc ngõ 85 Khương Thượng)
- Không gian: ngồi trong nhà cô bán hàng luôn nhé
- Thời gian: bán cả ngày (mình hay ăn sáng và nay có hỏi cô chủ quán về thời gian bán rồi)
- Giá: 10k cho bánh không và gọi thêm giò tùy ý (mình hay gọi thêm 5k giò vì cũng khá thích ăn giò và mặc dù gọi thêm giò thì sẽ ko ăn hết )
Suất này 15k ạ.
Ngoài ra quán còn có thêm bánh bao, bánh mì.
P/s: đối với những người không quá đòi hỏi và cầu kỳ về ăn uống thì mình nghĩ giá này ổn và chất lượng ok. Chúc m.n cuối tuần ấm và đi ăn luôn tìm được quán ngon để rì viu cho bà con.
xem tiếp
GÓC KHEN
Quán bún chả này mình ăn cũng đã lâu rồi, từ lúc đi học ĐH. Quán nằm ở Cửa số 12 của Sân vận động Hàng Đẫy, vỉa hè rộng, để xe thoải mái. So với các quán bún chả mình từng ăn thì mình vẫn rất thích ăn bún chả ở đây. Viên chả băm dày chắc, ướp đậm đà, nước chấm ngon, nem cũng rất ngon, quán còn có cả bún bò nam bộ rất đầy đặn, nhiều thịt bò. Suất bún chả ở đây có giá 30k còn bún bò nam bộ là 40k, giá hợp lý, mình ăn 1 suất là no căng luôn vì cô chủ quán rất xởi lởi, thường cho quá tay Quán mở từ 11h trưa đến 2h chiều, tầm 12h là đông khách nhất, có lúc còn không có bàn. Bạn nào ra tìm quán ăn trưa thì đây là 1 chỗ rất đáng để thử xem tiếp
[Góc Khen]
Em ở Sài Gòn, xin review quán Tokyo Deli ở Trần Hưng Đạo quận 1 cho mng tham khảo ạ
Rất thích hợp cho các bửa ăn gia đình và những gia đình yêu đồ ăn Nhật như nhà em Không gian thoáng, yên tĩnh nếu các vị khách bàn bên có “ý tứ”,Ko bị tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng. Đúng chuẩn kiểu Nhật, từ nhân viên, cách chào đón, chỗ ngồi, đến cách sắp xếp tinh tế lắm lắm ạ! Đồ ăn thì ko phải bình dân, khá là mắc, nhưng cảm thấy giá tiền trả thêm cho dịch vụ vẫn rất hợp lí. Một bàn cho 5ng ăn thế này hết tổng cộng 1tr4 được tặng 4 ly kem dừa (^ω^)
Nên thử nên ghé ạ! xem tiếp
< GÓC KHEN >
Chuyên gia nằm vùng trong hội nhưng hôm nay phải ngoi lên để share bên này vì siêu ưng ạ. Chẳng là hôm rồi hai đứa em thèm nướng với lẩu quá, thấy quán này mới, nhìn cũng ổn lại đang khuyến mãi cả nướng cả lẩu chỉ có 169k nên hai đứa làm xong lóc cóc đèo nhau sang ăn thử cho biết. Ấn tượng đầu tiên là quán rất xinh, gọn gàng sạch sẽ. Bọn em me được bàn cạnh cửa sổ nên cộng một điểm cho vị trí đẹp, nhân viên khá ngoan, mình ngồi cái là ra hỏi thưa gửi đàng hoàng.
Đói mờ mắt bọn em gọi một vòng các loại thịt, nói chung thịt ướp ngon, thái dày vừa, nhưng điểm nhấn chính là lòng nướng và chân gà rút xương TT^TT, bọn em phải gọi thêm đến 2 lần chân gà và lòng luôn vì quá đãaaa. Lúc đầu nhìn cái chân gà trông không thiện cảm lắm nhưng đứa bạn em khen quá nên gọi ăn thử, ai thích ăn vị béo béo ngậy ngậy thật lòng không nên bỏ qua món này còn lòng thì giòn "tanh tách" mê mẩn lắm huhu (em là con nghiện lòng)
Ăn xong hai đứa thử thêm lẩu, nước lẩu thái ở đây ngon lắm, trong nồi còn có dừa, em đi ăn lẩu thái nhiều nơi rồi nhưng thực sự ăn nước lẩu bên này vẫn siêu ấn tượng, đậm vị mà ăn một lần thấy muốn ăn từ nay về sau trung thành ở đây ý . Hai đứa gọi thêm đĩa chân gà rút xương đem thả lẩu luôn. Bị cái hôm đấy ăn xong no quá, lúc về lặc là lặc lè cả đôi, đi về cứ nghĩ lần sau quay lại chỉ gọi một thứ thôi nhưng đứa thì thích nướng hơn đứa thì thích lẩu hơn nên vẫn rơi vào bế tắc giữa cơn đồ ăn này TT^TT
À, quán Pappami ở Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông ạ. Hôm em đi thì đi từ hướng coop mart vào, quán ngay mặt đường nhưng mà cũng hơi dễ bị đi qua ấy ạ mọi người nhớ để ý nha.
Thực sự là mải ăn quá nên e ko chụp nhiều ảnh
Edit thêm chút địa chỉ chi tiết là LK3C1 nguyễn văn lộc hà đông nhé mọi người siêu thị coop mart rẽ vào ý xem tiếp
[GÓC KHEN]

Mỗi lần thèm ăn PIZZA, MỲ Ý, SƯỜN, GÀ,... cùng 1 lúc là trong chỉ nghĩ ngay đến Al resco's Royal city mà thôi!
Địa điểm rất dễ tìm ngay dưới tầng ( chỗ thác cá hồi trước)
Phục vụ tốt, có bạn nhiệt tình, vui vẻ, khá ổn.
Lần nào đi cũng menu như thế này nhưng mỗi lần lại thay đổi một chút vẫn ngon tuyệt.
Sườn & Gà ướp rất vừa ăn ngon, ngọt ( đúng vị m thích) ăn một lại miếng lại muốn ăn thêm ý!
salat ngon hợp vị ăn rất thanh và tươi.
Mực chiên, bánh hành vừa tới, lớp chiên vừa phải ( ăn mực ngon hơn ăn hành, nhưng vị gần giống nhau)
xúc xích ăn như xúc xích tươi.
Bánh mì bơ tỏi vừa thấm vị ( những chỗ ướp, thực ra lần nào ăn cũng chỉ ăn 1 miếng nhỏ bánh mì nhưng dù bánh tròn hay dài đều vừa miệng)
mỗi khay là 1 đĩa nước chấm!rất thích sốt mayonnaise tự làm hay sao ý, ăn vị rất ngon, thanh.chấm bất kì loại nào vào cũng muốn ăn thêm vài miếng ý!Nhưng mỗi loại sốt có vị riêng đặc biệt khá ngon.
Lần nào đi cũng chỉ gọi duy nhất mỳ ý hải sản sốt kem. Mỳ này theo m thấy ăn lạnh 1 chút sẽ ngon hơn!ăn nguội lạnh kem thấm vào sợi mỳ ý dai và ngọt.
PIZZA thì khỏi bàn luôn!lần nào ăn cũng ngon!chấm với sốt mayonnaise hay mỳ ý thì cứ phải gọi là thêm được 2, 3 miếng pizza luôn!
Panacota cũng ngon cơ!đã ăn pana ở nhiều hàng nhưng ở đây ngon hơn, rất mịn, thơm. Sau khi ăn các thứ trên xong ăn đc cốc panacota cảm giác hết ngấy, bụng no căng như vẫn muốn ăn nữa!
Giá cũng ở mức hơi mắc chút nhưng chất lượng đảm bảo, phục vụ ổn. Tiền nào của đó nhưng m thấy khá hợp lí và thoải mái mỗi lần ăn ở đây!
Đồ ăn 8/10
Phục vụ 8/10
P/s: dựa trên quan điểm 1 người thích ăn pizza và luôn chọn Al Fresco's xem tiếp
< GÓC KHEN >
CƠM TẤM 17 NGÕ GẠCH
Quán này đợt tết mình có đến một lần vào buổi chiều rồi mà không được thử vì quán chỉ mở lúc trưa 10h30 đến 2h chiều và tối tầm 5h nên mình đi ăn cơm sườn Đào Duy Từ nhưng thật sự thì đồ nguội sườn lại bé nữa . Lần này rút kinh nghiệm mình đến đúng vào tầm trưa
+ Quán khá bé bày trí ấm cúng hoặc là ăn trên tầng hai hoặc là các cậu phải ăn ngoài vỉa hè.
+ Cơm mình gọi là cơm sườn chả trứng 49k mà miếng sườn to lắm ý to lấp cả cơm tẩm ướp lại ngon. Các cậu có thể tùy chọn cơm gạo lứt hoặc cơm tấm. Cũng có thể chọn trứng chín hay trứng lòng đào, nước chấm cay hay không cay nhaa
+ Một điểm cộng nữa ở đây là nhân viên phục vụ cực kì nhanh. Khi tớ vừa gọi đồ xong quán có hai tầng thề chỉ ngồi chờ tầm 1p là có người mang đồ ăn luôn. Mà đồ ăn và canh lại nóng hổi không bị nguội đâu ạ
+ Trà đá tớ gọi cùng 1 cốc là 5k nhưng thề trà đá họ cho đầy như cốc bia ý ))
+ Nếu có điểm trừ thì dưa chuột ăn kèm ở đây trộn không được thấm vị lắm còn lại thật sự điểm 10 chất lượng là quán cơm sườn nên thử xem tiếp
[Góc Khen]
Lần đầu e viết review nên mong được duyệt bài ạ )
~~
T là 1 đứa k thích ăn ốc cho lắm
Cơ mà cũng phải mê luôn quán ốc này, đặc biệt là ốc xào me dừa
T ăn ở đây chắc được khoảng 2 năm gì đó
Quán ở 260 Kim Ngưu
À nói thật thì đến đây t chỉ ăn món đấy là chính ))
Ốc xào í í
Cái nước sốt sệt sệt cay ngọt thơm dã man
Ăn hết ốc r t vẫn còn chấm chấm mút mút cái nc sốt đấy
Ốc cũng to béo nữa
Nếu k thích ăn ốc to thì bảo cô xào ốc bé cũng được nhé
Tiết ở đấy thì t k thích lắm vì k sành ăn tiết ha..haa~
Ốc luộc sạch sẽ
Nước chấm nhìn thôi cũng thấy ngon r ))
Với t thì thích ăn chua vắt thêm quất vào là quá ok
Nem rán ăn cũng ngon và được cái to hơn những chỗ t từng ăn
Quán nhỏ nhưng sạch
Có vẻ cô chủ thích trẻ con ))
T ăn chưa thấy cô í cười bao giờ nhưng thấy trẻ con là cô í nhìn r cười hehe
Hn t ăn: 1 bát ốc xào, 1 bát ốc luộc, 1 bát tiết, 2 đĩa nem rán, 2 bia là hết 195k
3 người ăn no
Khẩu vị mỗi ng mỗi khác nhưng mọi người cứ thử đến ăn xem tnao xem tiếp
[GÓC KHEN]

Thấy bảo quán này mở cũng lâu rồi mà mãi bây giờ em mới biết. Ngay sát ngõ Trường THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng luôn 172 Hồng Mai thì phải.
Quán rất đông, không gian hẹp phải ngồi ra lề đường, bên trong nhìn qua cũng hơi hơi ko đẹp đẽ lắm.
Món chính thì là Bánh gà. Em mua mang về đợi 30p mới có. Vỏ giòn, mang về ăn vẫn nóng. Cảm nhận đầu tiên khi ăn không là vỏ giòn không quá dày, nhân ướp gia vị rất ngon và thơm. Chấm sốt đi kèm thì càng ngon. Về vấn đề thịt thà bên trong thì ban đầu em tưởng là một miếng gà dần mỏng ra hoặc lát nhưng hóa ra là kiểu gà xay xayy hoặc băm hơi lo lắng về thịt 1 tí nhưng không sao ăn thì cứ ăn thôi.
Nếu phải chọn giữa ăn nem chua rán hoặc phomai que ở quỳnh mai hoạc bánh gà thì tất nhiên là Bánh Gà. Ngon giòn đậm vị 20k mà no vãi chưởng bt nem chua phải 40 50k ăn mới no
Quán còn có Kimbap chiên và gà viên cà ri chiên ?? Sẽ ăn thử gà cà ri. Kimbap thì em chưa ăn thử nhưng thiết nghĩ về nhà làm ngon lành nhiều nhân ) chứ đi đâu cũng thấy nhân như nhau còn có cả đùi gà, cánh gà rán nữa. Ai ăn món nào rồi thì vô đây bàn luận đi ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Từ hồi lên Hà Nội thì đây là lần thứ 2 được ăn ngon đến nỗi phải post lên page )
Mì trộn vịt quay ở 77 Đặng Văn Ngữ ạ
Vị siêu ngon, cho thêm tương ớt càng ngon hơn.
Rau hơi bị chín kĩ nhưng không ảnh hưởng lắm, mình vẫn thấy ngon ))
Không biết những khung giờ khác như thế nào nhưng trưa nay đến ăn thì quán không đông lắm.
Nên ăn thử ạ.
Quên mất ạ: 45k/bát ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Điều mình luôn nhớ nhung mỗi lần đi HN là món phở gà này đây. Mà chỉ ưng ăn mỗi hàng phở gà ngay số 1 Đỗ Hành - Phở Chí. Mình gọi bát đầy đủ nhưng đi muộn nên chỉ còn thịt gà và chân gà rút xương, 50k một bát. Nước phở rất ngon, chồng mình bảo hàng phở nào đông thì hàng đó càng ngon vì lượng xương ninh cũng nhiều hơn
Buổi tối cũng ngay gần hàng này mình nhớ ko nhầm bên hông bánh mì Phúc cũng có một hàng phở đêm khá ngon và rẻ có cả trứng non và mề lòng gà các thứ
Xin kính hội bữa sáng ạ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chắc đây là lần đầu tiên mình lên trên hội để review đồ ăn. Không biết đã ai ở HN ăn món phở xíu chưa, chứ mình ăn 1 chỗ quen thành ra nghiện. Ăn vài lần rồi mà quên không chụp ảnh review hic.
Phở xíu ở đây là dạng trộn, gồm có bánh phở, vài loại rau thơm ăn cùng, lạc, nước sốt và đặc biệt là thịt xá xíu. Trước hay ăn thịt xá xíu cùng bánh mì, nhưng ăn vài chỗ thịt nó bị cứng rồi đôi khi ngọt quá. Nhưng thịt ở đây ăn lại cực mềm, thơm và ngọt nhẹ. Ăn đã cực. Nước sốt trộn cùng các nguyên liệu khiến ăn cực vào, vắt thêm chút chanh hoặc bỏ chút giấm, tương ớt vào thì ngon hết xảy. Phở xíu này mình hay ăn vào tầm chiều ăn nhẹ hoặc nhiều khi đi làm về tạt qua ăn luôn thay bữa tối. Có 35k 1 bát + bát nước phở ăn cùng ngọt nước lắm, đầy đặn, ăn no luôn mà cái chính là kiểu được thoải mãn cơn đói bụng í.
Bà chủ thì nhẹ nhàng, xinh xắn mà đặc biệt quán sạch lắm nên yên tâm.
Quán nhỏ nhỏ xinh xinh nhiều món mọi ng có thể ăn thử.
Mọi người qua ăn thử đi, mình tin là sẽ có cảm nhận như mình đó.
Địa chỉ ở Thành Công, Hà Nội . (Mình quên mất số nhà nên đợi hỏi ông xã rồi sẽ edit lại ngay á)
Địa chỉ đây nha: 103B2 Thành Công HN nha các bạn
Giờ mở cửa: 6h30 - trưa bán phở nước. 12h trưa -7 tối bán phở xíu, bánh tráng,... xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay mình đi ăn thử hàng buffe lẩu ở 169 nguyễn ngọc vũ công nhận là ngon-bổ-rẻ. Nhân viên thì nhiệt tình 1 lúc lại ra hỏi xem có gọi thêm đồ không, còn được uống coca thoả thích nữa chứ. Không gian thì đẹp sạch sẽ có ngồi trong nhà và ngoài trời ( quán ở tầng 19 nên nhìn cả thành phố lun). Về đồ ăn thì có 2 loại nước lẩu riêu cua và kim chi có thế gọi nồi 2 ngăn, mình thấy nước lẩu kim chi ngon đậm đà, thịt tươi, khoai lang kén thì hơi cứng. Nói chung với giá 119k/1nguoi ( đang kmai) thì quá là ok và sẽ quay lại lần sau xem tiếp
[GÓC KHEN]
Quán YUKKSAM 66 Ô CHỢ DỪA
- ĐI LẠI: Quá gần nhà mình, đi rất tiện lợi )
- GIÁ: Quá ưng giá 199k/suất buffet (chưa bao gồm VAT) gồm: thịt 3 chỉ lợn+bò, các loại cơm mỳ, rau củ quả chế biến kiểu kiểu Hàn Quốc. Nếu mua đc voucher 169k (chưa VAT) thì rẻ nữa ạ )
- ĐỒ ĂN: Tươi, ngon, NÓNG HỔI. Lúc quán bê Canh Rong biển mà mà bát canh còn sôi sùng sục ạ . Đồ tẩm ướp rất vừa miệng , chế biến ngon. Cả nhà mình ăn rất thính, mà hôm đó đi ăn ko ai chê cả!
- PHỤC VỤ: Niềm nở, tận tình, lễ phép. Gọi đồ ra nhanh. Có nhân viên đứng nướng cho. Quán ăn sạch sẽ, mát, đẹp!
Chắc chắn sẽ quay lại, và giới thiệu nhiều người đến ăn xem tiếp
GÓC KHEN - BUFFEE LẨU 99K -119K
Quán lẩu hội tụ các yếu tố NGON - BỔ - RẺ với bò dày miếng và nước lẩu chua cay và điểm cộng to đoành là nhân viên rất NICE nữa, các bạn ý đều chủ động hỏi han các bàn lấy thêm đồ hay không? (Mà các bác hãy nhìn miếng bò dày gấp đôi lẩu Phan luôn kìa mà đáng nhẽ trong buffee còn có váng đậu mà tôi đói quá không đợi được thêm )
Lần đầu mình đi ăn buffee mà sợ chủ quán lỗ với mình. Quán sẽ phù hợp với team mê thịt còn các bạn thích ăn lẩu mà đồ nhúng phong phú thì có lẽ không hợp gu.
Điểm trừ quán xa và cuối nồi nước vẫn bị mỡ nha.
Buffee lẩu 99k/người trong tuần, 119k/người vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.
The Kebab - Park 10 Times City
xem tiếp
GÓC KHEN
Được hôm mát trời ko thích ăn cơm + tàu ngầm fb a bán hàng đc nhiều ng khen quá nên e quyết định order 1 tô bún sườn như trong ảnh. Lúc đầu cứ nghĩ là ship đến vẫn sẽ phải đun lại cho nóng nhưng mà e đã sai, nước dùng nóng hổi luôn ạ. Sạch sẽ và đầy đủ từ tăm đến quất vs ớt lun ) ngạc nhiên tiếp là quá nhiều thịt vs mọc. Em ăn gần hết bát bún mà vẫn còn gần nửa chỗ thịt đấy, chưa kể là mọc hơi to so với tưởng tượng, có 1 viên k phải mọc mà là tôm viên hay sao ý ạ Ngoài việc phải chờ ship lâu thì em nghĩ 45k bát này là xứng đáng. Khỏi cần em ăn vặt lúc tầm 4-5h như mọi khi luôn vì chưa có dấu hiệu đói ạ
Lần đầu lạch cạnh viết review nên hơi lủng củng Nhân tiện anh chị có địa chỉ bún miến nào quanh bạch mai mà nhận ship 1 bát ko ạ cho em ít review
Fb a bán: Lê Khoa Đạo xem tiếp
{ GÓC KHEN }
T là một đứa thích ăn Bánh Xèo nên thấy ai review là đi xem thử nhưng chưa ưng được chỗ nào cả Nhưng cuối cùng cũng tìm được quán mình thích rồi các bác ạ .
Quán bánh xèo của một chị ở số nhà 5 ngõ 100 Trung Kính ( đối diện đại học Phương Đông ) Đúng tiêu chỉ ngon- bổ- rẻ .Nhân bánh là thịt băm với giá đỗ ăn kèm với rau cải xanh. Giá cả : 25k/1 suất nha. Quán lại sạch sẽ nữa, mấy lần đi lượn qua ngõ cùng bạn mà chả để ý. Mình cx chả hay review gì đâu nhưng thấy có vẻ nhiều người hỏi nên chia sẻ cho các tỷ tỷ, huynh đệ cùng thưởng thức . xem tiếp
[GÓC KHEN]
Nhà hàng kiến đỏ AKAARI Quốc Tử Giám
Bọn mình chọn combo 1tr200k (chưa VAT) dành cho 4-6ng được tặng thêm 1 chai rượu sake
- Về nhân viên: Nice từ lúc gửi xe vào nhà hàng đến nhân viên dẫn khách lên bàn và cả bạn phục vụ bàn mình
- Về không gian: Ở đây hình như chỉ toàn phòng riêng hay sao ý mỗi phòng đều có 1 điều hoà riêng và có cả loa nghe nhạc nữa, mỗi tội đi ăn trưa có nhạc vào nên vừa ăn vừa buồn ngủ
- Quan trọng nhất là đồ ăn có tất cả 10 món( free trà vs tráng miệng)
* Sashimi tươi lại còn decor đẹp nữa, các món khác đều vừa miệng và đồ ăn lên từ từ nên có thể thưởng thức chậm rãi từng món 1, với mình tầm 9/10 điểm
Nói chung là sẽ quay lại xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Bánh đúc gạo siêu nóng hổi 15k
Khá nhiều bánh đúc, lại đầy đủ hành khô, rau thơm và thị băm. Nước chan bánh thì mặn mặn ngọt ngọt. Giời lanh lạnh mưa mưa như này ăn thích lắm. Mê rồi nên phải phi tận hơn chục km để đánh chén. Bonus chị bán rất xinhh
Ngoài ra quán còn nhiều món nữa, ngon mà giá rất phải chăng ( đủ loại chè, hoa quả dầm, sc mít, khoai lắc, ... )
Quán này ở nơ 7A BĐ Linh Đàm
Vote: 4,5/5* vì quán vào chiều tối đông lắm. Đợi hơi lâu xíu xem tiếp
[ Góc Khen]

Quán nè trưa thứ 5 hàng tuần 10k/món
Có cơm suất, bún riêu chay, phở chay, bánh mì pate chay
Quán chỉ có 1 cô chủ làm đồ nên phải đợi một chút. Quán cũng ko đông lắm, chắc ko nhiều người biết đến
Trưa nay e vừa qua thử, bún riêu 10k ngon lắm ạ, nước ngon, ăn no ạ
Ai thik đồ chay qua thử xem ^^ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Học ở khu Cầu Giấy nên lượm lặt được vài địa chỉ bún ngon rẻ hợp túi tiền cho anh chị em group
1. Chỉ 20k cho một cuộc tình chua ngọt đầy ụ như trong ảnh (mỗi bát 20k ))))) có thể gọi suất nhìu xiền hơn thì sẽ có nhìu chả hơn nhưng bt mình toàn ăn 20k đã được no nê rùi
Quán ở trong ngõ 175 Xuân Thủy, đối diện quán net hay play station gì gì đó. Mình ko rõ có bán buổi sáng ko nhưng từ trưa đến tối thì chắc chắn là bán ) quán vỉa hè, giá vỉa hè nhưng ăn cũng ưng cái miệng lắm, sinh viên trọ quanh khu này chắc ai cũng ăn rùi
2. Bún cá gần đại học thủ đô ở Dương Quảng Hàm (mình ko nhớ rõ địa chỉ lắm nhưng nhớ là ở trong cái ngõ cạnh trường, vào phát là thấy luôn) cũng chỉ với 20k là đã có 1 bữa ăn no nê. Nước dùng chua ngọt vừa phải, cá giòn, chỗ ngồi thoải mái sạch sẽ. Vì chỉ 20k nên chỉ có cá rán thui chứ ko có chả cá nhưng giá sinh viên thì thế là ok rùi ko đòi hỏi gì thêm bán từ sáng luôn ạ, có cả bún/phở ngan nữa.
Các chế sành ăn gợi ý thêm vài quán bún ngon ngon ở Cầu Giấy được ko ạ dạo này thèm bún quá xem tiếp
[ Góc Khen ]
Hôm nay mình có đi cả gia đình gồm 8 người 6 người lớn 2 trẻ em ăn lẩu Sauna ở 63 Đường Thành
( có tất cả 5 điaj chỉ em chụp lại đó ạ )
+ Đồ ăn mình gọi Sét 5 người Gà - Bò - Chim - Cháo sườn như menu gồm :
- 3 tầng : tầng 1 là rau củ tươi theo mùa
tầng 2 là 1 con gà tre hấp
Ăn gần hết gà với rau củ thì ngta có mang ra bò mỹ hấp cùng với nước sốt riêng + bắp cải + miến + nấm kim châm rất ngon
Tầng cuối là nồi cháo chim + sườn heo ( Cực ngon luôn ý vì mấy tầng trên nước gà nước thịt hấp sẽ chảy hết xuống nồi cháo bên dưới Chất lắm luôn )
+ Điểm cộng:
- không gian thoáng mát sạch sẽ có máy lạnh quạt hút mùi ăn xong k bị dính tí mùi nào luôn ạ
- Có 6ng lớn thì nhà mình chỉ gọi có 5 suất thôi ( phụ thu thêm phí 1 ng là 50k như hoá đơn) mà ăn có tầng 1 tầng 2 là no lắm luôn rồi ý ăn tới thịt bò chỉ muốn vỡ bụng cháo ngon quá mỗi ng cố thêm 1 bát ( Mình thấy mấy bàn bên cạnh mua cặp lồng 30k để mang cháo về còn k ăn tới vì mình thấy ăn tới tầng rau và gà là đã no lắm rồi ý )
- Đồ ăn k dầu mỡ , có nước sốt chấm vị riêng của nhà hàng rất ngon vừa miệng có thể tự pha nước chấm gia vị chanh đề chấm gà
- Nhà mình còn gọi thêm 1 chõ xôi lạp xưởng và 2 chõ há cảo để ăn thử mà cũng ngon lắm
- Anh phục vụ sẽ theo dõi và mang đồ ra từng đợt làm hết cho mình chỉ việc ăn hoii
- Theo mình thấy giá cũng phải chăng lắm 1320k : 6 = 220k/1 người gọi thêm đồ + đồ uống tẹt luôn
- Không phụ thu VAT không mất phí gửi xe
+ Điểm trừ
- Mới đầu vào thấy anh phục vụ nói cháo phải đợi 1 tiếng rưỡi mới chín trờii nghe xong muốn vỡ oà luôn mình phải đợi khá lâu nên ăn đồ kia thì đã no luôn rồi cả nhà chỉ mong mỗi nồi cháo ! ngon thực sự các bạn phải thử và cảm nhận mình kb diễn tả ntn nữa
- Mình nghĩ là nên tới sớm đợi đồ ăn chín là vừa chứ thấy chín hơi lâu !
Chấm điểm 8/10 sẽ còn quay lại ạ
p/s : Kính hội
( em chụp hơi bị dìm tí mn thông cảm chụp nhanh nhanh để ăn ) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Gà nướng Ò Ó O - 348 Bạch Mai
Tìm thấy quán gà này trên app jamja ăn khá ok
Gà nướng nguyên con đặt qua app còn 115k khá rẻ. Gà ướp có 6 vị mình chọn gà nướng nước mắm tỏi phi ăn thấy ok, ướp đậm vị, gà (chắc cũng gà công nghiệp ) ăn ko bị bở như một số quán. Chấm với nước chấm của quán ngon và khá lạ miệng
Đĩa xôi thì giá hơi chát xíu, 20k một đĩa bé xíu đến mức bạn mình phải giả hỏi xoáy bạn phục vụ: "đĩa xôi nhiều thế này ăn sao hết bạn ơi?"
Kim chi bình thường đặc biệt đĩa salat ở đây ngon tuyệt vời luôn ý, đơn giản có vài lát cà chua và xà lách nhưng rưới nước xốt lên ăn cuốn lắm. Món này best seller ở đây thì phải
190k cho 2 người và 1 bữa gà như này là chấp nhận được!!! xem tiếp
(Góc Khen) ngon thực sự mọi người ạ ,cơm rang săn ,cá giòn ,dưa ở đây xào kĩ chứ không xào qua loa như mọi chỗ ,canh cũng ngon rất vừa vặn và ngọt .Mình được bạn giới thiệu ăn ở đây và rất hài lòng .Chỗ này chỉ bán mang đi không có chỗ ngồi ăn ,hình như bán cả ngày ,địa chỉ ở ngõ 73 hàng giấy ý mọi người ,đến hỏi cơm rang chú Phương ai cũng biết ,menu có nhiều loại cơm rang ,phở xào ,nhưng thấy tên Cơm Cá Mặn lạ lạ nên mình ăn thử và thấy rất ok .Mọi người cũng nên ăn thử, mình đến mua trực tiếp nên cũng không có số điện thoại xem tiếp
GÓC KHEN !!
Bún bao tử cá Hải Phòng
Đợt mình đi Hải Phòng chơi được bạn dẫn đi ăn món này mà cứ lưu luyến mãi , cho đến tận hôm qua lướt fb mình mới biết ở Hà Nội cũng có huhuuu mừng rớt nước mắt hộc tốc phi đi ăn thì đến nơi quán này đóng cửa mất rồi ( mình đi buổi tối ) , quyết tâm trưa nay quay lại lần nữa , và thật may mắn nó ko làm mình thất vọng , nó ngon y như hôm mình đi ăn ở Hải Phòng. Mình gọi suất đầy đủ có 2 miếng cá , 1 miếng là cá thu ( ăn cũng bình thường ) , 1 miếng là cá bò ( xuất sắcccc ) , với cả nhân vật chính là bao tử cá thì thôi mình khỏi tả vì ăn cái này ngon vật vã :(( , thêm 1 điểm cộng nữa là nước dùng khá đậm vị , à cộng thêm 1 điểm nữa là có cái nước trà thơm vị cốm nữa ! Mình ăn suất đầy đủ này là 45k/ suất , nhưng lần sau quay lại mình sẽ chỉ ăn suất thường thôi , suất thường ko có cá thu thì 30k hay 35k gì ấy , vì mình thấy cá thu cũng bình thường ko ngon lắm ! Chốt lại ai cũng khoái món bao tử cá này thì nên thử nhá
Địa chỉ ở 120 ngõ 140 Giảng Võ , rẽ vào ngõ nhìn bên tay phải ý , đi vào tầm 50m thôi , cứ nhìn bên tay phải là thấy , chứ ko tìm đc số nhà đâu ở đây đánh số linh tinh tìm lòi cả mắt :(( xem tiếp
[Góc Khen]

Lần đầu em viết bài dù đã hóng hớt trên nhóm và đi ăn thử rất nhiều nơi rồi ))
Đây là bánh cuốn Cao Bằng cho những ai chưa biết ạ.
Bánh cuốn Cao Bằng là món khá lạ với người miền xuôi, vì họ dùng nước dùng thay cho nước mắm chấm. Bát nước của em hơi đầy rau vì em xin thêm mấy lần rau nữa
Một suất gồm đĩa bánh có ba cái bánh cuốn nhân thịt băm, một bát nước dùng thêm rau, giò, và một thìa thịt băm trong đó. Thấy bảo ăn đúng kiểu thì là có một quả trứng ở trong bát nước dùng đó xong rồi ăn cùng với nhau. Em đã ăn một lần ở Chùa Láng và họ thả như vậy nhưng cảm thấy không hợp nên lần này ăn đã nhắn chú chủ là cho ra đĩa riêng.
Về phần vị, bánh cuốn vỏ mỏng mềm chứ không bị dày bánh như nhiều chỗ khác. Nhân thịt đầy đặn, có thể thấy rất rõ thịt đấy ạ, nhưng mà ai ăn nhạt sẽ thấy thịt hơi mặn. Nước dùng rất vừa miệng ăn, có chút rau làm bớt ngấy khi muốn húp hết cả bát nước đó. Giò ở đây ăn rất đúng vị, e cũng ko biết phải tả thế nào cho đúng nhưng ăn giò thấy nó đúng đúng thế nào ấy ))). Vì khá hợp nên là suất này hết bay và em ăn hết cả nước dùng.
Một suất như này là 30K, đắt hơn Chùa Láng 5K nhưng ngon hơn hẳn, cũng đáng đồng tiền. Nhưng mà ai muốn ăn no thì đây không phải một sự lựa chọn tốt.
Chấm 8.7/10
Địa chỉ : Bánh cuốn Cao Bằng, ngõ 16, Huỳnh Thúc Kháng xem tiếp
[GÓC KHEN]
Được đứa bạn dẫn đi ăn quán này có 1 lần mà nghiện cứ bị nhớ cái mùi vị quán này hôm sau tự vác xác đi ăn, Bún Cô Ban (đơn giản vì cô bán hàng tên Ban ) ở đối diện 104 - E6 Khương Thượng (mình nhìn địa chỉ trên quán net đối diện nhưng có bạn bảo là Khu A mới đúng) cô bán ở dưới sân khu tập thể từ tầm sáng đến 2h chiều. Nước dùng thơm, thịt móng giò cô hầm mềm, cắt ra cho mọi người dễ ăn mà rất thơm nhé! Nước dùng cô có hầm thêm đu đủ nên thơm lắm í.
Bonus thêm là tương ớt là cô tự làm nên ăn khác hẳn những quán khác luôn, sạch sẽ mà giá thì siêu rẻ. T ăn 2 bát như trên + 4 cái quẩy + 2 trà đá hết có 55k thôi.
Cô chủ lại rất vui tính nữa!
Đi ăn lắm quá thành khách quen rồi xem tiếp
[Góc Khen]
Buffet Lẩu và nướng Buk Buk Aeon mall lb. Hôm nay e có đi ăn ở nhà hàng này và sau đây là vài dòng cảm nhận
- Đồ ăn:9/10
Vì là buffet nên rất nhiều. Có 3 loại thịt là nạc vai lợn ba chỉ lợn và ba chỉ bò mỹ hơi hạn chế nhưng vị cái nào cái nấy đều rất vừa miệng và thịt rất mềm chấm vs nc chấm phải gọi là best
- Phục vụ : rất ưng n viên thân thiện thấy hết thịt là mang lên ngay k cần phải gọi dù hôm nay là c nhật và quán rất đông 9.5/10
- Giá cả: vừa phải k chát cho 170k/ ng cả lẩu như hôm nay ăn no lặc lè k đi đc
- Không gian: ngoài trời vô cùng thoáng và view cực đẹp chụp ảnh còn nhiều hơn cả ăn
Chốt sẽ quay lại nhiều lần xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thấy trên hội mọi người khoe bún hải sản nhiều hôm nay cũng review thử.Như bát dưới ảnh là đã xin giảm bún,không hành ạ
á rán(3-4) giá với rau cải.Hôm trước em ăn có cả ngao nữa nhưng chắc hôm nay hết và bát hôm trước có 5 tôm
Quán nhỏ nhắn,sạch sẽ.Mọi người chịu khó đợi hơi lâu xíu là có đồ ạ
Điểm trừ duy nhất là không có trà đá Còn lại mọi thứ từ ớt,giấm đến bún đều ok.Rau sống cũng rửa sạch sẽ
Địa chỉ:ngõ 12 Hàm Nghi(Mỹ Đình).Mọi người đi vào ngõ tầm 2-300m là nhìn thấy luôn quán bên tay trái,có biển bún hải sản-bò-cá màu xanh đấy ạ
Giá:30k 1 bát,em thấy giá ổn vì ăn đến phút cuối hết bún vẫn còn tôm với chả cá để ăn ấy.Nghĩ là ít nhưng không ít đâu ạ
Hình như cô ý mở cửa cả ngày,nghỉ trưa chiều đến 5h bán lại xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Có ai bị nghiền món bún đầu mắm tôm như mình này k ạ
Mình biết đc 1 chỗ bán ăn ngon mất ngươi luôn hâhhahha
Đậu già nóng giòn, dồi chiên giòn ăn ngon khó tả luon . Thịt thái vừa, vs ít chả cốm ăn rất ngậy .
Văn t tả hơi kém nhg ai mà nghiện món này thì k nên bỏ qa địa chỉ này . Ngõ quỳnh bạch mai ạ. Đối diện vinmart số 150 bạch mai là ngoc quỳnh. Vào đó chỉ ngay đầu ngõ là thấy, 35k/suat đầy đủ. Có cả lòng nhg hôm đấy là bị hết. T ăn 2 ng. Gọi 2 xuất đầy đủ lại k hết nên gọi 50k . Quán bán từ 10h tới khoảng 2,3h chiều. Chiều lại bán bánh rán bánh chuối rất ngon ạ xem tiếp
[GÓC KHEN] - Khen - khen - khen
Em thấy nhiều bài review - 123 Mai Hắc Đế rồi nhưng e vẫn xin phép được khen 1 lần nữa.
- Dịch vụ: Không gian sạch sẽ, Nhân viên lịch sự, Chị chủ quán khéo và còn trực tiếp ra mời - chào khách (Bàn e và bạn e được mời chào các bác ạ)
- Chất lượng ẩm thực: Nước dùng đỉnh luôn, Rau ăn kèm tươi và sạch (hình thức)
- Giá: 45K (4 loại ạ)
Em rất hài lòng! Nhất là dịch vụ của quán. Bình thường e đi ăn Hủ tíu tầm 100K cơ, mà chất lượng thì thường thôi. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Lần đầu viết bài review em xin review về Cao Quy Linh giải nhiệt và tốt cho sk Thấy các bạn bán online cao quy linh TQ nhiều lắm r mà cứ đắt đắt nên nói thật chưa dám ăn. Hqa đi vs chồng vào đây định ăn chè nhưng thấy có là ăn liền cho biết mùi vị ))
- Cao Quy Linh có vị mát mát và hơi đắng nhẹ. Rất thơm và mềm,dẻo. Ăn cùng với chân trâu trắng, thạch trà xanh, ít thạch dừa và 1 hũ màu trắng e k biết là gì nhưng khi quyện 2 thứ vào ăn rất vừa miệng ấy. Chân trâu trắng giòn ngon nữa k bị cứng nchung là vị ngọt thanh thanh ý chả biết tả nnao cho chuẩn, thêm chút đá vào rất tuyệt cho 1 tối mùa hè. Kiểu ăn xong ko bị ngấy vs ngán, cũng k bị đầy bụng dù bát khá đầy đặn. 25k 1 bát như ảnh ăn ko thấy phí mồm tí nào, nhất là lúc 11h đêm mà quán vẫn đông vui tấp nập, vỉa hè rộng nên ngồi thoải mái
- Điểm trừ của quán: ko có phòng điều hoà và ngồi vỉa hè ghế nhựa => nên đi ăn buổi tối cho mát ) vs cả 1 điều em k thích nữa là ko cần thạch dừa cũng đc ý... hay tại em ko ưa thạch dừa nên tự cảm thấy thế
- Điểm cộng: nhân viên nhiệt tình và lễ phép (cái này e rất ưng vì nhiều nơi e ko quay lại bao h chỉ vì thái độ nhân viên) . Mới dừng xe thôi là có nv ra đón ng đón xe cân thận r. Đồ ra khá nhanh. Lúc mới vào kiểu khát nước em xin cốc nước lọc các bạn ý vui vẻ cho mấy cốc luôn
Lần sau em sẽ quay lại thử món chè sầu ở đây
Đc 490 Xã Đàn quán Funnymonkey xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Quán đồ ăn hàn vỉa hè khu tập thể kiến trúc( VĂN QUÁN) mới ra mắt món mì lạnh siêu ưng
Mình không biết có phải mới không hay tại không để ý mà bỏ quên siêu phẩm nàyy
Hjxx gọi toàn đồ chiên ăn ngấy quá được 1/2 thì ngán. Mình gọi thêm mì lạnh thử ăn xem thế nào, chắc cũng mát mát . Bản thân mình chưa ăn mì lạnh bao giờ nên không biết thế nào là chuẩn vị . Nhưng ăn thấy ưng bụng nám luôn... kiểu nó rất là trôi cái bụng và nhờ nó mà mình và ny đá nốt được chỗ đồ chiên còn lại
50 cành/ bát
Đia chỉ: gần biệt thự ốc- cạnh tạp hoá toàn thắng ( ở hồ vq hỏi ai cũng biết tạp hoá tt) xem tiếp
Góc Khen nức nở
Bánh Tráng Nướng ngay cổng Đại học Ngoại thương - Chùa láng.
Ngon mà rẻ nữa- chỉ 15k
Full topping như hình dưới. Thêm ai thích ăn ngậy hoặc cay thì bảo bạn bán hàng thêm nhiều sốt. Bánh tráng giòn, nhân đậm vị, nhân có thịt băm, trứng, ngô ngọt, bò khô, hình như là tép khô với hành khô hành lá nữa...
Nói chung mình thấy ngon và rẻ nữa, nhân nhiều.
Bonus thêm chủ quán là 2 anh khá trẻ và thân thiện nữa xe bán bánh tráng nướng ngay bên tay phải cổng ĐH ngoại thương nhé!
Cập nhật thêm sđt a chủ quán 0963834958
Gọi để được free ship quanh khu ngoại thương chùa láng nè xem tiếp
[GÓC KHEN]
Em là đứa cực kì thích ăn bún, thích nhất là bún ốc và bún riêu. Tuy bát bún riêu ở Hồng Phúc này không có đầy đủ topping đậu, bò, giò...như nhiều quán khác, một bát chỉ có riêu và giò thôi nhưng em vẫn siêu thích hương vị ở đây. Thích đến độ cảm tưởng như ngày nào cũng có thể ăn bún riêu ở đây được ý. Vì nước dùng của quán vô cùng đậm đà và thơm dậy mùi mắm luôn. Một bát 25k thui nha. Sợi bún to, hành lá, hành phi và riêu nhiều,ăn kèm với giò giòn sần sật với em thế là ấm bụng lắm rồi. Ở đây còn có ớt chưng siêu cay và mê nhất là rổ rau sống được thái nhỏ nhé. Em k thích ăn quán nào mà rau sống cứ để to oành cả lá đâu ạ. Điểm trừ duy nhất của quán là ngồi ăn bằng ghế nhựa con con khá thấp, ăn cứ phải cúi cúi xuống. Em thấy hơi bất tiện. Quán chỉ bán buổi tối thôi nhé ạ. Bác nào thích ăn bún riêu nhất định phải qua ăn 1 lần. NÓ THẬT SỰ NGON LẮM Ý.
Trước là quá gánh bán ở vỉa hè, giờ chắc không cho ngồi nữa nên chuyển vào bán ở trong nhà rồi ấy ạ.
Em nhớ không nhầm thì địa chỉ là 18 Hồng Phúc thì phải.
ACE nào ăn rồi chắc chắn biết vị nó ngon như thế nào.
xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Thích nem cua bể và bún chả ở đây lắm, ở HN cũng ghé ăn, lùng sục nhiều quán rồi, nhưng đây là quán để lại ấn tượng nhất, cứ có time là lại ghé
Review 1 chút :
-Địa điểm: quán không quá rộng nhưng sạch sẽ và có điều hòa, lúc cao điểm ( tất cả buổi trưa các ngày trong tuần ) phải ngồi chờ . 7 điểm
-Phục vụ : Nhân viên niềm nở và nhanh nhẹn nên giờ cao điểm dù quán rất đông nhưng cũng k phải đợi dài cổ .8 điểm
- Nguyên liệu : Cua, tôm, thịt hay từ gia vị được chế biến đều rất tươi ngon( đặc biệt là nem rất giòn và chả trên lò luôn nóng). 9 Điểm
- Món tráng miệng tàu hũ rất ngon, mịn khác hẳn các nơi khác. 9 điểm
-Địa chỉ : 117 Bùi Thị Xuân, bạn nào ăn rồi thì vào nhận xét đi ạ ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
lâu rồi mới ăn được ăn ở quán đúng vị như ở Nghệ An. có bánh mướt, súp lươn, bánh bèo, cháo canh,... hương vị ngon đâm đà đúng vị mình thích. điểm cộng đối với bạn thích ăn cay. nếu thang điểm 10 thì mình chấm 8/10
địa chỉ: nhà 14-16 ngõ 81 láng hạ. tên quán: Đi mô quán xem tiếp
[GÓC KHEN]
Lẩu Ngói 38 Trần Phú-Hà Nội. Em tìm quanh các bài review về lẩu nhưng chưa thấy ai viết về quán này, nên chia sẻ để hội cùng thưởng thức. Quán chỉ bán lẩu Thái tom yum, nước lẩu ở đây với e là best luôn ý, thơm nồng, cay cay chua chua, có hẹ và sả với cái lá gì lạ mà thơm lắm, đặc biệt có nước cốt dừa nên rất ngậy và dậy mùi. Nước lẩu ở đây đúng là điểm nhấn đấy ạ, e chưa ăn quán nào mà e với bạn húp hết gần cạn nồi lẩu như ở đây 10/10 ) Về thịt nhúng khá phong phú, như hình là set 4 người 350k, có bò Mỹ, gầu, bạch tuộc, gà đùi, nhiều ngao ) 4 tôm, viên bò, viên cua, viên trứng cá, cả chả cá nhân phô mai ăn kéo dài dài nữa ạ, lạ miệng lắm. Chấm 9/10. Bọn em ăn thùng uống vại nên gọi set này xong ăn thêm rau và mỳ mới no, chứ đi 4 người gọi set này là vừa đấy ạ )) Món ăn kèm cũng như các quán lẩu khác: khoai chiên ngô chiên, nên gọi thử mực trứng ăn rất lạ. Tổng vệ sinh 412k cả 2 coca Khen thêm vì ac chủ nhiệt tình, phục vụ nhanh ko để mình phải đợi mốc mồm ) Lưu ý đợi nước lẩu sôi hơi lâu vì ko được đun sẵn xem tiếp
[GÓC KHEN]
Phở vịt quay, xôi vịt quay 211 Ngọc Lâm
Mình đã từng ăn phở vịt lò đúc 1 lần và k bao h quay lại vì đắt, nước phở chả liên quan đến vịt quay, măng cay thì gọi thêm tiền.
Còn phở vịt ngọc lâm này vịt ngon, nước rất đặc biệt và hợp với vịt quay lại còn cả hộp măng cay free ăn bn cũng đc ( gặp phải mình thì ăn siêu tốn măng cay nên là rất rất rất thích) . Vịt quay ở đây ngọt chứ k bị khô như vịt nướng bt. Ở đây có bán cả vịt mang về nữa, 1/4 con cũng bán.
Thêm món xôi vịt quay: xôi đồ rất dẻo ngon và được rưới 1 ít nước vịt quay, đồ ăn kèm có dưa chuột dầm. Túm lại là k sợ béo thì mình sẽ ăn món này thường xuyên luôn
30k cho 1 cuộc tình quá là ok
P/s: quán bán ở ngõ 211 ngọc lâm nhé ! Phía trg của hàng mì vằn thắn
À, quán bán buổi tối và nghỉ mùng 1,2 âm hàng tháng nhé ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bún cá Hải Phòng 92 Đội Cấn ^^ E đi ăn mấy lần rồi nhưng hôm nay mới lên ạ. Đầu tiên là quán sạch ạ, bàn ghế, bát đũa, cốc chén đều sạch sẽ, không bị dầu mỡ (e là e sợ mấy chỗ bẩn bẩn lắm, ăn ngon mấy cx xin kiếu @@), đĩa rau ăn kèm mang ra cx sạch sẽ và đc thái gọn gàng nữa. Tiếp theo là nhân viên tốt, e ăn vào buổi trưa, quán đông kín chỗ nhưng không bị "vỡ trận" tí nào, đồ ăn ra rất nhanh, mà không sợ bin lẫn đồ cho khách baoh. Quan trọng nhất chắc chắn là đồ ăn ngon ^^. Bát e gọi là bún cá đặc biệt, có 2-3 miếng cá to, cá không bị rán khô quắt và dính dầu, ăn mềm mềm lạu giòn giòn không bị nhũn. 2 con tôm siêu to, tôm dai và ngọt đúng tôm tươi, chứ không phải kiểu bị ỉu/tanh/bột bột như quán khác ạ. Chả cá cx rất ngon, đủ dai, đủ dày chứ không mỏng dính không ăn ra vị j, còn 1 loại chả nữa thì e chịu không biết là j, nhưng ăn cx rất ngon ạ.
Ncl like ở đấy có bún, bánh đa (có cả bánh đa đỏ và bánh đa trắng nhé) thấy menu dao động từ 30k-50k, bát e ăn là 50k. Lần đầu vào ăn thử chỉ là do tên Hải Phòng thôi, với cả thèm bánh đa đỏ nữa, nhưng giờ thì bị thik rồi, 9.5/10, nhất định quay lại xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Lang thang đến số 59 Láng Hạ tìm đc quán Vàng Khè này khá ok ạ. Quán vàng khè đúng như tên luôn, không gian đẹp, thoáng mát. Mình gọi bánh tráng cuộn, bánh tráng nướng như trong ảnh ăn rất ngon, ngoài ra có gọi thạch phômai ( cốc xanh )) ) và trà sữa Sài gòn thì uống cũng đc. Menu phong phú chóng hết cả mặt mới chọn được món ăn . Đồ ăn tương đối ổn so với mức giá. Ngoài ra nếu bạn chưa 18 thì còn đc giảm 18% nè, nếu gọi xong ăn đc khoảng 10% nếu thấy k hợp khẩu vị còn đc đổi món nè, à vào ngày sinh nhật còn đc tặng đồ ăn nữa. Quán ở trong ngõ ngách nên khá ít người.
Sẽ còn quay lại đây
Pass wifi: anvatsaigon ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]

Là 1 con nghiện các thể loại bánh nên cứ bánh gì hot là em hốt về ăn hết
Em order của chị Giang Thái ở Nghĩa Tân ( em để link fb cuối bài) , em ăn quen của chị này từ đợt ăn thử bánh thấy ưng nên mê chị ấy luôn
Lúc em nhận , bánh vẫn còn nóng, thơm nức luôn.Mà nhớ đóng hộp lúc còn nóng nên thấy chảy mồ hôi thế mà vỏ bánh vẫn giòn rụm . Bánh tart trứng ở đây làm rất ngon, nướng rất khéo, lớp vỏ rất mịn, dày vừa và giòn, cắn vào là như tan trên đầu lưỡi, kết hợp với nhân bên trong rất mềm mịn, thơm ngọt có béo mà ăn không hề ngán, ăn vào thấy vị sữa và trứng hòa quyện vào nhau rất tinh tế. Đã ăn chỉ thấy no chứ k chán được .1 mình em chén hết 4 chiếc luôn.
Em chỉ có 1 điều là em thích nướng hơi cháy thêm 1 chút thì ngon gấp trăm lần ấy chứ
Nói chung đáng thử lắm ạ
Có 2 hộp lớn nhỏ : 45k/1 hộp 4c và 65k/1 hộp 6c
fref=ts xem tiếp
[ GÓC KHEN ]

Ngày nào ăn cũng dc vì thấy ngon, sạch, rẻ, ăn no ko thở nổi.
Chỉ 25k - quá rẻ cho 1 suất đầy đủ, free bún ăn thêm, free kẹo cao su. Mắm tôm chưng ăn an toàn mà ngon lắm.
Nhà u cái j cũng tự tay u và con gái chuẩn bị nên cẩn thận, sạch sẽ.
Thịt mới thơm, chả cốm dẻo ko bã, đậu mơ mềm mượt, dồi thơm nức mũi.
Giả cầy 30k/suất no ngon.
Đảm bảo ăn 1 lần sẽ nhớ mãi, chỉ muốn quay lại.
Địa chỉ : đối diện 156 Hồng Mai ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Quán Cua - 65 Hàng Bún
Cái sự nhầm địa chỉ đã dẫn đến một cái duyên đi ăn bún tôm các ông ạ Chả là tôi đi ăn Hải Sản Garden 63 Vũ Thạnh mà chẳng hiểu sao lại nhầm địa chỉ quán này. Mà vào ord cũng không để ý, xem lại địa chỉ mới nhớ ra là nhầm. Thôi thì đã vào rồi chẳng lẽ đi ra, thế là gọi 2 bát bún tôm. Điểm cộng đầu tiên là quán rất rộng rãi, xinh xắn sạch sẽ. Cả boss và nhân viên đều là người miền trung thì phải, giọng và thái độ đều nhẹ nhàng dễ nghe. Nói về bún tôm, nước ngọt dịu vị cua, tôm rất nhiều luôn ý, ăn hết bún vẫn còn tôm. Rau sống sạch sẽ, free trà. Một bát như ảnh là 40k. Ngoài ra còn có bún chả cua, nem cua bể, bún đặc biệt,... Giá dao động từ 25-70k. Bán từ 6h-21h. Chắc chắn sẽ quay lại ...
xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm trước mình thấy có bạn review quán bún đậu ở ngõ 2 Ao Sen nên hnay mình có ghé qua ăn thử! Thực sự thì ngon các bạn ạ! Một mẹt đầy đủ như hình có 25k/ mẹt thôi! Mọi thứ đều rất tươi ngon! Mắm tôm đặc trưng khác với các chỗ khác mình đã ăn! Đặc biệt chú chủ quán rất hiền, tình cảm lắm luôn! Quán này chủ yếu người quen truyền nhau đến ăn chứ chú ấy không quảng cáo fb gì đâu ạ!
ở đây free trà đá luôn ^^
Quán chú tên Lưu Gù - 21b ngõ 2- Ao Sen- Hà Đông
Mọi người qua ủng hộ chú nhé ^^ xem tiếp
[ GÓC KHEN]
XIÊN XIÊN QUÁN
️️ SỐ 8, TRƯỜNG CHINH
Có đứa nào thích ăn đồ nướng vị Trung Quốc như t ko? 1 tuần mà k đc ăn thì t cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm luôn ý. Có đợt sngay t vs bạn đi ăn.
Vì nhà t gần TQ nên thích ăn mấy đồ nướng vị đó lắm. Mà ở HN t chưa thấy quán nào cả. Mãi mới có quán. Quán ở:" số 8, Trường Chinh"
Nếu mới ăn thì sẽ thấy k quen lạ vị, có khi không ngon nhưng mà ăn 1 vài lần khéo nghiện giống t
Ở đây có nhiều đồ lắm cá trứng nướng, cá bò nướng,cánh gà, ... giá cả vừa phải từ 6-18k . Mà vị thì chủ quán coa cho nhẹ dịu hơn bên TQ vì người TQ ăn mặn và rấ cay. A chủ quán là TQ nên vị của đồ ăn rất đảm bảo nha
Thêm 1 điểm cộng nữa là anh chị chủ quán rất vui tính nhiệt tình nưa. A chủ quán không biết tiếng việt lại hiền nữa nên cười suốt.
- À đặc biệt mọi ng đến ăn nhớ gọi cánh gà nha. Có 15-18k/ cánh mà cánh lại to nữa. T thì thuộc thành phần ăn lắm mà cũng kén đồ ăn nữa nên hợp thì mới ăn được
thêm nữa, ăn đồ này mà uống bia với các bạn nam thì hết xảy con bà bảy luôn.
chả hiểu mình thích ăn nên thấy gì cx ngon hay sao ấy, rất thơm, ngon️️
Quán rất sạch sẽ có cả trong nhà và tầng 2 luôn. Mình hay thích ngồi tầng 1 nhìn a chị nướng đồ.
Ai cuồng đồ nướng TQ và cũng thích ăn ở đây thì vào chia sẻ vs t nhá
XIÊN XIÊN QUÁN SỐ 8 TRƯỜNG CHINH xem tiếp